1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở đời phải biết mình là ai chứ nhỉ ....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi cowboy_hanoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai chứ nhỉ ....


    xem gặp nhau cuối tuần có câu này nghe vui vui nhưng cũng khiến mình suy nghĩ 1 chút, kết thúc 1 năm có ai tự tổng kết xem mình đã làm được những gì không nhỉ, riêng tôi năm nay 24 tuổi tính cả tuổi mụ nghe cũng ghê lắm nhưng vẫn khoái chơi điện tử khoái đọc truyện tranh, có những lúc tỏ ra chững chạc tự tin lắm, cũng vài câu triết lý, trầm ngâm suy tư ngồi nhâm nhi điếu thuốc cốc cà fê .... sữa .... hì .... theo mọi người ra trường có nên cưới vợ ngay không để xem khả năng quản lý 1 cái chuồng thì khó khăn thế nào ....

    [marquee]Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!![/marquee]
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    OOps, ý nghĩ lớn lao trong một bộ não nhỏ bé
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  3. 100dong

    100dong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    ăn chơi còn chưa đã, lấy vợ làm giề , tự nhiên mang về nhà 1 đứa chẳng họ hàng thân thích gì, ăn lắm nói nhiều, nó lại còn đẻ ra vài đứa nữa , ngu gì cơ chứ
    ...something is ending
    and something begins...
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    ha ha có nhiều người ý tưởng hay đấy em có lẽ cũng từ bỏ ý tưởng cưới một em về ngắm, chơi điện tử vẫn sướng đàn đúm cả hội nhậu nhẹt làm mấy vại bia mấy chai rượu ngon mấy điếu thuốc thơm vẫn hơn nhể ....
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!
  5. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ vào để hết đi chơi,hết tụ tập và quan trọng là ko được nhìn ngó linh tinh nữa.Ngu gì mà lấy vợ tầm này nhỉ.
    Always Smile
  6. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Chí ní. Ông biết nghĩ lại thế là tốt. Nấy vợ sớm nàm cún giè cho rách việc. Như tôi đây đến yêu cũng chưa vội yêu em nào vì vẫn yêu đàn đúm anh em hơn, đèo thêm con vịt trời vào nữa rách việc lắm...
    [​IMG]
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    có khi phải chuyển thành hội ghét lấy vợ thích nhậu nhẹt ....
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Có rồi đấy thôi. Welcome to ĐỘC THÂN HỘI.
    Về khoản khoái chơi game, mangan, bác giống y chang em Bắt tay cái nhỉ



    And YOU who though I was just only friend........


  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    về li dị lão già này liền... nói thế này với vợ à ... lị dị lun ....
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    bác làm ăn kỉu zì mà để vợ đến tận đây tìm .... thế là xong phim roài ....
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!

Chia sẻ trang này