1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở đời này làm người vô tư là khó nhất

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi samurai, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác lấy Ý chấp tui 1 trái đê tui lấy Đan mạch cho, phần thưởng cho người thắng là tui mời bác 1 cái bánh do cundc mua ( he he có quà nên đem đổi lung tung)
  2. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hic... tớ ko ăn bánh vẽ đâu nhá
    Hôm wa thua rồi hôm nay lấy Đức quyết dùng cỗ xe tăng này nghiền nát cối xay gió Hà Lan...
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    @Samurai: Bánh thì là có thật, đồng chí vào cái topic " Góc tâm tình dành cho những ngưòi bận rộn" xem, vụ bánh trái của tớ đang bàn sôi nổi kia kìa. Mà trận hôm qua tớ thắng thì tớ phải được nhận bánh chứ. Không trả ngay tớ cứ tính lãi mẹ đẻ lại con, cẩn thận không vỡ nợ đấy
    Đồng chí chọn Đức thì phải chấp bóng tớ chứ, tớ không chơi ngang đâu. Đồng ý chấp thì tớ lại lấy Hà Lan ( không chơi chấp 1/2 trái đâu nhé, có chấp thì phải chấp từ 1-1,5 trái trở lên )
  4. doiroile

    doiroile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ... vô tư thì đồng nghĩa với nông cạn đúng không? Đương nhiên thế nhân đâu còn ai vô tư nữa, cuộc đời chỉ nỗi buồn là nhiều thôi! Đã lớn như các bạn rồi, mình chỉ sợ vô tư chả có ai mà vô tình thì nhièu lắm!
  5. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    hic tôi thì không thích sống vô tư, vô tư sẽ trở thành vô tâm mất, tôi thì không muốn điều đó.....
  6. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước ai cũng bảo tớ là người vô tư hờ hững với mọi chuyện nhưng bây giờ tớ không muốn là người vô tư nữa rồi. Vô tư sẽ không hiểu được nỗi đau của người khác, không chia sẻ được niềm vui cho người khác, hay nói nhưng câu nói làm đau người khác( kể cả người ta không giận mình). Người vô tư hay sống trong chính khoảng trời riêng của họ, không biết đến thực tế, không biết sống cùng người khác. Mà theo tớ chúng ta được sinh ra là những vật thể độc lập nhưng cuộc sống này dạy cho chúng ta sống cùng vật thể khác, có như thế chúng ta mới tồn tại được, nên tốt nhất là không nên vô tư quá. Hì còn tất nhiên cũng đừng già dặn quá rồi, tôi mới 20 mà....
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em cứ hiền...cứ ngây thơ giùm tôi!!!
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    đời rơi lệ mà !
  9. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Nếu có bánh thật thì khi nào ăn gọi tớ 1 câu .
    Còn trận Đức HL hôm nọ tớ thắng rồi bóng hôm đấy là HL chấp Đức nửa trái ăn Đức ăn nửa tiền.
    Hôm wa vừa thua trận Ý - Thuỵ Điển hôm nay tớ đánh trận Czech- HL bắt cửa dưới.
  10. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này