1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở hai đầu nỗi nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Aliyah, 08/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh!
    Thứ 7 rồi anh ơi. Anh đang ngủ hay thức thế. Em nhớ anh quá anh à. Thế anh có nhớ em không. Giờ thì hổng còn ai gọi điện gọi anh dậy mở cửa nữa nhỉ.
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    ngày nắng, đêm mưa, đơn giản chỉ là nhớ
  3. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    đúng là khi ở 2 đầu nỗi nhớ thì yêu và thương nhau lắm lắm,nhưng bây h ...khi em đang có cơ hội ở gần bên anh thì lại có bao chuyện xảy ra làmmình xa cách nhau
  4. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    người iu mình cũng mới vô SG
    nhớ cô ấy quá .
  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Sg mưa, lạnh và ẩm ướt, còn HN của anh thì nắng nóng. Thương anh của em, vì cũng bự con nên chắc là nóng nực khó chịu lắm nè, hehe.
    Em đc nghỉ tới 4 ngày lận, ở nhà mẹ mà tận hưởng sự thanh bình đến vô tận, cầu mong đến khi em đc ở bên anh yêu, vòng tay của anh sẽ mang đến cho em sự thanh bình như vậy.
    Sáng nay em vừa định ra khỏi nhà thì cún Gấu bị xe đụng, nó cứ run lên từng chập và ói cả ra máu, em cứ ôm nó trong lòng mà mắt đỏ hoe, mẹ cứ sợ nó ko qua khỏi, nhưng rồi cuối cùng nó cũng ổn, mẹ đem đi khám bác sĩ và mua thuốc rồi anh ạ.
    Tự nhiên em sợ sinh - ly - tử - biệt đến thế, dù đó cũng chỉ là 1 vật nuôi trong nhà, nhưng dù gì đi chăng nữa thì tình cảm cũng là điều gắn bó mọi vật với nhau đâu phải chỉ vì cùng chung giống loài.
    Nhỏ bạn mới chia tay người yêu. Ko biết có phải vì tâm bệnh hay vì thời tiết SG chuyển đột ngột mà nhỏ lăn ra bệnh nặng. Chợt em thấy buồn, buồn nhiều lắm, và lại nhớ tới anh.
    Em đếm từng ngày từng tháng để gặp lại anh yêu, để đc nhìn thấy nụ cười của anh hiền lành, ấm áp dành riêng cho cô bé xấu xí như em.
    Anh ơi!
    Ơi!
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Vậy là quyết định rồi anh hen, tháng 10 này mình sẽ gặp nhau.
    Em chưa bao giờ ra HN vào mùa thu hết, nhưng lần này thì đc rồi, em sẽ cố gắng tận hưởng và cảm nhận mùa thu HN, và vui nhất là có anh bên cạnh nữa chứ
    Mấy bữa nay 2 cặp mà em quen biết gặp trục trặc, thế là vô tình em thành ng đứng giữa, đêm khuya thì bạn Zịt gọi điện tâm sự, giận bạn gái cái gì mà la lối em tè le, giọng có vẻ nóng lắm. Em khuyên nhủ bạn ý vài câu nên bạn ý cũng đã nguôi ngoai, hôm nay tình hình đã ok hơn rất nhiều rồi anh à.
    Sáng nay vừa ló đầu vô ksạn thì gặp Dzu, vừa từ canteen lao ra mà ổng kẹp cổ em cứng ngắc hỏi sao hum bữa ko đi coi phim với ổng và Vy. Hì hì, vì bữa đó Ly Ly mới về nên em qua chơi với nó, hai đứa đã 2 năm ko gặp nhau rồi. Dzu gặp em với Nghé thì rất vui nhưng đi với Vy thì lại thấy gò bó quá, em thấy họ phải xem lại tình yêu của mình dành cho nhau.
    Một tuần lại trôi qua anh nhỉ, em nhớ anh hơi bị nhiều [hehe].
    Nhưng ko sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn.
    Anh nhớ ko nhỉ, em hay nói với anh đó "That''s ok, I''ll be fine".
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rảnh quá, up hình chơi, hehe!
