1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở hai đầu nỗi nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Aliyah, 08/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ trả lời, mình ko thích nói trước.
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Còn 27 ngày nữa....
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    hà nội mong chị lắm:D
    Chị ali thích ăn cốm ko? đang mùa cốm đấy....mùa Hn khác Sg đấy
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hồi chị ra Hn vào tháng 6, mấy ngày cuối cùng lang thang ở Hn, bạn chị kiếm ra 1 gánh hàng rong bán cốm và mua cho chị ăn.
    Chị còn nhớ mãi cái vị cốm gói trong lá sen, ko biết phải diễn tả thế nào nữa, rất ngon. Ngon từ hương đến vị luôn á.
    Tháng 10 này ra, chị nói với bạn chị là chị hi vọng vẫn còn cốm để chị đc ăn như hồi tháng 6.
  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Còn 23 ngày nữa, anh nhỉ?
    Rồi mình sẽ đc gặp nhau thôi mà.
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Cốm Hn và nhóc chờ chị nhé:)) lần đầu gặp chị chưa kịp nói rì:(
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Em bị bệnh.
    Thời tiết SG nắng mưa thất thường, điều này quá sức chịu đựng với em. Với em chỉ cần trời đang nắng bỗng chuyển mưa hay đang mưa chuyển nắng là em cũng đủ lên cơn sốt rồi.
    Anh bận rộn với công việc mới nhưng cũng ko lãng quên cô bé Sg của anh. Anh sợ em giận, anh sợ em buồn.
    Tháng 10 này em ra Hn, anh ko đi đón đc vì em bay sớm quá, 5h30 chiều em đã ra đến Hn, trong khi 6h anh mới ra khỏi chỗ làm.
    Thế nên em sẽ vào thành phố 1 mình. Thật ra thì chuyện này cũng chẳng phải lạ lẫm gì với em, vì trong 1 thời gian dài anh ko có ở HN thì em vẫn tự đi đi về về 1 mình đó thôi. Nhưng anh nói bây giờ có anh rồi, mọi chuyện phải khác chứ.
    Ko sao đâu mà anh, thì tối anh về, anh đã thấy em ở nhà rồi. Vậy là vui nhé, em sẽ đi ngủ sớm, vì em biết em sẽ mệt, có chuyện gì muốn nói, muốn tâm sự thì anh chờ tới thứ 7 nhé
    Chà, còn có 21 ngày nữa thôi.
  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Còn khoảng 3 tuần nữa gặp nhau thì anh và em lại cãi nhau.
    Em chẳng muốn cãi.
    Ko lẽ bây giờ em lại hủy vé, ko lẽ bây giờ thay vì ra Hn thì em lại đi Sing chơi.
    Mà đi Sing thì cần gì tới 10 ngày, em làm gì bên đó mà lâu vậy chứ?
    Em thấy mệt. Mà thật ra là mệt từ hôm qua rồi, vì em bị bệnh mà.
    Bực bội.
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ý, còn có 19 ngày nữa thôi nhỉ.
    Ko biết khi gặp anh, em sẽ nói gì đây ? Sẽ nhìn anh như thế nào đây?
    Tự nhiên nghĩ mà em thấy vui vui. Mai là trung thu rồi anh nhỉ, cũng như bao nhiêu ngày lẽ khác, mình ko đc gần nhau.
    Thôi thì đành chờ đến ngày 3-10, anh nhé.
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là trung thu, đã dặn lòng là ko buồn nhé, thế mà em cứ thấy buồn.
    Anh qua nhà anh họ chơi với mấy đứa cháu, ra ngoài đường nhìn đèn trời rợp trời, em đi làm, tủi thân kinh khủng.
    Mà cũng có gì phải tủi, còn có 2 tuần 4 ngày nữa là gặp nhau rồi kia mà, nhưng em vốn thế, hay suy nghĩ, hay buồn vu vơ....
    Tìm trong ngọn gió tiếng anh cười...
    Ai cũng có những rắc rối, những suy tư của riêng mình, anh nhỉ?
    Lủng củng quá.

Chia sẻ trang này