1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở hai đầu nỗi nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Aliyah, 08/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Giờ này anh đang ngủ say thì em lại làm việc, sáng mai đến lúc anh đi làm thì em lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
    Ngày em ra HN, chỉ vì trước đó làm đêm mà đêm đó em thao thức ko ngủ đc, mệt mỏi vì chuyến bay bị delay 1 tiếng, khó chịu vì ko quen với thời tiết HN, em nằm ngủ mà trằn trọc qua lại, thế là làm anh khó ngủ theo.
    Đêm đó cuối cùng em cũng ngủ được, nhưng mà anh thì phải.....hát ru cho em. Mệt mỏi thế nào mà em lại nằm mơ nói mớ, anh thương em ko nỡ gọi dậy sớm, cũng ko nỡ ngủ mà cứ thức chong chong canh cho em ngủ.
    Em nhớ anh nhiều lắm, nỗi nhớ nhiều khi cứ theo em vào trong cả giấc ngủ. Nỗi nhớ dài hơn cả khỏang cách của anh và em..
    34 ngày nữa, mình gặp nhau rồi anh à.....
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Em là 1 đưa ích kỉ.
    Em có thể đi dự biết bao party, đi từ ngày này sang ngày khác, nhưng anh chỉ cần đi 1 ngày là em lại lo lắng, sốt ruột.
    Anh đổi cty mới, 1 môi trường mới, những đồng nghiệp mới và những cô gái quanh anh cũng mới.
    Anh luôn tin em, thế mà ngày anh qua cty mới, em lo lắm. Lo anh sẽ yêu người khác, cũng chỉ vì mình xa nhau quá mà, trái tim em chật hẹp lắm anh biết ko?
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng ngăn cản chuyện tình của mình, mọi người cho rằng SG - HN sao mà yêu nhau đc?
    Con gái Sg thẳng tính, thích hay ko cũng nói mà ko cần biết người đối diện nghĩ gì. Người Hn thì sâu sắc và khéo léo, xem ra sự kết hợp này cũng ko phải là 1 sự kết hợp tuyệt vời.
    Nhưng anh rất hiểu cho em, những lúc bực lên, có khi em còn lạnh lùng nói 1 câu: Rồi sao nào? Anh muốn gì? Nghĩ lại em thấy mình hơi .....quá.
    Tụi mình nói chuyện với nhau, nhiều lúc từ ngữ loạn xạ lên cả, nào là săm xe - vỏ xe, lốp xe - ruột xe, dưa bở - dưa gang, chở - đèo.... Những lúc anh nói 1 từ ngữ ko giống với miền Nam, em lại trố mắt ra nhìn ngơ ngác, anh nhìn em bật cười, cố gắng suy nghĩ xem từ đó trong Nam gọi là gì?
    Có 1 lần anh ntin cho em thế này: "Anh deo me di mua do, em o nha ngoan nhe." Em đọc mãi mà ko hiểu cái từ "deo" là gì? Nhưng cũng ko dám ntin lại hỏi, thì thôi cứ hiểu nôm na là anh và mẹ đi mua đồ. Sau này trong 1 lần nói chuyện với anh, anh nhắc đến từ "đèo", em mới à lên hiểu rằng đó là từ gì. Đến buồn cười!
    Anh yêu dấu, dù có bao nhiêu khó khăn, mình vẫn sẽ bên nhau nhé.
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Con gái Sg và con zai Hn:D
    E có nghe mọi ng nói chuyện a chị:D Khâm phục lắm í:))
    Chúc chị hp.....Dù rằng Hn và Sg có nhữgn thứ ko thể chung dc, ko thể dung hoà...Phải là ng con gái bản lĩnh lắm mới có thể làm dc thế đấy..
    Em sẽ cố gắng dc như chị:D
  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị cũng bình thường như bao cặp đôi đang yêu nhau mà ở xa khác thôi em ạ .
    Nhưng có điều, chị và ảnh sẽ cố gắng làm hết sức có thể để dù cho ko đến đc với nhau thì về già cũng ko ngồi mà tặc lưỡi nói với con cháu rằng: chẹp, hồi đó ngoại đã từng yêu 1 người Hn, thế nhưng mà....., giá mà......
  6. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu từ khi nào đã yêu anh mất rồi. Những ngày không anh sao mà trống vắng, ngồi không lại tưởng tượng ra anh đang cười, nhìn thấy điện thoại lại nghĩ sao anh không gọi. Anh gọi rồi thì chỉ nói vài câu bâng quơ. Nhớ anh quá cơ! Ở đầu kia tổ quốc anh có biết mùa thu đang về nơi góc phố quen. Chắc anh không biết đâu vì anh đâu phải ma Hà Nôi như em. Anh đã về nơi anh thuộc về nó. Sài Gòn hoa lệ của anh, nơi có anh mà chẳng có em. Anh vui không anh???????????
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là 2-9.
    Thì sao nhỉ? Em ko thể về nhà thăm mẹ và bé Ú, càng ko thể ở bên anh, nhỏ bạn thân thì đã đi Thái Lan du hí. Vậy với em, nó là 1 ngày bình thường.
    Anh nói HN sắp vào thu, thời tiết mát mẻ hẳn ra. Tháng 10 này ra HN, em mong mình có thể cảm nhận đc mùa thu Hn bên anh 1 cách trọn vẹn nhất.
    10 ngày ở Hn....
    Khi hiểu ra mình có thể sẽ gắn bó với HN suốt quãng đời còn lại, em thấy bối rối.
    Em nhớ Sg, dĩ nhiên rồi, nơi em đã sinh ra và lớn lên 23 năm, nơi mà ở đó, em có gia đình, có bạn bè, có kí ức.....
    Nhưng đôi khi em cũng hiểu rằng, em sẽ cố gắng, sẽ thử hòa nhập với HN, vì ít ra em cũng mang trong người đc 25% HN.
    Sẽ cố gắng vì ông nội, vì ba, vì anh, vì ba trong số năm người đàn ông em yêu quý nhất trên đời này. Hai người còn lại: ba dượng và bé Ú.
    Hẹn anh ngày đó..........
  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Haha, hôm nay em chỉ có đúng 2 từ để diễn đạt tâm trạng của em: đó là HẢ HÊ.
    Phải vậy chứ, cuối cùng thì em cũng muốn nói cho chị biết là chị đừng tưởng 1 mình chị có thể dùng tay che trời. Dù em ko cao như chị thì em cũng sẽ cố lấy cây mà chọc thủng nó.
    EM KO CẦN!
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Còn 28 ngày nữa...
    Chuyến bay lúc 15h30 anh nhé.....
  10. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Bạn có sẵn sàng cho việc lấy nhau sẽ sống ở Hà Nội không? Nếu trường hợp bạn không muốn sống ở HN và bạn trai không muốn sống ở HCM thì bạn sẽ xử lý thế nào? Tình yêu chiến thắng hay ý muốn của bạn chiến thắng?

Chia sẻ trang này