1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở Hà Đông thì đi đâu chơi nhỉ ???

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi cm9, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    hehe...ngày trước, ngoài quán game và sân bóng thì có la cà quán xá bao h đâu.
    mà h vẫn vậy
  2. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    hà đông thì mỗi công viên là vui nhất .....không khí thoáng đáng .....
  3. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Em bổ sung thêm quán Nhà Sàn ở đường Thanh Bình (thực ra tên thật của nó ko phải là Nhà Sàn, nhưng đã quen gọi thế rồi). Quán này có cửa sổ nhìn ra bờ sông, không khí hay nhưng mỗi tội nhạc hơi bị chuối. Với cách bài trí như thế thì nên bật nhạc Trịnh hoặc thể loại nhạc trữ tình... Quán này vào lúc đi làm về mà ngồi thì tuyệt vì lúc đó rất vắng, đồ uống tạm được...
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng chỉ thế. đi mãi chán rồi, có ai khai quật được điểm nào thú vị nữa không,???/
  5. innny1982

    innny1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào Riverside rùi nhưng mà tớ k khoái lắm vì bàn ghế nó kê sát nhau quá. Quán Phong Sơn bi jờ sửa lại rùi cũng khá ổn đấy chứ. Lên Elite ngõ đầu tiên sau Anh Quân cũng được mừ
  6. kitone

    kitone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    He,toàn cafe thui.Em có mấy quán trà đá,thuốc lào pót lên để pác nào thích thì ra đó giao lưu cái nhẩy:
    1.Quán anh Đức(tên chủ quán,chứ làm gì có thương hiệu hay slogan) ở vỉa hè sở Công nghiệp:chủ quán hơi bị nhiệt tình và yêu nghề,thuốc lào thì free,có cả báo để đọc(đủ loại luôn),quán mở cửa từ 7h-20h30 hàng ngày.Em đánh giá 5 sao.(tý quên điếu cày ở đây thì fê lắm)
    2.Quán anh Hải ở gần ngân hàng đầu tư:chủ quán hâm lắm(toàn chửi nhau với vợ,nghe buồn cười vãi....)thuốc lào thì ngon tuyệt(mỗi tội bán chứ không free,1 tháng em mất toi 10 khìn tiền thuốc lào cho lão ta),mở cửa gần đến sáng(cái này thì chỉ các pác nào hay bộ đội đêm thích lắm đây).Em đánh giá 3 sao thôi
    3.Quán chú Bình đối diện đường Nguyễn Thái Học,ngồi cũng được mỗi tội trời mưa là nghỉ(cái này làm em ghét lắm)điếu cày thì tàm tạm,được cái toàn các pác U50 ngồi không có các anh đầu xanh đầu đỏ nên đảm bảo an ninh(à được cái ngồi đây hay được xem tai nạn lắm.....).Em đánh giá 3 sao
    4.Quán Miss Phương ở Bưu Điện,bán đắt vãi....luôn,ngồi thì dở ẹt.Em đánh giá 0 sao.
    5.6.7.......và rất rất nhiều quán nữa.
  7. doanducqn

    doanducqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    có hàng trà đá ở gần quán phong sơn gần cầu đen đó, tôi từng làm ở quán cafe đó nên hay ngồi uống, mát, thoáng thú vị..vì còn được ngắm cảnh bèo trôi trên sông Nhuệ cơ mà....hii
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Có Melo ở Nhà văn hoá (gần cầu đen) uông được, nhân viên phục vụ được, quán khá đẹp cho đôi nào yêu nhau (không gian chủ đạo là màu hồng).
    Tối thứ 3,5,7 có nhạc.
    T3: Violon và piano
    T5: Violon
    T7: piano
    Thực ra cũng là 1 ko gian dễ chịu để mọi người tham khảo. Em bi giờ hay sang đó ngồi. Bác nào muốn đi cùng em ko? Chú ý: em là con gái, 23t, chưa có bf.
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể maketing cái quán ăn ở trên phố Thanh Bình (Anh Quân đi vào) có 1 quán nhìn trông rất lịch sự (gần Nhà Sàn ấy) ăn được lắm, có mấy em phục vụ trẻ và xinh đáo để. Quản lý ở đó cũng chu đáo lắm.
    Ở Hà Đông có nhiều quán ăn ngon fết. Em bổ sung vào cái list ăn chơi của các bác. Nhà em ở Chợ Vồ, khối 2, nên các hiểu biết cũng quanh quẩn chỗ đó. Nhưng mà nhiều người cũng cùng quan điểm với em rồi đó nha.
    Ăn sáng: phở ở Hoàng Hoa THám, bún ngan ở Khối 2 (gần nhà em), cháo lòng ở khu bờ sông (cho Uỷ ban phường đi vào) hoặc gần sân bóng Hà Cầu.
    Ăn trưa: em chả mấy khi đi ăn trưa nên ko biết mấy. Bánh đa cua (Lê Lợi)
    Ăn tối: Quán Lã Vọng (Cầu đen), phố Thanh Bình (phía trên), phở sốt vang ở Hùng Gù (Lê Lợi), cháo cá (Lê Lợi)
    Ăn vặt: Ốc ở Nguyễn Huệ (ngoài ốc ra còn có chè cháo, nộm, sữa chua)
    Chè ở đường Quang Trung (có quán chè Huế)
    Kem ở cafe ... quên tên rồi (nhưng gần trường Lê Quý Đôn ấy
    Trà sữa ở chỗ rạp Nguyễn TRãi, đường Quang Trung ( đối diện Bưu Điện)
    Bánh gối (hiệu thuốc nhân dân, nhưng giờ chán lắm)
    Bánh Mỳ: trên đưòng Lê Lợi.
    Cafe: em hay ngồi ở Mêlô (nhưng ngày xưa Anh Quân, tầng 13,14 cũng bán cafe, ngồi được lắm, vắng vẻ và mát mẻ, Hà Đông view còn gì bằng. Giờ, tiếc quá, chẹo chẹp)
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này Box Hà Tây ọp ẹp ở đấy rồi. Hôm đấy vào đấy là tăng 2 hay 3 nhỉ??? ku Tít chơi Piano phê thật

Chia sẻ trang này