1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở hai đầu nỗi nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Aliyah, 08/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ở hai đầu nỗi nhớ!

    Hum ni Sg mưa, mưa rả rích suốt ngày thôi. Từ canteen nhìn qua ô cửa sổ, trời mưa mà em bỗng nhớ anh kinh khủng.

    Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày em về lại SG. 2 tuần mà anh nói cứ ngỡ như 2 năm, thì dù cho có phải nhiều nhiều cái 2 năm như thế nữa, em vẫn sẽ cố gắng chờ anh cho đến cái ngày: tình yêu ko còn nữa.

    Em hỏi anh sao mấy bữa nay ko đi đâu mà cứ ở nhà mãi thế, anh trả lời làm em bật cười: "đi đâu em cũng kêu anh về nhé, cho em yên tâm. Thôi thì anh ở nhà cho lành, em ko phải phân vân nữa."

    SG mưa thì HN cũng mưa, em chợt thấy lòng mình quặn thắt, những ngày mưa chắc rồi sẽ qua, vì anh sẽ mang tia nắng ấm áp đến cho cuộc đời của em.
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì hay nhỉ?
    Cái avatar thì hoành tráng "vì một thế giới không tình yêu" Cộp một phát chứ to đùng "Ở giá" Thía mà lại mong chờ một tình yêu, thế mà lại "có anh trong đời với em nơi ấy bình yên"
    Chạ biết đường nào mà lần bó tay chấm com
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, tớ đang yêu, chứ ko phải "mong chờ một tình yêu".
    Thứ hai, chuyện tớ để ava thế nào, title ra sao, có lẽ ko cần bạn góp ý, càng ko cần bạn ý kiến.
    Bạn đọc bài viết của mình, mình cám ơn, nhưng chưa hiểu gì mà phán xét như hiểu rồi thì xin lỗi, lần sau bạn có thể IGNORE topic của mình. Mình tuyệt nhiên ko mời bạn vào xem.
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nổi khùng lên thế?
    Đấy là tớ thấy lạ nên thắc mắc thế thôi còn nếu chủ topic thấy ko thoải mái thì thôi vậy nhưng ..................tớ cũng hiểu cảm giác xa người yêu là như thế nào Một chút đồng cảm để nhận lỗi.
    Xin lỗi chủ top nhé! Chúc 2 người mau chóng được đoàn tụ
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    "Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương nhau hơn!
    Ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đằm thắm hơn!"
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đc 1 ngày off giữa tuần, ngồi ở nhà chat chit với anh. Thấy thời gian sao mà đánh đố em quá, anh yeu dấu!
    Thứ 6 này anh đi interview, nếu đc thì sao nhỉ? Thì anh lại đi đến 1 đất nc xa lạ, lại xa em trong vòng 3 năm nữa, em muốn nói 1 điều gì đó với anh, nhưng rồi chính em cũng ko rõ em muốn nói gì.
    Em đã từ chối đi cùng anh, thế nên phải là ng ở nhà chờ đợi. Em chẳng sợ sự chờ đợi, chỉ sợ rồi 1 ngày, anh sẽ ko còn là của em nữa.
    Anh vẫn hay nói em hay lo lắng vớ vỉn là gì?
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay HN mưa lớn, anh đi làm về bị mắc mưa. Bỗng thấy lòng thắt lại, mới biết yêu anh là lo cho anh đến nhường nào.
    Sáng nay anh nói gọi em dậy lúc 7h để em đi học, thế mà trời mát mẻ quá hay sao mà anh làm 1 lèo tới 7h15, cuối cùng em lại là người đánh thức anh dậy! Haizzz.
    Cuối tuần này anh đi chơi với công ty, anh dặn Wạ đen của anh ở nhà ngoan nhé, hứ, anh làm như em và anh ở chung nhà á, nhiều khi em cảm thấy như lúc nào anh cũng hình dung rằng em đang ở rất gần anh.
