1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở đời phải biết mình là ai chứ nhỉ ....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi cowboy_hanoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Cái L nhớ nhất đó là bài đầu tiên L post ở hội gà nó trở thành cái " khu vực .. chiến tranh .. " không hiểu cái cảm giác đó thế nào nhưng đó là nick của con gái .. chẳng hiểu sao là con gái lại có thể ăn nói những lời như thế được .. trên mạng và ngoài đời cũng như nhau đã gặp sẽ hiểu .. không hiểu khi gặp những con người đó L sẽ có cảm giác thế nào .. quả thực ọp nai chỉ để hiểu hội gà để biết ai có cái nick dễ thương .. nhưng lại ăn nói .. "kinh" như thế .. cứ nghĩ là con trai ai ngờ là con gái .. mà nhìn rất xinh mới chết chứ .. giờ các chủ đề của L hay cứ cái gì liên quan đến L cũng bị .. "nó" soi mói vào .. Không hiểu .. Ai dạy "chúng nó" cái kiểu .. như thế ... Người ta hay nói "cha mẹ nào con như thế" .. Mong "bọn chúng" hiểu câu nói đó mà .. ăn nói cho nghiêm túc hơn .. cái này ok với công chúa nhất hơn cả chuyện .. "đầu tiên" .. hì
    I think of you all night and day... I'm missing you when you're away. When I meet you, I just wish that some day, you will be my love...
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    bài đấy là bài nào thía đứa sinh sinh đấy là đứa nào thế ....
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình khinh ko them` nói
    Đôi khi người khinh chỉ cười thầm
    To be continued immidiately
    Ơ, lạ nhỉ !
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.......​
    Phân tích tử tế nào.............
    ở đời có những kiểu người ăn mày đòi xôi gấc, sáng lê la đầu đường xó chợ, nhặt nhặn từng thứ được người đời gọi là bố thí. Sau đó lại lần lại mò đêm hôm hoá thân thành một cõi trưởng giả học làm sang. Tiền đấy ném vào chỗ thanh cao hơn, vẽ vời mình là một nam thanh nữ tú để rồi sáng ra lại hoà mình vào cõi đi chân đất, tay làm hàng, miệng lả lướt kêu xin. Ờ, cũng là một cách biết mình biết ta
    Kiểu thứ hai là kiểu người chỉ biết trơn tru cái lỗ mồm, mồm cứ như là bôi thuốc mỡ, tuồn tuột chảy ra một loạt các bài ca tán tụng. Chỉ cần tích tắc sau đó, đằng sau cái tấm thân nõn nà quý báu mà một bài trường ca moi móc. . Loại này chắc biết rõ kiếp này loại đó sẽ trở thành một nhà móc bể phốt. Thật đáng ca tụng, đáng quý biết bao
    Từ từ nhé, typin'' tử tế mờ ...
    Ơ, lạ nhỉ !
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai chứ​
    ..tiếp tục, ctrl+c tử tế
    Nhìn một con đường bây giờ, chả ai biết ai là người tốt hay xấu. Trước một ngã tư có đèn đỏ, ai dám bảo bọn vượt đèn đỏ là không tốt. Cũng chả ai bảo những người đứng lại khi thấy đèn đỏ là tốt cả. Trong số những người vượt đèn có thể có những người không muốn vượt đâu, nhưng sợ bị bọn đằng sau chửi là ngu nên cắm đầu chạy cố. Cũng có thể là một chàng trai cả đời chưa bao giờ vượt đèn đỏ, nhưng hôm nay người yêu mè nheo " 5 phút nữa anh không có mặt thì tối nay đừng hòng hôn hít ", thế nên cắm đầu cắm cổ chạy. Còn những người đứng lại khi đèn đỏ cũng có thể là những người đi làm về thì vợ giận không cho vào nhà, đành xách xe lượn lờ nơi phố xá. Đa phần là những người sợ công an nên không dám vượt, nếu không tồn tại khái niệm "công an" thì họ chả dại gì mà đứng lại.......... Đời khó đoán lắm mà..............
