1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở HÀ NỘI NƠI NÀO KISS LÀ LÃNG MẠN VÀ RIÊNG TƯ NHẤT???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi HNH, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ai bảo vậy nào???
    Cũng phải chọn địc điểm cho hợp lý chứ lị...ai lại bậy chỗ nào hôn chỗ ấy được..???
    nhưng vấn đề này bức xúc thật đấy..có gì ai đi nghiên cứu địc bàn Hà Nội ..rồi mách với mọi người với...chắc là ai cũng có nhu cầu ha????
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc...
  2. CarolMenfuisu

    CarolMenfuisu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Kiss đâu mà chả dược, miễn là các bác cứ giữ mãi tình cảm của mình trong lòng, trên môi, nơi mà love được truyền qua. Cảm xúc trên nụ hôn đàu chắc sẽ chẳng bao giỡ phai
    Friendship never die, Love never die,.. on and on.
  3. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến cực xác đáng. Chuyện ở đâu không quan trọng nhưng cái chính là người ta có feeling gì với những nụ hôn đấy. Nhưng thú thực được kiss khi đi bơi thuyền rất tuyệt! Hi hi xấu hổ quá!
    Meo-meo
    P/S. H làm H tò mò vụ này rùi ha! Lý do của việc đưa ra cái topic này là gì đấy?
  4. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Ní do hử?
    Chả có ní do giề cả .Đơn giản là " hoa thơm mỗi người ngửi một tí " thui!Khà.. khà...
    Ai bít chỗ nào hay thì lói thử để bà con cô bác thưởng thức cái

    LOVE TO LOVE !
  5. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Bà con hôm nào buổi trưa vắng ra đây mà kiss nhá.Ngồi tâm sự kể chiện " Sự tích hồ Hoàn kiếm" và chờ xem rùa Hồ gươm có nổi không thì tranh thủ mà kiss koss, hihi...Kiss chán rùi thì rủ nhau đi dạo rồi đi miam miam kem Tràng tiền nhá,ok.
    À, mà chọn đúng cái ghế đá này nhé.Chỗ này kín fết!
    LOVE TO LOVE !
  6. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài này nhắng phết, ở Hà Nội kiếm chỗ nào để KISS thiếu giề. Dzưng mà phải biết cách làm mặt trơ chút, ngồi trong quán coffee, chọn cái góc khuất khuất KISS đại, chắc khối đứa nó nhòm, nhưng kệ mịa bọn nó, cho chúng mày ngồi đó mà phát thèm.
    Bác nào không trơ được, cảm thấy mất tự nhiên thi vào những quán coffee chuyên cho các đôi ấy, chủ quán chia ra thành các bàn riêng biệt, có ngăn bằng cây cảnh hoặc cái gì đó, tha hồ mà kiss, mình kiss, mấy đôi bên cạnh cũng kiss , hê hê chả có gì phải ngượng sất.
    Dzưng mà nếu thích hoà nhập với thiên nhiên, thì như cái bác gì nói ra giữa hồ trúc bạch KISS, em thấy cũng là ý tưởng thú vị, Thú thực các bác, em đã thử 1 lần rồi, hệ hệ công nhận sướng. Các bác mua ít bim bim, nước khoáng, dẫn girl của mình leo lên cái con vit to nhá, ( con vịt con đạp nước bắn bẩn quần lắm , với lại không kín đáo) đưa nó ra giũa hồ, lúc đây tha hồ giữa cảnh trời nước mà tâm tình sự, thích kiss thì kiss, thích làm gì thì làm, con vịt to nó vững chãi lắm, không lật đâu mà sợ.
    Chèo thuyền cũng được nhưng không co chỗ che chắn, cú thông thống, lại khó kiss, trừ khi nằm đè lên nhau, nhưng mà như thế thì thô lắm/
    Nói chung đi con vịt to là tốt nhất, Nhưng nhớ xem đông hồ, đến giờ thì đạp về chả cho người ta, ra giữa hồ làm gì nhau thì làm nhưng nhớ để dành sức mà đạp về , không hết hơi không đạp được về thi girl nó cười cho đấy. Hê Hê....
    À quên bác nào bụng to, lười vẫn động, chan tay yếu, thì nên tập đạp xe đạp 1thời gian trước khi đi con vịt nhá, không đạp đưọc ra giữa hồ rồi thì hết mịa nó hơi, đ ế ch làm được cái gì nữa thì phí lắm.
    Em đang ở xa hà nội, bao giờ đuợc vê để kiss giữa lòng thủ đô đây, ôi nhớ quá, hà nội ơi
    hị ...hị...., tự dưng mình sến quá, tự xấu hổ 1 phút, thôi em té đây, chào các bác.
    Một người hết mình với cõi thiên thai
  7. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    À còn có mấy chỗ kiss công cộng, đông vui đáo để, đó là dọc bờ hồ tây và đoạn đường hoàng diêu đối diện tượng đài liệt sỹ đó. BÁc nào thích kiss đông cho có khí thế thì dắt vẹo ra đó sớm mà chiếm chỗ, nhưng mà dễ gặp người quen lắm đó. Hôm sau bị trêu thì cố mà chịu nhé. hi` h`i
    Một người hết mình với cõi thiên thai
  8. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    ở đâu mà chẳng được, cứ hôn đúng người mình yêu là tốt rồi

    Cuoi len ban nhe
    [​IMG]
    [
  9. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Em thì hay lên cầu Long Biên,trèo ra giữa đường tàu và,...!Hic,hy vọng không đúng lúc tàu chạy,.hịhịhị!
    cuối cùng thì cũng chẳng thấy ai nói rõ địa điểm cá,chán nhể???

    Con mai voi thoi gian
  10. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    Có một cái quán ở sông hồng đẹp lắm các bác ạ.Bạn em no bảo thế.đi trên cầu cũng có thể nhìn thấy đấy.quán đáy vừa mát vừa đẹp. Hết ý.

Chia sẻ trang này