  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hồi tối này em đi party của bộ phận.
    Hn mưa suốt, anh ở nhà nhìn mưa. May mắn thế nào mà em trúng giải 3 khi bốc thăm trúng thưởng: 1 voucher 500k ở nhà hàng Jaspas Đồng Khởi.
    Em đang thu xếp để voucher này có giá trị ở Hn, vì nhà hàng Jaspas cũng có ở Hn. Em đã nói chuyện với quản lý và họ nói sáng mai sẽ cho em câu trả lời.
    Anh thì nói em cứ để đó rồi đi ăn với bạn, nhưng em lại mún đi ăn với anh cơ, còn đi với bạn thì trong SG này em đi suốt rồi mà.
    Hồi tối này đt em hết pin, về nhà thì tổng đài báo có .......25 cuộc gọi nhỡ từ anh. Hix, 10h em về tới nhà, 8h30 đt mới hết pin, trong vòng có nhiu đó mà anh yêu gọi cho em nhìu đến thế lun.
    Hn mấy bữa nay mưa, anh đi mua sấu gửi vào cho em, cả quất hồng bì nữa. Vì em nói em thèm mà anh lội mưa để đi, dù nhà anh mà ra Hàng Đường thì cũng ko gần gì, thương anh ghê!
    Lại 1 tuần nữa trôi qua ko có anh bên cạnh, ráng đi anh hen, còn có 7 tuần nữa là anh và em gặp nhau rồi đó.
    Ngày 3-10, em sẽ bay ra HN rồi.
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói: Đừng bao giờ sống với quá khứ.
    Vô tình, em gặp lại anh, ko phải là giữa dòng đời xô bồ này, mà vô tình gặp lại anh trong kí ức.
    Em đã từng yêu người Đà Lạt, em nhớ là như vậy. Anh là một người Đà Lạt lạnh lùng, đúng hơn là một vẻ ngoài lạnh lùng.
    Hơn 2 năm qua đi kể từ ngày anh và em xa nhau, nhưng em vẫn chưa thể nào hiểu ra nổi vì sao chúng ta lại chia tay.
    Ngày chia tay anh, sáng sớm mở mắt dậy, em thấy trong lòng một khỏang trống vô bờ bến, nhưng trên vai thì như đc giải thoát khỏi một gánh nặng ngàn cân.
    Ngày đó em cứ thắc mắc mãi: chẳng lẽ tình yêu của anh là gánh nặng cho em, hay vì ai yêu thì cũng như thế cả?
    Sau cùng thì em cũng hiểu, gánh nặng đó là vì khi có anh, em dường như ko còn là mình nữa, em gồng mình để xứng với anh, với sự điển trai, với những gì hoàn hảo mà mọi cô gái xung quanh đều nhìn anh với sự ngưỡng mộ.
    Người yêu đầu tiên của anh đẹp như một thiên thần, cứ mỗi lần có dịp gặp cô ấy là em lại cảm thấy mình xấu xí lạ. Em, một cô gái tự tin là thế, vậy mà nhiều khi em cứ ngỡ em ko phải là em.
    Chia tay anh - em gọi đó là sự giải thoát. Sự giải thoát cho một trái tim quá chật chội, cho một con tim đã phải gánh vác những điều quá sức....
    Ra đi thôi anh nhé. Tình yêu đầu tiên của em.
    Hay em mang tội đã yêu phải 1 người quá tài giỏi.
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    "Ngày em ngủ trong trái tim...êm đềm quá.."
    Giờ này anh ngủ say rồi.
    Sg mưa xong, mát mẻ, Hn hôm nay nóng.
    Em muốn đc nhìn thấy khuôn mặt của anh yêu khi ngủ. Đã hơn 2 tháng rồi mình chưa nhìn thấy mặt nhau anh nhỉ? Đã 2 tháng rồi em thấy bàn tay mình lạnh lẽo, có lẽ vì thiếu bàn tay anh đó.
    "Giấc mơ đc có em......"
    Trong giấc mơ của anh có em ko?
    Tự nhiên em muốn khóc...

Chia sẻ trang này