1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở Hà Tĩnh có còn dùng áo tơi hay chỉ toàn áo Mưa ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi nguyenquocdoanhuyen, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Tĩnh có còn dùng áo tơi hay chỉ toàn áo Mưa ?

    CÙNG EM KHOÁC CHIẾC ÁO TƠI RA ĐỒNG, DÙ TRỜI ĐỔ NẮNG CHANG CHANG VẪN QUÀNG...

    Tớ vốn là dân Hà Tĩnh nên khi nghe bài "Ca dao em và tôi" của nhạc sĩ An Thuyên thì nỗi nhớ quê càng cồn cào. Vì sống ở thành phố Hồ Chí Minh lâu rồi nên chẳng biết ở quê nhà giờ này có còn khoác chiếc áo tơi khi ra đồng không ?



    Được hongbach2000k3 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 04/02/2003
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Còn đấy, nhưng không nhiều đâu. Bạn muốn nhìn thấy áo tơi bây giờ phải về những vùng nông thôn thật xa thành thị hoặc ở tận miền núi như Hương Khê, Hương Sơn.. thì mới thấy nhiều. Áo tơi là một nét đẹp của truyền thống, nhưng nó là biểu tượng cho cái nghèo khổ của nông dân... nên người ta có giữ nhưng không phát huy đâu, bạn ạ. HT bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi, mỗi lần về lại thấy một sự đổi thay nhanh chóng lắm.. ngỡ ngàng thật ý, không đùa đâu!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 20/01/2003
  3. nguoibanthan

    nguoibanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chứ đi mô rồi cũng nhớ về hà tĩnh ....ư` nhớ cả áo tơi nhữa nhỉ !sao bài hát này không thấy nói đến điều quan trọng này nhỉ ! bạn co biết vì sao như vậy không ! khó đấy !
    beethoven
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có lần tối đã đi khắp Hương Sơn mà chả thấy ai mang tơi cả , trời mưa to lắm chứ , có lẽ bấy giờ , tơi đã là đồ cổ , dĩ vãng rồi , ko còn nữa !

    Sanu&Putin

  5. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Áo tơi ? em là dân nghệ chính cống nhưng đã được biết áo tơi nó hình thù như thế nào đâu , hic có lẽ mai phải về hỏi lại mẹ đã , mà trong các bác chắc gì đã ai biết , aio biết hay có hình về áo tơi cũng như những bài viết hãy post lên anh em đọc và xem nhé , chứ ai dân nghệ lại không biết nhỉ ? lỡ ra ngoài người ta hỏi ngượng chết
    hongbach2000k3
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái topic của Ba`co^gia` lên coi pà kon trả lời ra răng .
    Cyclo@
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    À, nói về áo tơi thì em mới nhớ chị ạ. Hôm vừa rồi về quê chơi em vẫn thấy chiếc tơi của bà nội em treo dưới bếp. Nhưng bà em bảo không mặc nữa đâu. Để làm kỉ niệm mà ! Có lẽ ông An Thuyên lấy cảm hứng từ chiếc áo tơi của bà em cũng nên.
    Áo tơi. Một vật dụng vô cùng giản dị, giản dị đến độ mộc mạc. Em sinh ra ở Hà Tĩnh nhưng lại rời quê nhà từ bé nên không biết nhiều về áo tơi. Nhưng mỗi khi nghe " ...cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng..." em lại nghĩ mà thương cho bà, cho mẹ, cho những người phụ nữ tảo tần hôm sớm trên đồng ruộng. Vâng, "... dù trời đổ nắng chang chang vẫn quàng...".Cái nắng chói chang ấy kèm với những ngọn gió Lào rát bỏng đã được chiếc áo tơi che chắn để những bà mẹ xứ Nghệ bớt đi những mệt nhọc, vất vả trong công việc đồng áng.
    Bây giờ hẳn không dùng áo tơi nữa rồi. Thay vào đó là những chiếc áo đi mưa bằng nilon, bằng dù, bằng các loại vải không thấm nước... đủ màu sắc sặc sỡ. Điều đó nói lên rằng quê mình đã mạnh hơn, dân mình đã giàu hơn. Vì thế, khi nhìn chiếc áo tơi của bà em bỗng có cảm giác buồn vui lẫn lộn. Buồn vì chiếc áo tơi từng đi vào thơ nhạc nay còn đâu ( không biết bảo tàng Nghệ có chăng?). Nhưng lại vui vì quê hương đã không còn nghèo khó như xưa.
    Thế nên, ngồi mân mê cái áo tơi cũ của bà em lại thấy thương quê biết bao.

    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh

Chia sẻ trang này