1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở đời có bốn cái ngu.........

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải giải thích, bác cứ đi họp box 1 lần gặp Aki thì hiểu rõ mọi cái ngu
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    hic, nói thế thì hết thuốc chữa rồi còn đâu., lớn rồi đó, đừng có mà như con nít nha
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Topic này dùng để câu bài lại còn chọc tức được AKIKO sướng thiệt
  4. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Serge này câu thật đó à, có ai gửi cho ban quản trịđi thôi!
    Hê hê em cũng câu bài nè.
    Đùa tý. Em xin góp ý với bác Aki: những cái ngu của mình bác nên giữ ở nhà để suy ngẫm mà sửa đi, chứ không nên rêu rao ngoài thiên hạ, tôi là bạn bác mà xấu hổ thay cho bác đó hê hê.
    Master of Element
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tên Artist kia, ta chưa xử cái tội méc với ban quản trị là ta câu bài đó. Ta mà bị treo user thì mi sẽ biết ngay cái ngu thứ 5 chính là mách lẻo mà để cho nạn nhân biết.
    NHẤT CƯỚC NHỊ CÔN
    ĐỘC TÔN THIÊN HẠ
  6. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    4 việc được nhắc đến là Mai Mối, Lãnh Nợ, Gác Cu, Cầm Chầu.
    Làm mai cho trai gái quen nhau, nếu cuới nhau tốt đẹp thĩ đỡ, nếu chuyện không thành người ta sẽ trách cứ người mai, mà chuyện đấy thì thường xuyên xảy ra nên các bậc tiền bối mới đuc kết vậy.
    Lãnh nợ thì đúng là dại rồi, bão lãnh cho người khác nợ, người cho vay phải lo đòi nợ, người vay lo trả nợ, đến cả người lãnh nợ cũng phải lo.Mà nhiều khi người vay vỡ nợ, người lãnh nợ phải trả.Quá khổ sở.
    Gác cu là gác con chim cu mồi thu hút các chim cu khác.Gác cu phải ngồi im một chỗ, ko được cử động, đôi khi bị thú dữ ăn thịt không ai hay hoặc trúng gió chết mà chẳng ai biết.Cơ cực vô cùng.
    Cầm chầu: Người cầm chầu trong những buổi diễn hát ở làng quê là người có uy tín, có "nghề" đê biết những đoạn nào hay, cô đào nào hát giỏi đánh trống khen vài cái, tùy cao trào của vở hát mà tiếng trống phải thế nào. Cái việc không có thù lao, nhưng nếu đánh không vừa ý khán giả thì mệt, đào được khen thì không nói, đào không được khen cũng buồn!...
    Ta trở về,Người lại êm đềm thân thiết ở bên
    Dẫu im lặng cũng nghe lòng ngây ngất
    Chỉ khi nào ta là ta rất thật
    Ta mới hiểu mình ĐANG-NGHĨ-VỀ-EM.
    Ui, tui iu Người mất rùi.
  7. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Nhất cước nhị côn: Một chân hai gậy.Học võ để mà bị thọt như vậy, kể cũng là cái dại.
    Ta trở về,Người lại êm đềm thân thiết ở bên
    Dẫu im lặng cũng nghe lòng ngây ngất
    Chỉ khi nào ta là ta rất thật
    Ta mới hiểu mình ĐANG-NGHĨ-VỀ-EM.
    Ui, tui iu Người mất rùi.
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Thằng ôn Aki kia. Câu đấy hiểu là một đòn đá và cây côn nhị khúc. Đồ không biết gì chỉ giỏi lắm mồm.
  9. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hehhehehehehe chưa bao giờ nghe tới 4 cái này .
    Hnt2
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Ngu nhất là cả tin, là quá tin người, là cái gì cũng tin...
    hơ hơ hình như mình quá ngu thì fải
    ...Sick...

Chia sẻ trang này