1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở Hà Nội có những quán rock nào?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi wildrock1989, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mọi người quên cái quán lâu đời là Đinh rồi à
    xem http://rockcafe.64vn.com
  2. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá sao rockcafe bây giờ vào chậm thế nhỉ ?

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  3. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    ko thể vào được .Quá chậm
    I've got a feeling twenty one
    Is going to be a good year
  4. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    server bị hack rùi
    Love you so much to make me sick
  5. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Bác Corindon bảo HN Rock không thân thiện bằng Novenber à ,thế bác thích xem chém nhau đánh nhau lắm à ????
    Tuy nhiên em vẫn thích November hơn ...Tên hay hơn và nhất là có cái tranh nhại Symbolic đẹp hơn cái tranh hội Slash gấp tỉ ...
    Mà đang nghe lại có thằng nào bật đãi khác thì đúng là chuối thật ,cho nên em ít khi đến vào giờ cao điểm...Một mình một sân sướng lắm.

    Nguyệt lại ô đề sương mãn thiên .
    Giang phong ngư hoả đối sầu miên .
    Cô Tô thành ngoại hàn sơn tự .
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền ...
  6. Enter_Sandman

    Enter_Sandman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Quán nào thời nào chẳng thế, R là R còn kinh doanh vẫn là kinh doanh. Phải có lúc nọ lúc kia chứ. Đến thằng tín đồ nhiều lúc nghe R cũng mệt bỏ mẹ. Còn khách thì cũng có thằng nọ thằng kia, chiều thằng này thì thằng khác tức. Nói chung là nhìn nhau mà sống, đừng kêu gào hay than thở nhiều quá, nhức đầu!
  7. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà, cảnh báo trước rồi mà mấy ông admin có thèm nghe đ-é-o đâu !


    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  8. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hack thì đã được gì. Rockcafe từng bị gián đoạn gần một tháng. Sau đó vẫn trở lại như cũ. Nhằm nhò mấy trò phá cùn kiểu này. Thằng nào hay thì vô phá ttvnonline này xem tay nghề cao tới đâu.
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST
  9. Corindon

    Corindon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    sao bác lại bảo như thế?giờ vào đấy em thỉnh thoảng bị bọn nó nhìn đểu hic.Gần đây nhất là hôm nọ.Nhưng túm lại em vẫn khoái November hơn

    Corindon
  10. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Nói về cái ổ chuột Hà Nội rock ý à?
    Mẹ kíp... tớ chả tức lòi mắt ra với mấy cái thằng tự dưng xông xông vào phòng đĩa tắt phụt một cái rồi thay đĩa khác vào ý à??? Chúng ấy tức một thì tớ còn tức mười ý chứ. Thứ nhất là không tôn trọng người khác, ít ra cũng phải để cho hết bài đã. Thứ hai là chả tôn trọng quán tí đếch nào cả, phòng đĩa không phải là nơi ai thích ra thì ra thích vào thì vào...đã nói rồi, thằng nào thích nghe cái gì thì ra quầy bar mà báo hoặc có đĩa thì đưa đây, rồi sẽ đến lượt. ba cái vụ nhạc nhẽo của quán thì đã có người của quán lo...khách thích gì có đấy, không có cái này thì cũng có cái tương tự, miễn là đừng yêu cầu Đan Trường, Phương Thanh...khó bỏ mợ...vào WC mà xem hình nhé.

    Cái vụ trang trí quán thế nào, hờ hờ, cũng muốn thay đổi cải thiện lắm chứ, nhưng dạo này các bác khách biến đi đâu sạch, quán càng ngày càng ế ẩm...tiền mua đĩa còn chẳng có chứ nói gì đến tiền sửa sang lại quán? Có lẽ là phải giải tán mất thôi. Nói thực với các ấy chứ mở quán ra đến bây giờ tớ chỉ dám nhận là vì rock thôi chứ chẳng dám nói đến hai cái từ nghe sao ngọt ngào và cao quý đến thế là Kinh Doanh. Có kinh doanh được cái mẹ gì đâu ạ, chẳng có lời lãi gì, hay có chăng là cái quán cóc trước cửa ý, kéo nhau ra đấy ngồi hết, uống trà đá vừa rẻ vẫn được nghe rock. Có những ngày trông thì đông thế thôi, có hội kéo nhau vào đấy đến cả chục chú nhưng mà cái kiểu : " cho một cốc và chục cái ống hút" ( mà thường xuyên như thế đấy ạ) thì bố thánh cũng không làm ăn gì được với những người như thế. Các bác cứ thử vào các quán Dilmah hay Trung Nguyên tồi tàn nhất xem, đừng hòng có cái kiểu đấy nhé. Chính đó là tàn dư của cái vụ thân thiện hồi Nâu vem bờ để lại đấy ạ, thân rồi có thể nợ, nợ rồi chẩy mửa ra, rồi coi cái quán cứ như nhà mình, à không, như cái bãi rác công cộng vì ít ra ở nhà vẫn còn có nguyên tắc của nó.

    Mà thôi, nói nhiều làm đếch gì cho mệt chứ, đằng nào thì chẳng lâu nữa đâu, cái tên Hà Nội rock và tất cả những gì thuộc về nó sẽ chỉ còn là dĩ vãng thôi, rồi tình trạng như thế này thì không chỉ cái quán rock bé tẹo đấy đâu, mà rồi cả những gì dính dáng đến chữ rock nữa, cũng sẽ chỉ được người ta nhắc đến khi nói chuyện quá khứ.
    Chậc chậc, rock thì rock chứ, rocker vẫn là rocker, rock fan vẫn là rock fan và vẫn rất ...CON người.
    Kết: Sao bây giờ mình thèm có những thằng sành điệu đến quán thế nhỉ? hay chỉ là sành điệu dỏm thôi cũng được...những thằng bị các "bậc", các "đấng" Rocker, rock fan nhà ta coi là loại "hạ đẳng", dân trí thấp, kém hiểu biết...nhưng có tụi nó thì cái quán Hà Nội rock sẽ tồn tại được lâu hơn rất nhiều. Và cả " nền nhạc Rock Việt Nam " nữa... Cứ thử nhìn và so sánh The Wall, Da Vàng (chuyên nghiệp)... với những Đan Trường, Thu Phương xem thằng nào có tài hơn nhưng thằng nào có tiền và có fan hơn???
    F***ing T W - Fighting The World

Chia sẻ trang này