1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở Hà Đông thì đi đâu chơi nhỉ ???

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi cm9, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hello_hello

    hello_hello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    heeeeê đc đó y kiến rất hay khi nào có người yêu thì thử vào xem sao?
  2. mattroilanh2711

    mattroilanh2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ui cha! cái siêu thị sách ấy àh, nghĩ cũng bùn, cái hồi mới khai trương, bà kon mình đi đông như hội (chắc tò mò, ) nhưng 1 thời gian sau, hic,toà nhà đó kinh doang đủ thứ luôn.Mình nhớ nhất hồi đó đi trên tầng...4 thì phải, có câu lạc "Bồ" in tờ net...hêh, nhỏ mà ấm cúng, suốt ngày rủ tụi bạn lên chat, mà toàn xài cầu thang máy, tắt đèn doạ chúng nó, khoái lắm.hhehhee.Sau đó đến lượt quán cà fáo ( á lộn) quán cafe Phuc, mấy chị sv trọ gần nhà mình làm trên ấy.Lên cũng hay tới đó quậy, khoái ra phía ban công của nhà bếp, có thể tia về nhà mình, khoái lém......
    Ah, thấy các bác kể còn thiếu đó, Hà Đông nhìu wán xá hay lém chứ bộ.ngoài những chỗ đó ra, còn nhìu chỗ # như: chợ quê, cafe hưởng , cafe tưởng( có nhìu món kem tươi chậc chậc...)dừa quán, vườn an Hải Yến, nhà sàn, phố cũ...nhìu lắm, cũng có nhìu hàng rất sinh viên, mà lại hay nữa, như các quán: sữa chua ở gần trường Trần Đăng Ninh đó, hôm nào đi đông đông, đập phá ở đó thì quá tuyệt, hay cái quán kem xôi+chè ở đối diện NVH, hay Quận Chúa, Ba Vì .....Ui cha, nhớ "chúng nó" wé, em té đây, có bác nào đi cùng iem hokkkkkkkkkk
  3. hello_hello

    hello_hello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào trên trán có hai chữ ăn và uống nhìn khiếp qía
  4. dongsonglodang_pv

    dongsonglodang_pv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, tui đồng ý với ý kiến của bác hello_hello kha kha...tâm hồn ăn uống wá đấy.
  5. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nhậu nhé :
    Nếu 1 buổi chiều mưa thật mưa , và thèm thật thèm thì có các lựa chọn sau :
    + Nếu có >50 Lên nhà sàn gọi 1 chai voldka . Nhâm nhi đến hết buổi chiều ;à quay quay ...
    + Nếu có >10 và <50 thì nên đến hàng bia cô Nga gần bệnh viện tỉnh ( Tối bán rượu mực đèn ***g ) Gọi 1 nậm rượu nếp cái và đồ nhắm thoả thích , nhậu cho đến say ....
    + Nếu có ít hơn 10< thì duy chỉ còn cách ra bà Thê hàng nước bờ sông và gọi 1 cốc rượu rồi nhắm với hướng dương và ngắm dòng sông mưa .
    3 địa điểm kể trên là nơi bán rượu cả sáng và tối .
    Chúc say !
  6. holahop09

    holahop09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    em khoái nhất quán sữa chua gần trường Trần Đăng Ninh, hồi òn học cấp 3 hầu như ngày nào em cũng tật qua đó khoảng 2,3 đứa gì đó.mỗi đứa làm 1 cốc sữa chua + 1 chiếc đùi gà (lại thèm rồi) hết có 1 xiền, vừa rẻ vừa ngon.
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    hiiii... Em ơ? Ha? Đông gâ?n 4 năm ru?i, đi chơi cufng khá nhi?u... Em kết nhất mấy quán nước ơ? trước cô?ng trươ?ng Kiến Trúc... Nga?y na?o cufng ngô?i tán phét ơ? đấy ^^... Bác na?o thik thi? ra nhập bọn với em... Cho vui...
  8. hungnguyenviet

    hungnguyenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Hic ở Hà Đông 24 năm roài bác nào có ý kiến thắc mắc gì cứ liên hệ với tớ nhé ,trả lời hết mọi lĩnh vực về ăn chơi nhẩy múa đảm bảo lành mạnh và" ngon, bổ ,rẻ ,nhiều "
    Tiện đây cho tớ hỏi thêm mọi người là có box nào toàn người Hà Đông không thì cho tớ tham gia với
  9. madzat

    madzat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Khà Hà đông tuy nhỏ mà không đông, Hà đông có cầu với đủ màu sắc Trắng, Đen, Xanh, và cầu Am nữa khà khà. Nếu thích ngắm sông Nhuệ thì lên nhớ lên đoạn Vạn phúc-Mỗ Lao mà ngắm ở đó vẫn còn nhiều tre ven sông, có cánh đồng lúa xanh, có tiếng thoi đưa xoành xoạch (vì Vạn Phúc giờ dệt lụa bằng máy hic), có chiều hè mặt trời đỏ lự hạ dần hạ dần sau đỉnh núi Bà Vì xa xa, đừng ra cầu khà khà, vì ra cầu Trắng vào đêm nghe vẻ ko ổn vì người lạ nhìn thấy tưởng nghiện, ra cầu đen mà đứng ngóng thì bị tưởng lầm là tự tử hoặc hic hic xem vớt người chết đuối. Cầu Am sông thì nhỏ và nhớ mang theo khẩu trang, cầu Xanh tít tận chùa ngòi thì nhỏ quá xe máy hic húc chết mất.
    Khà khà, nói vậy thôi, muốn vui chơi ở Hà đông thì có nhiều kiểu, vui chơi kiểu giải trí bình dân thì vào khối 2 mà hát Karaok, chơi bời hơn thì vào Anh quân lên sàn nhảy (nhưng mấy em múa bục được cho đi học chuyên tu hết rùi), muốn uống nước thì khà khà rất nhiều chỗ, Moonlight (của emgaibuon) cũng tàm tạm nhưng ko có Wifi, tốt nhất ra bờ sông Nhuệ mà ngồi cho đẹp, liễu rủ hàng loạt, chiều chiều ra quán Nhung-Chí hoặc Trâu xanh đánh cờ tướng thật sự là niềm đam mê ko phải ai cũng có. Quán cà phê Hưởng ở Văn Quán có nhạc sống kiểu phòng trà, nhỏ nhẹ và ấm cúng (nhưng lâu rồi chẳng thấy chơi nhạc) khà khà bia bọt thì nhiều vô biên, cà phê với hoàng loạt tên (đắng, giọt đắng, nhớ...) ấn tượng đến đau cả ruột già. Thích riêng tư thì sang vườn hoa mà ngồi, đảm bảo ko ai động chạm đến hic nếu cãi nhau thì ra xem tượng Nguyễn Trãi ghi số đề... Thể thao giải trí thì khà khà hơi ít, đánh bóng bàn thì ra C500, Bi-a thì vào siêu thị len nhuộm, tennis xuống nhà hát (bi giờ là nhà thi đấu), đá bóng xuống sân làng Đơ, còn đánh tálả thì tuỳ, xem nhà thằng nào tiện thì đến hhihihi... Tôn giáo thì mới chỉ thấy đạo thiên chúa và đạo phật. Chùa thì nhiều nhà thờ nhõn 1 cái. Khà khà thôi "về Hà Đông đi em" rồi em sẽ từ từ khám phá (kể cả anh)
  10. madzat

    madzat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    À quên, có 1 điều thú vị nữa quán quay ở tầng thượng Anh quân, hì hì 30 nghìn tiền nước là được ngồi quay để ngắm 1 vòng cũng thú vị, tớ quay rồi, thú vị hơn cà fê Hàđông view ở tầng 6 siêu thị sách, ặc ặc

Chia sẻ trang này