1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở đời phải biết mình là ai chứ nhỉ ....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi cowboy_hanoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. Hay nhểy ! Càng đọc càng thú vị, tỉnh cả ngủ. Vote cho cái trang (không phải topic) này 5*
    [​IMG]
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mụ conhuighe ngoa ngoắt và lắm điều. Hãy thận trọng với những kẻ như mụ
    há há há
    Dạ, em ko xứng ạ
    Ơ, lạ nhỉ !
  3. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Becon đâu về đây
    Này [​IMG] này [​IMG]
    nói cho thoả cái mồm
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp..............Chú check_rắm vote cho chấu, cấm được vote lung tung nhá
    Mai viết tiếp vậy, tự nhiên mất hứng
    Ơ, lạ nhỉ !
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hi , cuộc sống của một cái Box này cũng giống như cuộc Đời một Con Người mà thôi . Có lúc nhẹ nhàng , mọi thứ trôi qua êm đềm . Có lúc tự nhiên sóng gió ở đâu cứ ào ào xông tới vùi dập nó . Nếu như nó khoẻ -> sẽ bình an vô sự . Nếu như nó yếu -> sẽ tự tan mà thôi .
    Có thành viên này hay thành viên nọ , điều đó chẳng quan trọng . Cái quan trọng ở chỗ nếu bạn là người có quyền điều khiển thì bạn sẽ lái con thuyền này như thế nào để cập bến an toàn , chứ không phải đứng đó mà kêu ca .
    Em chẳng thích kêu ca gì cả , mà có khi lại thấy thú vị vì trong món ăn của mình có thêm một chút mặn , có thêm một chút cay , hì hì...
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  6. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi người ... không bàn cãi nữa nói đúng cái chủ đề đi tớ có cái này đọc được thấy hay hay kể mọi người nghe
    Thích nói chữ !!!
    Một bác nông dân ra phố chơi, thấy nhiều thứ rất hay, mà hay nhất là Pi-gia-ma. Về nhà ngẫm lại càng thấy khoái, bèn đặt tên cái vườn yêu quý của mình là Pi-gia-ma. Một lần bác nông dân gái đi xem triển lãm nông nghiệp, triển lãm đủ mọi thứ, nhưng mọi người chú ý nhất và trần trồ khen ngợi giống cà rốt của Mỹ, bà thấy vậy, thủng thẳng: Ăn thua gì, cà rốt trong cái pi-gia-ma của nhà tôi còn to hơn nhiều
    Hì mọi người phải hiểu từ Pi-gia-ma
    Đừng ai trách em nhé
    I think of you all night and day... I'm missing you when you're away. When I meet you, I just wish that some day, you will be my love...
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    có bé con thích đùa lại thêm bài này nữa không khéo chủ đề của tui lại bị chuyển sang box Những người thích đùa mất ....
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!
  8. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Sự vật luôn vận động không ngừng. Trong khi ta đang tìm đến cái đích này thì kẻ khác lại có một đích khác. Chẳng ai giống ai, chẳng ai bắt ép được ai. Nhưng trên lối của mình người ta ko thể tránh khỏi sự va quệt vào người khác. Và những quan hệ xã hội dù trên mạng hay ngoài đời cũng tương tự nhau.
    Bố mẹ là những người sinh ra ta, giáo dưỡng ta, nuôi nấng ta. Khi đặt chân đến ngưỡng cửa của tuổi 20 mỗi đứa trẻ đều muốn tự lập. Nếu bố mẹ đòi can thiệp vào chuyện của nó thì nó lớn tiếng đòi quyền tự do. Nếu nó làm sai điều gì, lập tức người ta lại tóm cổ ông cha bà mẹ nó ra mà trì triết. Ơi những người làm cha làm mẹ tương lai! Liệu sau này chúng ta có tránh khỏi những điều ấy?
    Nếu tôi hỏi : bạn là ai? bạn đã làm gì và sẽ làm gì (trong một tương lai cực gần) Tôi tin chắc bạn có thể trả lời trôi chảy. Bởi vậy , ko khó khăn gì để biết được mình là ai ở đời. Song cái mà bạn không biết là người khác nghĩ gì về việc làm của bạn, cách bạn bộc lộ mình có đúng là mình hay ko?
