1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở Hà Nội có bao nhiêu quán Bar đêm "hấp dẫn"?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vovanthanh, 21/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Thật bất ngờ..chuyện các dân chơi...
    cả 1 cái sự hãm,bao nhiêu tuổi còn lên đây nói thánh nói tướng
    Mệt
  2. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thật em, anh sinh ra và nhớn lên ở đất Hà Nội này nhưng chưa bao giờ nghe tiếng anh Tùng Tôn cả, thề đấy, không phải đố kỵ đâu. Để có gì mai anh thử lên Escape chơi xem thế nào.
    Trở lại câu hỏi của bạn vovanthanh:
    Các bar ở Hà Nội này được chia thành 2 loại khá rõ rệt, loại phục vụ cho dân đi chơi sớm và dân đi chơi muộn. Loại sớm thường mở cửa từ 8h30 và kết thúc lúc 11h30, loại thứ hai sau 10h mới đông và có thể mở đến 2h sáng, cá biệt nếu là ngày đông (lễ tết hoặc thứ sáu, thứ bảy) có thể mở tới 3,4h sáng. Giá đồ uống khá thống nhất, các bar có thể chênh nhau chút xíu tiền phục vụ và giá, trong đó Apocalyspe, Hale đắt hơn các chỗ khác 1 chút và Escape, 25J rẻ hơn các chỗ khác 1 tẹo tuỳ theo định hướng kinh doanh của chủ bar. Bia 20-25.000, rượu tuỳ loại, nhưng nói chung có 3 dòng chính theo giá tiền Whisky JeamBeam, Tequilla, Balentines 12, Whisky Black Label.... khoảng 700-800.000/chai Cognac VSOP, Whisky Gold Label, ****** 12.... khoảng 1- 1,2triệu/chai, Cognac XO, Whisky Blue Label, ****** sứ loanh quanh mạn 2,2-2,5 triệu/chai.
    Mai viết tiếp, đang bận rồi
  3. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    He he tưởng thằng kặc nào chắc con cháu các cụ cả hoá ra thằng Tùng Tôn he he . Anh sợ nhất là hỏi 10 thằng may ra 1 thằng biết em ạ , bảo nó động thử vào thằng Trọng Toàn xem nó có đánh cho bệt luôn trên sàn không em . Anh tưởng thằng lìn nào chứ Tùng tôn thì anh lạ kặc gì thằng đấy , từ hồi nó hay đi theo bợ đít Hùng quắt với Xa Già . Đợt Tết thấy cặp với Phương Bưởi mấy hôm nọ lại thấy thằng anh mày đi cùng con hàng 1 trệ Ngọc Thái Lan em ạ , hồi xưa thằng anh mày có con ford 7667 đi mãi bị đâm bẹp rúm , mới đổi sang con Kem 8050 đúng không . Chế Kem của Trọng Toàn trong khi đi Kem ha em, mỗi tội xe Trọng Toàn nó là 9999 còn xe thằng anh em thì biển đẹp hết hồn em nhỉ . Thằng anh em ( anh họ hay anh xã hội hả em ) cũng chỉ là con nhà buôn bán gọi là khá giả thôi chứ cũng léo phải con ông to đâu em ạ . Cần đọc vị nó nữa ko anh đọc nốt cho .
  4. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền, con Nguyễn Khánh Trọng thì nó nói gì chẳng được , con ông đấy thì cũng đủ tuổi nói câu đấy rồi ông ạ .
  5. vovanthanh

    vovanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    "Trích dẫn": Mr Queen
    Trở lại câu hỏi của bạn vovanthanh:
    Các bar ở Hà Nội này được chia thành 2 loại khá rõ rệt, loại phục vụ cho dân đi chơi sớm và dân đi chơi muộn. Loại sớm thường mở cửa từ 8h30 và kết thúc lúc 11h30, loại thứ hai sau 10h mới đông và có thể mở đến 2h sáng, cá biệt nếu là ngày đông (lễ tết hoặc thứ sáu, thứ bảy) có thể mở tới 3,4h sáng. Giá đồ uống khá thống nhất, các bar có thể chênh nhau chút xíu tiền phục vụ và giá, trong đó Apocalyspe, Hale đắt hơn các chỗ khác 1 chút và Escape, 25J rẻ hơn các chỗ khác 1 tẹo tuỳ theo định hướng kinh doanh của chủ bar. Bia 20-25.000, rượu tuỳ loại, nhưng nói chung có 3 dòng chính theo giá tiền Whisky JeamBeam, Tequilla, Balentines 12, Whisky Black Label.... khoảng 700-800.000/chai Cognac VSOP, Whisky Gold Label, ****** 12.... khoảng 1- 1,2triệu/chai, Cognac XO, Whisky Blue Label, ****** sứ loanh quanh mạn 2,2-2,5 triệu/chai.
    Mai viết tiếp, đang bận rồi....
    ______________________________________________
    Cảm ơn nick MrQueen nhiều...Hồi đêm mình mới vào thử Hale thấy Bia nó bán 50 ngàn chứ không phải 20 đến 25 ngàn như bạn nói, còn đĩa hoa quả tới 1 trăm...Không khí bar đêm quả là vui, nhà quê như mình cũng được "vỡ vạc" ra nhiều điều. Nhìn chung mọi chuyện "ăn chơi nhảy múa" ở các Bar vậy cũng là bình thường, chuyện làm mình tò mò nhất là không hiểu các Bar tuyển đâu ra nhiều các "vũ nữ" đẹp như vậy. Bạn viết tiếp đi nhé, mình cảm ơn trước....
  6. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Thì đợt này mới nổi tiếng chứ hồi trước học cùng trường tao có giá gì đâu, làm gì có cái tên Trọng Toàn nghe khủng khiếp như bây giờ. Xưa xưa gọi nó là Trọng leo, lên New khệnh khạng bị Vinh biên oánh cho 1 trận hộc máu mồm máu mũi, xong trốn . Tầm này thì nó kinh rồi, khác gì con ông giời!
  7. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, các bác kể chuyện thì bọn dân đen mới vỡ vạc ra vài điều. Chuyện hay lắm ạ!
  8. Mario

    Mario Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hic con ông Khánh Toàn,với Phạm Chuyên thôi mà...Có cần khệnh đến như thế không????Chắc mấy thằng này nó bị bệnh hoang tưởng,nghĩ bố bọn nó là "vua" chắc
  9. vovanthanh

    vovanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Phạm Chuyên hình như cũng sắp về hưu vào cuối năm nay.
  10. HWboy

    HWboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hơ ko phải Hùng Chuyên em ah, mà thật sự anh thấy Hùng Chuyên từ ngày cưới con Quyên nó trầm hẳn kín tiếng chứ có trẻ con động tí là đánh nhau nhưng mấy ông tướng bây giờ đâu. Cái thằng Hùng anh bảo là thằng mà chúng nó hồi xưa gọi là Hùng Huế thì phải bé tuổi thôi hồi xưa đi cái Ford biển 2882 ấy. Cái thằng này đợt đấy động tí là oánh nhau xem vui lắm, có tuần đến 3 trận ấy. Anh xem 1 lần ở Tống Duy Tân, đang ngồi ăn, bên cạnh là Long Sự và Quỳnh Boy, ngoài sân là mấy thằng Tạ Hiền hồi xưa thì phải, có Tú Bà, xe thằng Hùng đấy đi qua Tú bà chỉ nói đúng 1câu "ơ cái xe này biển đẹp nhỉ" thế là nó vác ngay tông lao xuống chém luôn, mà thằng Tú Bà bình thường như con lật đật mà hôm đấy chạy cũng nhanh ko thì chết miẹ nó rồi Cả quán nháo nhác chạy sợ chẳng may nó chém phải mình thì khốn nên trông tan hoang, xe đổ lổng chổng. Anh thì yêu cuộc sống nên thoáng có biến đứng dậy té luôn, Long sự có giữ lại kêu "ngồi với anh ko sao đâu" . Miẹ ai biết là ko sao đâu, thấy anh ngồi như con gián 1 góc, Thằng kia nó chém Tú bà trượt dao đi tí trúng bàn mình thôi em té là xong, hồi xưa em còn cướp con hàng của nó, nhỡ nó nhìn thấy mặt em thì chết Lúc sau gặp lại Tú Bà thấy ông em vừa ở của tử về nói ko ra hơi nữa cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này