1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[^o^]/ ~~~Gia đình chân dài - Đoàn kết - Thân thiện ~~~(^O^)/

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thien_binh289, 11/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    đi theo đường link : click vào nguyenhamy>>>profile nguyenhamy>>>topic I''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''m MY>>>page 5>>>Mãi mãi offline>>> bất ngờ thú vị ở cái khoanh màu đỏ dưới hình sau
    có hình minh hoạ đàng hoàng nhé
    Hội trưởng của chúng ta sau đêm đăng quang hot boy thì đã trở nên vang danh thế này đây,hohoho
    từ lúc nhìn avatar em đã mang mang thấy bạn này hình như là cô gái hôm ở MTV nhìn hội trưởng của chúng ta rất đắm đuối trong màn múa cột,hahaha
    [​IMG]
    Được emchiyeuanhthoi sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 28/12/2006
  2. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Sướng quá cả nhà ơi mình có 1 người nhìn , ôi sướng quá sưóng quá
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, câu truyeẹ cô gái hay cha?ng trai trên kia viết la? có tư? lâu rô?i, bây giơ? vác ra tặng bác Sơn có ý gi? nhê? ?
    đơ?i na?y mấy ai được như bác Sơn, có ngươ?i viết truyện tặng . !
  4. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    , chuyện riêng tư của Sơn và ai đó lại bị lôi ra để chim nhỢn àh..kiểu này phải đội tên topic thành chân dài thân thiện....+ chim nhỢn nhỉ
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ôi...
    Câu chuyện Mãi Mãi Offline này có từ lâu rồi mà, có fải ai viết tặng ai đâu.
    Chẳng qua trong 1 chiều rảnh rỗi chat chit, thì anh tonghoaison anh ý bảo "đợi 1 tý"... em đợi 1000 tý cũng chẳng thấy anh ấy quay lại, ngồi chán chẳng biết làm gì em post lại câu chuyện từ blog của em lên ttvn thôi, chứ có gì mới đâu ạ
    Thực ra lúc chat chit với anh ý thì có được nghe 1 chút chuyện hơi bất ngờ, nên có lẽ lời đề tặng cũng bắt nguồn từ những xúc cảm ấy mà thôi.
    p/s: lúc sau có del đi thì quá 48h rồi ko del được(dạo này mình hơi ngại)
    À bonus 1 tý: mọi người nhầm em với ai rồi, em ko có tham gia bất cứ buổi offline nào gần đây hết, nên em ko thể là cô gái nào trong đó được, càng chưa bao giờ & không bao giờ là cô gái ngắm nhìn hội trưởng của các anh chị đắm đuối trong màn múa cột... (cái đó em chỉ mới nghe giang hồ đồn đại thôi, chứ tiếc là ko hề có may mắn được diện kiến
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 28/12/2006
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    em ứ uống cà fê đâu ... Ku cho em xin cốc nhân trần với cái kẹo lạc để em nhâm nhi thôi ạ
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Hài hước quá !
    Hôm nay mới biết ông Voi Còi là ai ? té ra ông này mình gặp mặt suốt !
    Kể ra ông này mà vào hội Vovinam với bọn mình thì có đất dụng võ !
    Mà tình hình có gì mới ko nhỉ ?
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 28/12/2006
  8. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    OK.Nhân trần là 1000n 1 cốc , kẹo lạc là 1000n 1 cái tổng thiệt hại là 2000n .Em đưa tiền cho anh đi mua chịu cho nào
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    anh ơi , anh mua đắt rồi , nhân trần 500 thôi
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    anh này ... định tính lãi của em à... nhân trần 500đ, kẹo lạc 500đ 1 cái ... tất cả có 1000đ thôi ... tính lãi gian thật

Chia sẻ trang này