    Tạo hoá cho ta trí óc để suy nghĩ, nhưng lắm lúc càng nghĩ càng dẫn tới sai lầm. Còn thứ mà chúng ta quy định là sai lầm ấy chẳng qua cũng do bộ óc kia xây dựng nên. Vả chăng, ở đời này người ta lên án nhau -chỉ là những trò mà họ thực hiện để đi hết cuộc đời mình.
    nói cho thoả cái mồm
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Này nhé, có một cuộc chơi...
    Một số người bắt đầu bước vào với sự hào hứng, vì người ta muốn chạm tới cái đích để nhận phần thưởng nhanh hơn những người khác. Một số người mệt mỏi, chán nản và họ bắt đầu gây ra những trò cười, có thể để bỡn cợt người khác làm trò tiêu khiển cho mình, cũng có thể để bỡn cợt chính mình, chỉ vì, họ đang trong một trò chơi. Họ có toàn quyền hành động và không phải ngại ngùng. Một số người cảm thấy ngứa mắt, vì họ chẳng được cái gì, chỉ thêm phiền toái, mất tiền mua vé vào xem, mất tiền điện và tiền dịch vụ truyền hình, hỏng mất bữa cơm tối gia đình,...Một số người điềm nhiên quan sát, có vẻ vô cảm, vì họ thực chẳng quan tâm gì, ôi dào, chuyện thường ngày ở huyện, đầy đường, thôi thì tò mò cũng liếc mắt qua...
    Sự việc có một, cách nhìn thì vô cùng. Chúng ta không nên đánh giá nhau qua những thứ bên ngoài. Những thứ tốt đẹp đôi khi lại ẩn giấu dưới những lớp vỏ xấu xí, như ngọc trong đá vậy. Cũng có những thứ xấu xí, thì lại cứ chường ra, thách thức, vì biết rằng xấu thế thì sẽ chẳng ai quan tâm, nên cứ thể hiện ra cho người ta ghét, vì ghét còn hơn là không quan tâm. Chẳng biết đường nào mà lần nữa
    Mong rằng, mọi người không nên vì một số bài viết không hay mà gieo vào đầu óc những ý nghĩ không hay về nhau. Thế giới đẹp vì nó đa dạng. Box Gà có nhiều người dòm ngó vì nó hay ho, chứa cả một thế giới đa dạng trong đó , kỵ nhau như nước với lửa vẫn còn sống chung được với nhau nữa là
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  10. BaoCaoSu

    BaoCaoSu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ờ.Hay thật.Cuộc đời hay thật.
    Từ khi biết trên trái đất này có cuộc đời, ta cũng như những đứa khác đều hăm hở vồ chộp níu kéo cho mình một cuộc đời.Đứa nào may mắn vớ phải cuộc đời đẹp.Nó hả hê hoan hỉ.Còn những đứa xấu số, ngược lại, nó chán đời, nó hận đời.
    Cuộc đời cho chúng mình nhiều thứ và lấy đi của chúng mình cũng không phải là ít.Trong số những đứa con người đang tồn tại trên đời này, 3/4 chúng là những thằng không thể nhận biết mình là đứa nào, mình đang đứng ở đâu, mình đã làm được những gì cho đời.Còn lại 1/4 là những kẻ gàn dở điên khùng và dở hơi.Đừng đứa nào vội chối bỏ rằng mình không thuộc loại nào nhé.Như vậy thì chết mịa nó đi bởi mày ko thuộc về cuộc đời này.Ai đó đã ngứa chân phọt ra mày trong lúc đê mê khó kiểm soát thôi.
    Ở đời cũng nên biết lắng nghe hơn là biết phủ nhận , biết chấp nhận hơn là biết bỏ qua.Như thế là học cách tôn trọng người khác.Hôm nay về soi lại mình xem mình đã làm đúng thế chưa.
    Tội lỗi ở đời là vô kể, hàng ngày hàng giờ đều mắc tội.Đã là tội thì đều đáng trách cả.Chúng mình hơn nhau ở chỗ biết nhận ra và sửa chữa, biết đề phòng và cảnh giác.
    Hỡi những kẻ gàn dở, dở hơi và ngu xi (tức là con số 1/4), ta không trách các người.Ta chỉ giận các người không biết mình là ai ở đời.(ko biết mình thuộc về 3/4 hay 1/4).
    Mai pót tiếp về Cuộc sống ảo.
    Phủ Khai Phong có Bao Cao Su

Chia sẻ trang này