1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ọ?đổƠưỗ"Yó?đỗ"Yổ?ằó?,

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi NoZoMi, 26/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Genhitsuu Gửi lúc 23:50, 26/02/2003
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hình ảnh người VN ở Nhật đã không tốt đẹp gì với lớp người trốn chạy tổ quốc cách đây 25 năm, nay lại phải chịu thêm lớp kenshusei này nữa, cuối cùng đã và đang trở nên vô cùng tệ hại trong mắt người Nhật rồi !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi không biết ngài Genhitsuu là người thuộc tầng lớp nào trong xã hội Nhật Bản này ,là tiến sĩ giấy hay là một bác sĩ dõm
    hoặc là một chàng vốn xuất thân là một anh nông phu nay
    được may mắn sống tại Nhật ???Về phần tôi chỉ là một kẻ
    thất học nên chẳng dám phê bình ai cả ,chỉ nói theo tiếng
    nói của con tim mình thôi ,nói theo sự thật mà mình đã
    chứng kiến ,và trước tiên phải xin đính chính lại đã .
    Người Việt Nam rời xa quê mẹ cách đây 25 năm ,10 năm,
    vân vân không phải họ trốn chạy tổ quốc ,mà họ chỉ trốn chạy
    khỏi một chế độ độc tài mà thôi .Là một người con đất Việt
    làm sao mà muốn rời xa cái quê hương thân yêu của mình
    được ???Xin nhắc lại theo tôi được biết thì đây là một diễn
    đàn phi chính trị nên tôi không muốn đề cập đến vấn đề chính
    trị ,bản thân tôi cũng không ưa bàn chuyện chính trị ,chỉ biết
    là mỗi người có một chính kiến khác nhau vì vậy mà đừng
    bao giờ chỉ chọt nói xấu người khác chỉ vì bất đồng chính kiến .
    Nhưng nhìn vào lời nói giọng văn của ngài tôi biết ngài rất căm
    ghét những con người tị nạn cao cả chỉ vì nhìn thấy họ có một
    cộng đồng rộng lớn ,cả triệu người trên đất Nhật ,vài triệu trên
    xứ Mỹ ,và cả hàng chục triệu trên khắp hành tinh này .Cũng chính
    nhờ vào sự cống hiến khi âm thầm ,khi biểu lộ ấy của hàng triệu
    người con đất Việt trên xứ sở Anh Đào này mà hình ảnh một
    nước Việt đẹp đẽ ngày càng gần gũi hơn đến với người Nhật
    đấy ngài ạ !Chỉ đáng tiếc là đôi lúc lại xuất hiện một vài người
    của một thế giới khác đi "nhặt của trời " để rồi làm ô uế đi hình
    ảnh của cả một cộng đồng ,nghĩ đến cũng tức lắm chứ !
    Sau cùng xin nói đến chuyện Tu Nghiệp Sinh một chút !
    Ngài cảm thấy khinh miệt những người tu nghiệp sinh nhưng
    tôi thì khác ngài ,tôi cũng có một người bạn đi qua đây nói
    tiếng là tu nghiệp nhưng thực ra là hợp tác lao động và bạn
    ấy khi ấy vẫn làm việc cần cù ,khi hết hợp đồng thì về nước đàng
    hoàng .Bản thân tôi không giàu có ,không cao sang ,thậm chí
    rất là hàn vi nên tôi cảm thấy hiểu và trân trọng cho những người
    đi hợp tác lao động bên này cũng chỉ vì hoàn cảnh ,vì gia đình ,
    vì cuộc sống ,lòng tôi cảm thấy xốn xang khi chứng kiến những
    người đi hợp tác lao động bị bóc lột sức lao động một cách
    thật khủng khiếp ,nhưng tôi thật sự cảm phục cho sự cố gắng
    chịu đựng ,nỗ lực của họ .Tôi trân trọng họ ,trân trọng những
    con người "nghèo cho sạch ,rách cho thơm " này ! Còn về một
    vài phần tử "thuộc về thế giới bên kia " thì tôi không muốn bàn
    đến vì đâu thể " Bần cùng sinh đạo tặc " được
    Lời cuối xin chúc bình an đến tất cả những người con đất Việt thân yêu !
    Học ,học nữa ,học mãi !
    Được Aozola sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 31/05/2003
  2. genhitsuu

    genhitsuu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bị xoá vì dùng nhiều từ ngữ quá khích
    Được Visser Three sửa vào 16:44 ngày 02/06/2003
  3. Hermoine

