1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ở đời có 4 cái ngu...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi soirrab, 30/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ở đời có 4 cái ngu...

    Tôi có nghe câu:
    "ở đời có bốn cái ngu, làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu"
    làm mai và lãnh nợ thì đúng là ngu thật. Còn gác cu và cầm chầu thì tôi chưa hiểu. Thế có quí vị nào am tường thì giải thích giúp. Cám ơn.

    Hai Minh
  2. Alberto

    Alberto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hai cái ngu còn lại là gác cu và cầm chầu. Gác cu là chơi chọi chim cu. Người chơi chim phải đi bắt chim bằng cách dùng con chim "mồi" để bắt. Chim mồi được thả ra và dụ chim hoang vào. Khi bắt chim người chơi phải núp gần đấy từ giờ này sang giờ nọ để bắt chim. Khó nhọc mà nhiều khi chẳng được việc gì. Đó là cái ngu thứ 3.
    Còn cái ngu thứ tư là "cầm chầu" tức là đánh trống chầu. Người đánh trống chầu phải am hiểu âm luật. Nếu đánh sai thì thường bị khán giả la ó phản đối, đó là cái ngu thứ tư.
  3. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Alberto. Giải thích của bạn làm cho tôi hiểu ra mấy cái ngu còn lại! Tôi ở vùng quê mùa, chuyện gác cu tôi đã từng chứng kiến vì gần nhà có ông nọ đam mê thú này lắm, thế nên tôi cứ nghĩ đấy là một thú vui rất enjoyable! Nhưng nhìn ở khía cạnh khác thì quả là thú vui đầy cực nhọc!
    Xin cám ơn rất nhiều.
    Hai Minh
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    cầm chầu còn có ý nói về cái thú xem hát. ngày trước, ở miền Bắc, khi đi nghe hát ả đào (cũng còn gọi là hát cô đầu) thì người được trọng vọng trong đám anh em cùng đi, hoặc người được các cô đào hát mến mộ sẽ được mời cầm chầu. còn ở miền Nam thì người ta rất mê hát tuồng, cải lương. các gánh hát thường đi lưu diễn khắp các làng quê. đến mỗi nơi dừng chân, gánh thường diễn tại đình làng, nên các cụ già được kính trọng hoặc những người giàu có trong làng sẽ được mời đánh trống giữ nhịp cho vở diễn.
    cái thú vui này tự bản thân nó k0 tốn kém, nhưng những người mê hát thường chi rất nhiều tiền thưởng cho đào, kép được hâm mộ. một trong những giai thoại nổi tiếng ở miền Nam xưa là giai thoại về Công tử Bạc Liêu. để lấy le với một cô đào hát xinh đẹp, công tử Khánh giàu có bậc nhất Bạc Liêu hồi đầu thế kỷ 20 đã dùng những tờ bạc lớn để mồi thuốc lá. cũng có rất nhiều người vì mê hát, mê đào hát mà tán gia bại sản. có lẽ ông bà ta muốn nhấn mạnh đến cái khía cạnh này hơn.

    Like every tree
    Stands on it's own
    Reaching for the sky
    I stand alone
    I share my world
    With no one else
    All by myself
    I stand alone

  5. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Thấy đề tài này anh soirrap trả lời chí lý quá rồi nên em không định bàn thêm nữa. Nhưng nay thấy chị gatgu noi thêm, em cũng xin bàn thêm chút xíu.
    "Bốn cái ngu" này có cúng một điểm chung: đó là làm việc vì người khác, hoặc vì niềm vui là chính, chứ không vì lợi ích cá nhân của mình.
    Làm mai, tức là làm trung gian giới thiệu cho người ta nên chồng nên vợ. Nếu người ta ăn ở êm thấm thì coi như được ăn đầu heo. Nhưng chồng vợ ở với nhau tháng rộng ngày dài, tránh sao khỏi lúc cơm không lành canh không ngọt. Lúc đó hai nhà lại mang ông mai, bà mai ra mà chửi. Thế có phải "ngu" không?
    Lãnh nợ, tức là đứng tên bảo lãnh cho người khác vay nợ. Nếu người vay mà trả được thì thôi, nếu người đó vì nghèo khổ hay làm ăn thất bại mà không trả được nợ thì mình phải trả tất cả. Thế thật xứng là "đệ nhị ngu"
    Gác cu, như anh Alberto đã nói, phải bỏ cả công ăn việc làm, thức đêm thức hôm, lăn lóc ngoài đồng, trong bụi cây, chẳng qua để bắt được một con cu có tiếng gáy hay. Thế mà đa phần là phải xách ***g về không. Thế mà các cụ vẫn lấy đó làm thú vui. Cái này đúng thật là "ngu".
    Cầm chầu, trong miền Nam, mỗi khi có gánh hát bội đến diễn ở đình làng, thì người kỳ lão có uy tín nhất làng sẽ được mời cầm chầu (đánh trống chầu). Ngưòi cầm chầu còn giữ nhiệm vụ là "thưởng, phạt" cho các đào kép. Chỗ nào hát hay, diễn giỏi thì đánh tiếng trống thưởng, chỗ nào đào kép hát hụt hơi, lạc giọng thì đánh tiếng trống phạt. Nhiều khi người ta dựa vào sự "thưởng, phạt" này mà thưởng tiền cho đào kép vào cuối buổi hát. Người cầm chầu là người trọng tài của buổi diễn, nếu không khéo sẽ làm mất lòng khán giả hoặc mất lòng đào kép. Thế mà người ta vẫn rất vinh dự được mời cầm chầu. Thế cũng là "ngu" quá còn gì.
    Tục ngữ ca dao thường "ý tại ngôn ngoại". Câu tục ngữ này đề cập đến "bốn cái ngu" nhưng thực ra là nói lên vẻ đẹp trong cuộc sống. Chỉ những người sống phóng khoáng, tao nhã mới có được "bốn cái ngu" này. Làm mai là giúp đỡ cho trai gái nên vợ nên chồng. Lãnh nợ là giúp người nghèo trong cơn khốn khó. Gác cu là thú chơi tao nhã chốn điền viên. Còn được mời cầm chầu tức là được bà con trong làng tín nhiệm.
    Giữa thời đại tốc độ, cạnh tranh ngày nay, nói về "bốn cái ngu" để nhớ về lối sống của các cụ ta xưa, kể cũng là một chút ấm lòng.
    Hạ Vy
  6. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô em gái
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường
  7. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, ở đời có 5 cái ngu.
    Ý tại hải ngoại ở chỗ nào thế hả cậu?

    :: Giáo Hoàng ::
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Ặc... ặc.... haha ...ở đời có 6 cái ngu... À, còn ... tớ là cái ngu thứ 7....
  9. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chị Thuỷ mà ngu thì đâm ra có đến mấy chục bé cũng ngu theo ha ha.
    Xin lỗi chị nhé, em đùa một chút, đừng giận.

    :: Giáo Hoàng ::

Chia sẻ trang này