    Bởi vì chúng ta luôn luôn nghĩ về nhau, nên em vẫn tin mình sẽ làm đc hết.
    Tháng 10 này, em lại đc gặp anh!
  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đi Job Fair nè, em đi làm trông đứng trông ngồi.
    Vậy là em đã học móc tới khăn quàng, và sẽ móc cho anh 1 cái khăn quàng [nhưng mà em hông có chắc chắn nó đẹp đâu, vì em mới học có 2 tuần thôi mà ]. Nhưng anh đã nói rồi, dù em có móc nó thành sợi dây thì anh cũng sẽ quấn cổ mà.
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/43GRsXF1ht[/FLASH]
    Anh nghe bài hát này nhé, em tặng anh đó.
    Anh yêu, hãy "Cứ ngủ say"
    Lắng nghe từng giọt nắng lên đầy
    Lắng nghe mùa thu đến sớm nay
    Có lẽ lúc này anh yêu vẫn ngủ say
    Lòng em nhớ anh thật nhiều
    Lắng nghe từng con phố ồn ào
    Hát lên lòng vui sướng biết bao
    Đến lúc thức dậy, anh yêu em biết mấy
    Lòng anh nhớ em thật nhiều.
    Dẫu biết có lúc giận hờn
    Có lúc ngại ngần
    Vẫn thấy tim em gần anh hơn
    Nhớ lắm ánh mắt con đầy
    Tiếng hát còn đầy
    Vẫn thấy trong em cơn ngủ say
    Có lắm ước muốn tràn trề
    Phút chốc ùa về
    Phút chốc qua như là cơn mê
    Vẫn biết có lúc nhìn lại
    Những tháng ngày dài
    Ánh mắt ban mai dành tặng ai
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em bị bệnh.
    Bị bệnh thì có lẽ với em là một điều quá đỗi bình thường, vì vốn dĩ em ko khỏe mà, nhưng với anh, mỗi lần em bị bệnh, em nghe như đâu đây, tiếng thở dài của anh dường như dài hơn.
    Xa xôi cách trở, nhiều lắm cũng chỉ là những dòng tin nhắn, những cuộc gọi bất tận của anh và em. Để rồi có khi, 1 đứa nhạy cảm như em nhiều khi lại khóc vì tủi, khóc vì buồn, vì ko có anh, cũng ko có mẹ hay em trai kế bên.
    Anh nói mình cưới thôi, để sáng sáng thức dậy anh thấy em kề bên, để mỗi khi em bệnh, anh ôm em vào lòng, lo lắng cho em hết. Xa gia đình, xa luôn cả anh, anh nói rằng cuộc sống này khó khăn cho em quá.
    Nhưng anh biết ko, em còn băn khoăn nhiều điều cho cuộc sống gia đình, anh hãy cho em thời gian, để em có thể toàn tâm, toàn ý cho cuộc sống gia đình, cho anh và cho cả em.
    Sài Gòn những ngày nắng mưa thất thường, có 1 cô bé đang rất nhớ về anh!
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ nói với anh rằng: em yêu Hà Nội.
    Vì thực tế là em yêu Sài Gòn hơn cơ, em yêu những con đường mà cho dù có nhắm mắt lại, em vẫn có thể hình dung ra một cách rõ ràng nhất. Em yêu những buổi chiều cùng lũ bạn dù là chẳng biết đi đâu những cũng long nhong tới tận 9,10h tối. Và có lẽ vì 1 điều đơn giản: nơi đây, em sinh ra và lớn lên.
    Nhưng em thương Hà Nội, có lẽ là vì, nơi đó có anh!
    Vì anh là người mà em vô cùng yêu quý.
    Khoảng cách, ko gian và thời gian, tất cả đã bị anh và em mặc kệ hết. Dù em của anh đôi khi vẫn khóc như 1 đứa con nít. Đôi khi vẫn gào lên: anh đi đâu về đi, ko em oánh anh chít! Anh cười nhưng rồi cũng về.
    Lủng củng quá anh à, hôm nay em buồn!
    Công ty có chuyện, nhìn ai cũng buồn thấy rõ, bỗng dưng em hiểu ra, cuộc sống con người sao mà mong manh quá, anh ơi!

Chia sẻ trang này