    Hermoine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác thì hiểu rõ, khỏi cần thanh minh. Đây là những từ bác dùng để chỉ bà con người Việt tị nạn: "Việt gian", "ăn theo", "ếch", "nạn dân"... Bác có kiến thức, chữ nghĩa viết đúng chính tả, có công tìm dữ liệu, nhưng mà thiếu tinh thần hoà hợp dân tộc một cách trầm trọng.
    Người tị nạn, dù là tị nạn chính trị hay kinh tế, đều có một điểm chung đáng được thông cảm và khâm phục. Họ không thể sống yên ổn, đầy đủ, hạnh phúc nơi quê hương, mới tìm đến nơi khác để mưu sinh. Dám đi tìm cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn thì có gì là xấu? Đoàn tụ gia đình thì có gì là xấu, tại sao gọi là "ăn theo"?
    Theo thông tin của bác, có 70% người Việt tị nạn ở Nhật vì lý do kinh tế. Số người này đa số xuất thân nghèo khó, ít học, họ ở lại Việt Nam cũng là một gánh nặng cho xã hội. Họ đi tị nạn ở đất nước khác, với xuất thân như vậy làm sao thành công ngay trong 1, 2 thế hệ? Họ cần có thời gian.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Nhưng tôi không thể nào chịu đựng được sự phỉ báng vào dân tộc Việt Nam của người Nhật do hành động không mấy tốt đẹp của đa số người tỵ nạn và nghiên tu sinh VN gây ra như tình hình hiện nay.
    [/QUOTE]
    Có thật là đa số không? Số lượng và quy mô tội phạm người Việt ở Nhật chắc không bằng tội phạm người TQ. Bác có thấy vì vậy mà người Nhật phỉ báng dân tộc TQ hay chưa? Ai làm xấu thì có cảnh sát tóm rồi, dùng từ "phỉ báng vào dân tộc" nghe kinh khiếp.
    --
    Hoa hồng Ja-Maika
    Được Hermoine sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 02/06/2003
  4. deniro

    deniro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý với cách ăn nói của thành viên genhitsuu...bạn có quyền không có thiện cảm với Việt kiều ở Nhật, nhưng tôi nghĩ bạn không có quyền lăng mạ họ, những đồng bào của mình...đọc bài viết của bạn, tôi nghĩ chắc bạn ra đường gặp người Nhật cũng không dám tự xưng là người Việt Nam , vì bạn sợ bị đánh đồng với những Việt kiều phạm tội hoặc ăn bám chính phủ như rươi (theo như lời bạn mô tả, nhưng tôi không nghĩ người Việt ở nước ngoài lại mất hết lòng tự tôn, danh dự để đi làm những chuyện xấu xa như vậy)...nếu tình hình có như vậy thật, bạn không biết đau lòng thì thôi, lại còn gọi đồng bào mình bằng những từ Việt gian, ăn bám , nạn dân...đâu phải ai cũng có điều kiện ăn học thành tài như bạn, và để hòa nhập vào cái xã hội vốn khép kín với người nước ngoài này không dễ dàng gì...theo tôi đang yên lành không ai muốn bỏ quê hương xứ sở thân yêu để ra nước ngoài sinh sống cả...vì hoàn cảnh bức bách, có thể do lý do kinh tế hay chính trị, và vì bạn không ở trong hoàn cảnh đó nên bạn không biết khổ sở như thế nào đâu, người ta phải bỏ tất cả lại sau lưng mà ra đi...đừng vội đánh giá người ta một cách hẹp hòi "tất cả là Việt gian" bạn nhé...
    thêm nữa, trên diễn đàn chả ai biết ai, nhưng tôi thấy rất chướng mắt khi bạn dùng lời lẽ khá hằn học như vậy...có cần thiết không, và bạn có nghĩ như vậy bài của bạn sẽ tăng sức thuyết phục không...tôi nghĩ hoàn toàn không...
    cái xấu thì chả ai thích cả, tôi cũng chả vui vẻ gì khi đọc những bài viết về chuyện phạm pháp của tu nghiệp sinh hay một số Việt kiều ở Nhật...nhưng ý kiến của bạn không có tinh thần xây dựng, cách nhìn thiên lệch, mặc dù đoạn cuối bạn có đưa ra trường hợp ông Đỗ Thông Minh, nói rằng bạn khâm phục ông ta...nhưng bạn ơi, ông ấy cũng bán đầy sách "*********" đấy, thế mà sao bạn không cho ông ta vào danh sách Việt gian của bạn nhỉ...
    thêm nữa người Nhật không thiên kiến như bạn, chỉ nhìn vào con số ít tội phạm trong một cộng đồng nhỏ bé để "phỉ báng" (theo lời của bạn) cả một dân tộc 80 triệu người...nước Nhật có nhiều điều để học tập, cũng như dân tộc họ rất đáng kính trọng, nhưng tôi nghĩ bạn đang quá đề cao người Nhật và hạ thấp tư thế của người Việt, và như thế hạ thấp cả chính bạn...nếu bạn quan hệ rộng với nhiều người Nhật, thì tôi nghĩ ấn tượng đẹp của họ về bạn, đủ sức xoá tan những ấn tượng xấu về tình hình phạm tội của tu nghiệp sinh hay Việt kiều, vốn không nặng nề như bạn nghĩ, càng không phải là vấn đề nhức nhối như tội phạm Trung Quốc, v.v..
    Vài dòng góp ý với bạn...
    Được deniro sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 02/06/2003
  5. Kintaro

    Kintaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ các bạn không nên bàn tiếp về đề tài này nữa.
    Anh Genhitsu à, em thấy anh quá xúc động trong bài viết trên lắm! Mặc dù là về sự thật thì em hoàn toàn đồng ý! Nhưng chúng ta chỉ là đứng kẻ đứng ngoài cuộc, hơn nữa chỉ là lớp người sinh ra sau chiến tranh. Mà lịch sử (kể cả lịch sử của các nước khác và thế giới ) thì chẳng bao giờ có sự thật 100% và cả sự công bình trong đánh giá đâu. Sự thật đôi khi tàn nhẫn lắm! Ai xấu, ai tồi tệ, ai oan ức...ta làm sao mà biết được, trừ chính bản thân họ, Em cũng có biết 1 số là người nạn dân ở Nhật, họ có nhiều tầng lớp, học vấn cũng đa dạng...có nhiều người do cuộc sống đẩy đưa, do phải cưu mang gia đình phải làm những điều mà họ không muốn làm thì sao. Ta có ở trong họ đâu mà hiểu thấu tâm can họ. Họ cũng là con người cả, và cần phải sống.
    Các bạn nên dừng lại ở đây. Đừng để nơi đây trở thành trận chiến của sự so đo trình độ, của sĩ diện, của lòng đố kỵ .....Cãi nhau nhiều thế làm gì, sau này ra đời có gặp nhau thì sẽ biết nhau rõ hơn. Ai cũng nói, nói thật hay khoát lác cũng chẳng ai minh chứng đâu! Điều tôi cần nói là, dù ở đâu sống đâu, người Việt chúng ta vẫn chưa có tinh thần bảo vệ danh dự dân tộc, sĩ diện của người Việt Nam. Hãy để điều đó thức tĩnh trong mỗi con người đi đã, rồi hãy bàn bạc tiếp. Còn những kẻ xấu xa thì cứ nghĩ là họ không phải là 1 người Việt Nam nữa, cho xong ...càng nghĩ thì càng tức, đau buồn mãi chẳng làm nên tích sự gì. Thôi thì tự mình ta hãy cố gắng làm "Một người Việt Nam tốt (với ai đang xấu xí) đi đã! Còn ai đã tốt đẹp rồi thì nên cố tốt đẹp hơn.....
    TO BE...
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Đây là một số bài báo viết về An - một cậu học sinh cấp 3, con một gia đình người Việt Nam vượt biên sang Nhật Bản. An sinh ra và lớn lên tại Nhật, không nói được tiếng Việt, hiện là một cầu thủ bóng chày rất có triển vọng.
    http://www.mainichi.co.jp/news/article/200302/21s/031.html
    http://www.asahi.com/sports/senbatsu2003/person/index.html
    Mình không biết rõ về tình hình những người Việt Nam sang Nhật theo dạng xuất khẩu lao động như thế nào, nhưng thầy mình nói rằng nói chung người Nhật ko có mấy thiện cảm với những người lao động kiểu này. Thực ra thì họ cũng chẳng có tội tình gì, họ chỉ mong việc họ sang Nhật sẽ giúp thay đổi được cuộc sống ở quê nhà. Nhưng vì là đi lao động xuất khẩu nên tiền lương chẳng được là bao nhiêu, cộng với cái tâm lý lúc nào cũng mong kiếm được nhiều tiền nên họ dễ bị một số kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo, thuê đi ăn trộm đồ trong siêu thị. họ chỉ là kẻ đi ăn trộm thuê thôi, chứ thân cô thế cô như họ có ăn cắp cũng chẳng biết đem bán cho ai.
    Hôm thứ 7 vừa rồi mình có nói chuyện với một bác người Nhật đã làm việc ở Việt Nam 5 năm rồi, ông ý bảo ko hiểu sao người Việt Nam ai cũng muốn đi ra nước ngoài 誰で,,海-に?,Nothing Is Wrong When Love Is Right
  7. BKHN99

