Ở giữa Box tâm sự mà cô đơn quá! ...lang thang mãi rồi một cơn gió đưa tôi đến box tâm sự. Lòng cảm thấy dễ chịu khi nghĩ rằng trong box sẽ có nơi để bầy tỏ lòng mình. Sao mà buồn thế, ức chế và khó chịu quá... Tìm mãi tìm mãi chẳng có ai để tâm sự cả... .... Nói cho ai biết được những khó khăn trong công việc nhỉ? .... Nói cho ai biết được những áp lực cuộc sống nhỉ.. .... Nói cho ai biết được mình phải kiềm chế dù chỉ là một câu trêu đùa với các cô gái nhỉ... ... Tình yêu, tình bạn, tiền bạc, công việc, công danh, kỷ niệm và mong muốn.... Tôi cô đơn giữa miền tâm sự.. có ai đó cứu rỗi tâm hồn tui ko nhỉ? Cảm ơn ai đó đã nghe tôi tâm sự... để rồi có người nói là hãy coi người ta là thùng rác để trút bầu tâm sự. Còn tôi, tôi nghĩ tôi xin là một cọng rác trong thùng chứa đầy rác để đỡ cô đơn....
Những cái click chuột đưa bạn đến đây chứ trong này làm gì có gió. Đôi khi đâu cần phải là một câu nói hay một lời comment để diễn đạt lòng mình. Thay vì một ai đó ngồi im lặng bên cạnh, khi vào box này hãy cứ nghĩ rằng ở đây có rất nhiều người đọc bài của bạn. Và họ chia sẻ bằng cách đọc, suy nghĩ và im lặng, đôi khi có cả đồng cảm. Chỉ thế thôi là đủ cho những người xa lạ
Đấy, em vừa nói mà. Con người ai cũng có những lúc down, chông chênh, cô đơn và bối rối giữa những khía cạnh của cuộc sống và tình cảm. Đã vào box Tâm sự tức là bác không cô đơn nữa. Có rất nhiều người có thể chia sẻ với bác. Mà nếu bác cảm thấy chúng em không chia sẻ được thì chỉ cần bác nói hết, kể hết ra cũng sẽ thấy nhẹ lòng. Chỗ này lúc nào cũng có những người đủ tình cảm để lắng nghe, đủ chân thành để chia sẻ và đủ niềm tin để đặt vào bác. Chúc bác sớm vượt qua những chông chênh để yêu đời và lại... quý những phút chông chênh như thế này
Bạn sẽ tìm thấy người tâm sự khi và chỉ khi bạn trải lòng mình ra trước, thật chân thành và cởi mở, sẽ không ít người ghé qua lắng nghe và đồng cảm. Vậy bạn hãy làm cho mọi người hiểu bạn qua những tâm sự đời thường, muốn mọi người hiểu mình, bạn hãy nói thật chân thành, muốn nói chân thành hãy nói như bạn nghĩ. Thế nhé, thật đơn giản phải không nào, rồi bạn sẽ có những người bạn hiểu mình cho dù không quen biết, cái thú vị của diễn đàn là thế đấy. Chúc vui vẻ.
Một cái click chuột đưa bạn đến với thế giới này , một chiếc mặt nạ hãy đeo vào ..và nói hết , trãi hết lòng mình ...bạn sẽ thấy vơi đi .Bạn vẫn tồn tại không "ảo " bạn đang type trên bàn phím ,đang thở bằng chính không khí đang ăn khi đói..vậy bạn đang tồn tại ,nhưng "tâm" lại không bình. Bạn hãy để "lặng" để biết rằng bề nổi đang trước mặt và bề lặng sâu trong tim Hãy san sẽ và bạn sẽ giảm đi nổi buồn , hãy chia nhỏ nó ra ..và quẳng đi ..để thấy rằng ..Ồ ta lại cảm thấy yêu đời sau những gì vừa trút bỏ . Mắc chiếc áo mới sẽ làm bàn tự tin , và duyên dáng hơn chăng ...? Thân Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 26/07/2007
ai cũng có lúc như vậy. Hãy nhìn cuộc đời bằng 1 con mắt khác, con mắt đầy hy vọng và tự tin. Dù bạn là 1 cọng rác hay là cái gì đi nữa thì bạn luôn luôn có mọi người trong ttvn bên cạnh sẵn sàng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Điều quan trọng là chúng ta phải I can do it tôi tin tôi và các bạn làm đc điều đó
Tôi cũg vậy!!! tâm trạng tôi như những đợt sóng biển... và bây giờ : sao thấy cô đơn quá quá quá quá.........