1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở Đức có gì thú vị

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Deutsche_Kiban, 28/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    Thế giái Đức nó có thik gái Việt k ạ , mâzs em ở kzs túc cũ của em toàn chạy theo giai tây
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Thôi , nói thế này cho các cậu dễ hiểu nhé :
    XH nào nó cũng vậy thôi . Ở VN thì dĩ nhiên là các ông đi xe đạp thì phải nhường gái trước cho các ông đi xe gắn máy , các ông đi xe gắn máy lại phải chờ các ông xế hộp nó buông gái ra .
    Vậy thì ở Đức nó cũng rứa . Tức là torng XH nó , cái ô tô nó là phương tiện đi lại phổ biến . Tất nhiên gái Đức thì nó không cầu kỳ như gái Việt là đã có xe thì lại phải so sánh xem con nào giá trị hơn từ đó mà chủ nhân " giá trị " hơn . Kiểu như ở Việt thì thằng đi @ vẫn được xem là " thượng lưu " hơn thằng đi Dream . Với gái Đức thì nó hiểu rằng còn thanh niên chưa có xe đẹp cũng là chuyện dễ hiểu . Nhưng mà có xe thì vẫn hơn , kể cả con xe đó giá vài ngàn , miễn là nổ máy phành phạch và bon được . Để làm gì ? để khi nào em có nhu cầu di chuyển từ thành phố này qua tthành phố kia mà không phải vật vờ ở Bahnhof hay Umsteig mất thời gian nhiều . Hoặc đơn giản là chạy ra chợ chở một nhát vài két nước chứ không chỉ mua vặt đôi chai ,nhét ba lô cõng trẹo vai về nhà . Cũng có thể là cho nhu cầu cuối tuần hay ngày lễ phi vào rừng rồi quẳng xe một góc , sau đó là lang thang . Vẫn biết là phương tiện giao thông công cộng ở Đức là dày đặc , nhưng nó vẫn không thể đóng nổi vai trò là con la già thồ hàng được , và nó cũng không thể vươn tới cửa từng nhà hay mỗi cánh rừng được . Cho nên một con xe ghẻ thì nó vẫn có lợi thế hơn một bàn chân Việt khoẻ mạnh .
    Thứ nữa là tiền và sức khoẻ . Tiền để làm gì và bao nhiêu? Cũng chẳng cần nhiều lắm mà chỉ cần đủ cho thỉnh thoảng trong tuần rủ gái một đôi lần ghé qua KFC hay Mcdonald .....cuối tuần thì đôi vé vào Disco và uống vài ly nước .
    Còn sức khoẻ à ? Sức khoẻ để cuối tuần có thể đứng cả đêm hay giật đùng đùng trong tiếng nhạc gầm rú , bập bùng , ùng ục ...ở Disco . Sức khoẻ thêm vào nữa là để nằm cả buổi chiều phơi xác dưới nắng thi với tụi nó mà không bị choáng váng hay ong đầu .
    Đấy các cậu cứ chuẩn bị được chừng ấy " vật chất " và "tinh thần " thì sờ được chúng nó cũng không khó .
    Vẫn biết điều kiện của sinh viên nhiều khi chưa thể đáp ứng được , dù nó cũng chẳng có gì là khó khăn lắm so với người đang đi làm . Nhưng gái Đức thì tình cảm nó không được mênh mông hay có chiều sâu như gái Việt kiểu như anh ý hơi nghèo nhưng anh ý học giỏi , hay anh ý tốt bụng ,rồi sau này đời anh ý sẽ khá , mình cũng thơm lây . Mà chúng nó thường suy nghĩ theo kiểu là các nhu cầu trước mắt nên được ưu tiên đã . Đáp ứng được các nhu cầu trước mắt rồi tính tiếp . ******** là chuyện nhỏ khi các nhu cầu tối thiểu là ăn ngon và giải trí được giải quyết tạm ổn .
    Những gì tôi nói bên trên là chỉ mang tính cho số đông , chứ cho những trường hợp cụ thể hay tình yêu đẹp thì bàn sau.
    Cũng như từng trường hợp cụ thể thơm hay hôi thì phải ăn , ngủ cùng tụi nó vài bữa dưới cùng một mái nhà thì mới khám phá được . Chứ không phải thấy chúng nó lượn lờ qua trước mặt với sự trợ giúp của mỹ phẩm mà phán được là mùi thực của chúng nó như thế nào .
    Mà tại sao cứ phải sờ gái Đức . Gái châu Âu thì nó cũng na ná như nhau . Không quờ được gái Đức thì vớn tay qua gái Nga hay Balan.....Mấy chú sinh viên làm thêm giờ cùng tôi nó vẫn chơi bài ấy vì nó thấy tụi gái Đức khó nhằn hơn .
    Chủ đề của Top này là ở Đức có gì thú vị , nhưng nghe chừng với nhiều cậu ở đây , chưa được chạm tay vào người gái Đức thì vẫn chưa đi hết thú vị nhỉ ? Cứ đi đi rồi sẽ đến nếu đặt nó làm mục tiêu .

Chia sẻ trang này