1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở Hà Nội, khám bệnh ở đâu ? Nghiêm túc

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dang123, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dang123

    dang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội, khám bệnh ở đâu ? Nghiêm túc

    Xin lỗi các bác vì câu hỏi này trùng 1 câu hỏi cũ mà em không tìm lại được.
    Gần đây em có triệu chứng ngứa và ra khí hư nhiều hơn bình thường ( không có mùi ). Em muốn hỏi là có phải bị nấm không? Nếu ở Hà Nội thì khám ở đâu? Vấn đề này hơi tế nhị nên em muốn hỏi chỗ nào chỉ có bác sỹ nữ khám, các bác cho em vài địa chỉ tin cậy ấy ạ. ( Em nghe nói các bác sỹ nam về vấn đề này tay nghề cũng cao nhưng mà híc híc, không tiện)

    Cám ơn các bác.
  2. vampirinox

    vampirinox Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viện phụ sản thẳng tiến !
  3. baongoc83

    baongoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  4. dang123

    dang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác rất nhiều. Hi vọng là chỗ đấy chưa nhận thêm bác sỹ nam nào hehe.
  5. la_vang_roi

    la_vang_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Từ kinh nghiệm của mình thì tớ thấy bệnh viện phụ sản (ở đường Tràng Thi, tớ ko nhớ chính xác tên bệnh viện) khám chán lắm. Hồi trước tớ từng bị ra một chút máu sau kỳ kinh khoảng 10-15 ngày. Triệu chứng này diễn ra trong khoảng 1 tuần. Khiếp vía quá, tớ vào đó khám. Siêu âm, xét nghiệm nước tiểu thì thấy chẳng có vấn đề j cả. Tớ chưa QHTD nên bác sĩ nói ko có j nghiêm trọng, điều trị theo hướng viêm tử cung hay âm đạo j đó, kê cho tớ một đống kháng sinh ngoại đắt lè lưỡi. Tớ ko đời nào chữa bệnh theo kiểu "ăn ốc nói mò" thế được. Tớ mặc kệ, cuối cùng thì triệu chứng đó tự hết. Rốt cuộc vẫn ko hiểu là mình có bị làm sao ko. Nếu có vào đó khám thì chuẩn bị tinh thần nghe mấy vị bác sĩ ở đó đay nghiến và gần như là miệt thị nếu như có bệnh nhân nào "ko có.. mà có...". Bác sĩ quát mắng sang sảng, bệnh nhân thì nem nép, hãi hùng lắm. Tất nhiên ko phải là tất cả nhưng 2 trong số 3 bác sĩ hôm đó đã đối xử với bệnh nhân như vậy đấy.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ở bà triệu chỗ đối diện với cái đài phát thanh ý.. àh đi lên phía gần đèn xanh đèn đỏ .. àh gần 1 của hiệu làm tóc tên Linh nữa.. có cái phòng khám phụ khoa rất tốt đó, bạn bè tớ định kỳ vẫn đi kiểm tra xem có vấn dề gì k. Chị em mình dù k có sao vẫn nên đi khám mấy cái này theo định kỳ năm 2 3 lần hoặc nếu có thấy sao thì nên đi khám ngay.. để xét nghiệm và chữa kịp thời. k có thì phiền lắm
    à cái phòng khám đó của bác sỹ nguyễn thanh kỳ. tớ nhớ là vậy
  7. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Ah, bạn qua đã khám ở chỗ ngã tư Điện Biên Phủ-Trần Phú chưa? Chỗ đó ổn lắm, toàn các bác sỹ đầu ngành của các bệnh viện thôi. Người ta sẽ tiến hành lấy máu, lấy dịch của bạn để xét nghiệm, sau đó sẽ kết luận bạn bị bệnh gì và kê đơn thuốc. Lần trước tớ có bà chị bạn cũng bị giống bạn, đi khám nhiều nơi rồi nhưng bà ấy ko thấy đỡ, qua bên phòng khám đó thì khen lắm. Bạn thử qua đó xem sao.
    Có gì cứ nhắn lại cho tớ nhé.

Chia sẻ trang này