    Ơ như thế có nghĩa là mình đã ko biết mình...???
    Ơ, lạ nhỉ !
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình typin'' như gió bão
    .........Lại có câu đẻ ra rằng " Cha mẹ sinh con trời sinh" ..đã thế roài lại còn sản sinh ra câu " Cha mẹ nào con nấy "? Cứ đối nhau bốp chát thế này thì kho tàng tục tĩu của dân ta chả mấy chốc phong phú vô vàn. Chả biết phải tin câu nào cho đúng............. Có loại mở miệng sướt mướt ca tụng trào lưu tình iu cái Tôi thời đại mới, vậy cha mẹ loại đó chắc cũng nước mắt nhỏ thành sông thành bể. Ôi chao nghĩ đến thế thôi đã thấy phạm uý bất kính với bậc lễ thành . lại có cái loại như mình mở mồm là phun châu nhả ngọc, bố mẹ mình biết có cái fo rùm fo rúm này chắc là chết với bàn dân thiên hạ đây. . May mờ ko biết ................................hĩ hĩ
    Ơ, lạ nhỉ !
  7. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    .. trên mạng và ngoài đời cũng như nhau đã gặp sẽ hiểu .. không hiểu khi gặp những con người đó L sẽ có cảm giác thế nào .. quả thực ọp nai chỉ để hiểu hội gà để biết ai có cái nick dễ thương .. nhưng lại ăn nói .. "kinh" như thế .. cứ nghĩ là con trai ai ngờ là con gái .. mà nhìn rất xinh mới chết chứ .. giờ các chủ đề của L hay cứ cái gì liên quan đến L cũng bị .. "nó" soi mói vào .. Không hiểu .. Ai dạy "chúng nó" cái kiểu .. như thế ... Người ta hay nói "cha mẹ nào con như thế" .. Mong "bọn chúng" hiểu câu nói đó mà .. ăn nói cho nghiêm túc hơn .. cái này ok với công chúa nhất hơn cả chuyện .. "đầu tiên" .. hì
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở đời, chẳng có cái tiêu chuẩn nào để thấy một người là tốt hay xấu cả. Có những người trộm cắp, đĩ điếm nhưng sống vẫn được lòng và được "một số người" xung quanh coi trọng và yêu thương. Cái vấn đề là "cố gắng" cư xử sao cho những người xung quanh mình nhìn bằng cặp mắt thân thiện.
    riêng về beconthichdua. Tôi chân thành góp ý một câu. Conhuighe nói khá tốt về em, vậy là ít ra em sống được lòng người bạn của em, nhưng người hiểu em và chơi cùng em. chỉ cần thế là đủ, tôi cũng vậy. Mặc kệ ai muốn nghĩ sao về tôi thì nghĩ, miễn là những người tôi coi là bạn tôn trọng và yêu quý tôi là đủ. Tuy nhiên, em còn vào đây chơi thì em không nên tỏ ra gai góc như thế. hay em nghĩ những người trong này không phải là bạn em, không đủ "tầm vóc" để em quan hệ. Vậy mà em cứ vào tỏ ra là một kẻ không ra gì, thế có nên không.



    And YOU who though I was just only friend........


  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trên đời cũng có dăm bảy loại người. Có loại người đêm hôm làm nghề này nghề kia, nhưng sáng ra vẫn có thể trở thành 1 sinh viên tử tế ngoan ngoãn, cư xử đúng mực được mọi người yêu quý điều đó ko có nghĩa là ko biết mình là ai. Người ta biết người ta là ai đấy chứ. Thà như thế người ta còn nể, chứ cái loại mà lúc nào cũng ra cái vẻ ta đây, ăn nói láo lếu, tưởng như lúc nào cũng ăn thịt được người khác ngay thì chưa chắc đã phải là hay đâu. Cái Box này trước nay đã thấy tình trạng này bao giờ đâu. Là người có học chắc người ta cũng tự thấy xấu hổ mà đi thôi, trừ khi liêm sỉ có vẫn đề.
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    mình chả biết chuyện gì đang xảy ra cả nhưng sao có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ .... ?
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!

Chia sẻ trang này