    BKHN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói cùng tất cả các bạn vài câu như sau:
    "BẦU ƠI THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG, TUY RẰNG KHÁC GIỐNG NHƯNG CHUNG MỘT GIÀN"
    Chú Gen_**** có viết như thế này:
    "......tôi quá thất vọng trước cái mớ kiến thức của bác."
    "..... tôi cũng cố giúp bác nạy cái xô đang úp trên đầu bác để bác có thể thấy được cái miệng giếng được một tý vậy ! (chứ cũng chẳng hi vọng bác leo lên ra ngoài giếng đâu !)"
    Theo tôi thì chú **** không nên lăng mạ người khác một cách thiếu văn hoá như vậy chỉ vì người ta khác quan điểm với chú, các Mod nghĩ gì nhỉ? Có nên phạt chú **** ko nhỉ?
    Còn nếu các Mod cho đó là bình thường thì ...???!!
    Chú **** cũng nên tiếp thu một chút như thế này nhé:
    Chú viết là:
    "....tôi ghét nhất hạng người chữ nghĩa chưa thông mà lại thích bàn với chả luận đấy "

    "ông cha tôi .. cũng đã từng làm nông phu cả ngàn năm ở đất nước nông nghiệp VN đấy thôi"
    Vậy thử hỏi chú **** nhé, cha ông chú là nông phu như chú nói, vậy thì chắc chắn là ít chữ nghĩa hơn chú rồi, ông bà chú và bố mẹ chú chắc cũng ít chữ nghĩa hơn chú rồi, đâu được đi học tận Nhật Bản như chú đâu.
    Vậy khi họ muốn dạy bảo, tranh luận với chú điều gì thì chú cũng rất ghét vì họ ít chữ hơn chú phải không?!!
    Chú **** nên bớt tinh vi đi vì "Có thể chữ nghĩa của chú hơn được vài người nhưng mà còn đầy người chữ nghĩa hơn chú"
    Tôi xin kể lại câu chuyện về ông giáo người Nhật đáng kính của tôi thế này rồi tuỳ các bác kết luận nhé:
    Hôm sắp tốt nghiệp ông có gọi tôi đến nói chuyện và nói như sau:
    "Nước Nhật rất có cảm tình với Việt Nam, chúng ta cấp học bổng cho các cháu sang đây học với mong muốn là các cháu sẽ trở về Việt Nam xây dựng đất nước. Vì thế khi học xong cháu nên trở về Việt Nam mà làm việc và xây dựng Việt Nam chứ đừng ở lại Nhật vì như thế sẽ làm cho chúng ta mất đi các cảm tình về Việt nam"
    Sau đó ông còn nói rất nhiều về chính sách thời Minh Trị cũng cử người đi Phương Tây học hỏi rồi quay về xây dựng nước Nhật, về lòng yêu nước của người Nhật....
    Alle ist schon vorbei!!!
    Mà JC này chuối quá, vào đây toàn thấy nhưng người"tinh vi" thích cãi nhau và chửi bới người khác.

    MỘT LẦN BKHN!
    MÃI MÃI BKHN!

    Được BKHN99 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 02/06/2003
    Được BKHN99 sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 02/06/2003
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    bác BKHN99 này, em ko biết bác có phải sunada hay maisocola ko nhưng thấy bác và bác sunada sang bên box Luật nói năng kiểu gì mà lại bị mod bên đấy khoá nick á.
    Nothing Is Wrong When Love Is Right
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này