1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở đời phải biết mình là ai chứ lại !!!

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi lovecool, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecool

    lovecool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai chứ lại !!!

    Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện của người việt nam tại Hàn quốc ...
    Hôm đó là ngày đầu tiên gặp mặt của tôi và một người bạn sống ở bên này. Khi gặp mặt nói chuyện rất lâu rồi tôi được biết là cậu bạn của tôi đang sống chung với nhiều người VN cùng trường ĐH. Tôi gặp một cô bé trông rất xinh xắn, dễ thương và tôi rất muốn làm quen với cô ta. Khi chúng tôi vào quán gọi đồ uống và được sự giời thiệu rất chu đáo của cô về mọi đồ uống... Ngồi uống nước nói chuyện với nhau khá lâu về cuộc sống ở bên này, cô cùng người bạn trai của cô hết lòng khen lối sống của dân Hàn, so sánh giữa họ với dân việt nam mình... (Tôi viết đến đây hẳn các bạn hiểu được ý của tôi muốn nói gì rồi) ???
    Tại sao mới chỉ sang sinh sồng và học tập ở đây được ít thời gian ma nhiều người thay đổi đến như vậy ??? Việtnam là đất nước của chúng ta, là nơi sinh ra chúng ta, tuy còn kém nước bạn về mọi mặt, nhưng đó không phải là lý do để chê bai nước mình thế này thế nọ...
    Hãy cầm gương lên soi mình vào trong đó, và hãy tự hỏi "Mình là ai ???"
  2. fortune2004

    fortune2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mỗi dân tộc có những tính cách riêng, cả hay cả dở, những tính xấu của dân Hàn, cộc cằn, nát rượu, làm việc thì máy móc, trâu đất thì có quá nhiều bài viết rồi. Tuy nhiên cũng có nhiều tính cách rất đáng học tập: làm việc vag học tập nghiêm túc, lễ giáo (học sinh thấy thầy giáo thì sợ vãi...), v..v.. thì cũng đáng học tập lắm, nếu những người bạn của bạn ngưỡng mộ những tính cách của dân Hàn và cố gắng học theo thì có gì đáng chê trách đâu hả bạn..
  3. DuongTuHa

    DuongTuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Trường hợp như Lovecool kể trên không hề hiếm gặp trong thời điểm hiện nay.
    Đơn cử trong nước cũng thế. Một người con lên thành phố ăn học, đi làm với nước ngoài. Ở thành phố người ta dùng Hố xí tự động, mát mẻ, sạch sẽ, nên gọi luôn tiếng Tây là Toalét. Về quê, nhìn cái hố xí xi măng, sơ sài mà quày quả bịt mũi... Hơn nữa, có người sang Hàn được 5 tháng, về đến nơi chôn rau cắt rốn của mình cứ kêu ầm lên, bụi quá, bẩn quá, lộn xộn quá, không còn dám ra đường nữa....
    Tôi chả dám lạm bàn đến việc học tập cái tốt của người khác, nhưng cả quá trình học tập để phân biệt được điều hay lẽ phải, rốt cuộc tự phủ định cả quá khứ của mình, hiện tại của dân tộc mình thì có nên chăng?
    Ở đời phải biết mình là ai chứ!!!
  4. chubemafia

    chubemafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi !
    Những cái tốt của Việt Nam ai cũng biết hết cả rồi. Đài báo nói suốt rồi còn gì.
    Vấn đề chính là phải tìm ra những cái chưa tốt và sửa chữa. Chê thì có sao đâu, vấn đề đó là sự thực chứ không phải bịa đặt.
    Thử hỏi ở Hà Nội, nhà các bạn dùng hố xí tự động hay hố xí xi măng. Nếu các bạn thích thì về nhà đập hết hố xí tự động mà dung hố xí xi măng hết đi để bảo vệ quá khứ bản sắc dân tộc mình.
    Những cái tốt nên học tập tiếp thu chứ không nên cay cú chửi lại như thế.
  5. dongocanh

    dongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đối với đa số người Việt Nam ( có cả tôi ) thì những hi`nh ảnh như rác thải bừa bãi , bụi bặm , đái bậy.... đã trở nên quá quen thuộc ,nó như 1 thứ biểu tượng cho VN và dường như ai mà có điều kiện ra nước ngoài đều phải nhớ đến . Những hình ảnh " thân quen " ấy như đã "cảm hoá " được tất cả mọi người kể cả những người khó tính nhất hay những người nước ngoài có hiểu biết về Vn của chúng ta. Có lẽ ai cũng hiểu thé nào là " cái khó bó cái khôn (biết ) và " đất không chịu trời thì....mặc kệ đời...
    Phải nói rằng , VN còn nhiều điều để tự hào, đáng để chúng ta gìn giữ ( nhất là bản sắc văn hoá của dân tộc ta) nhưng cũng nên khách quan mà nhìn nhận những cái xấu còn tồn tại và ngày 1 phát triển trong xã hội VN hiện nay , từ đấy rút ra bài học mà sửa đổi . Có như vậy thì mỗi chúng ta mới có ý thức hơn trong cuộc sống ,có trách nhiệm hơn với xã hội ,để trong tương lai con cháu chúng ta được sống trong xã hội ít thua kém hơn so với thế giới văn minh .Và ,nếu được như vậy thì chắn chắn rằng Việt Nam sẽ đáng tự hào hơn trong mỗi người Việt chúng ta... Nhưng khó lắm trời ạ!!!!
    Các bạn thân mến , lâu rồi nay mới vào thăm box và có viết vài dòng góp vui cùng các bạn. Rất mong Box ngày một phát triển và chúc các bạn luôn vui khoẻ nhá !
    Được dongocanh sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 26/06/2004

Chia sẻ trang này