1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở hai đầu nỗi nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Aliyah, 08/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đang rất bận nhưng phải comment cái đã. Chuyện tình của bạn đẹp lắm khiến mình nhớ chồng mình ghê luôn, hii... anh ấy cũng thế bạn à (sợ nhắn tin lắm cơ). Chúc bạn hạnh phúc.
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Còn có 1 tuần nữa thôi là em đi Hn rồi.
    Ngày mai em về nhà với mẹ. Chủ nhật em lên lại.
    Sắp gặp nhau rồi, anh hen.
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hum ni là chủ nhật rồi anh hen.
    Còn có 4 ngày nữa thôi là gặp nhau rồi. Cảm giác thiệt là khó tả anh hen.
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Kì này ra Hn, em sẽ đi chùa.
    Mặc dù cũng đã đi rất nhiều chùa Hn ở lần thực tập năm cuối, nhưng lúc này em sẽ đi với 1 ý nghĩa khác. Để thấy long thanh thản hơn, để cầu cho mẹ và ba 1 sức khỏe tốt hơn.
    Em vẫn lo canh cánh trong lòng rằng sau này em ra Hn sống, đc gần anh, gần ba, nhưng còn mẹ thì sao? Em yêu mẹ rất nhiều, nhưng cuộc sống là phải lựa chọn, và sự lựa chọn này làm em đau lòng.....
    Hôm nay là thứ 2 rồi anh hen.
    Thứ 6 này em bay rồi.
  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hn hình như đang se lạnh.
    Anh dặn em khi đi phải mang cái áo khoác nào dày nhất có thể nhé. Anh lo sợ cũng đúng. SG chẳng khi nào xuống quá 20 độ, áo khoác của em thì khỏi nói, anh nói rằng chỉ dùng đc cho mùa thu là cùng.
    Anh lo em sẽ bị bệnh. Vì lúc nào từ SG ra thì chắc chắn buổi sáng đầu tiên thức dậy em sẽ bị bệnh. Vì vốn dĩ với em, thời tiết Hn là quá khắc nghiệt. Mùa hè nóng bức, mùa đông lạnh lẽo.
    Cái khoảnh khắc đc gặp nhau gần lắm rồi anh nhỉ. Anh dặn dò em đủ thứ. Ngoài miền Bắc đang mưa bão, chỉ mong đến ngày em ra, thời tiết sẽ đỡ hơn.
    Còn 1 ngày nữa.........
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Em đã về Sg.
    Vậy mà lần đầu tiên, em ko vui khi đặt chân xuống sân bay.
    Khóc, khóc rất nhiều, buồn, buồn rất nhiều.
    Những lần trước, ra sân bay, em cười hí hửng, lần này thì khóc, khóc nhiều, khóc vì buồn, vì những tháng ngày sắp tới em lại 1 mình.
    Đã về SG đc 1 ngày, đã đc bạn bè an ủi đủ kiểu, từ nhẹ nhàng dụ dỗ cho đến đe nẹt, thế nhưng cảm giác buồn cứ lơ lửng theo em.
    Em làm sao thế nhỉ?
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Em buồn.
    Em tự huyễn hoặc mình bằng những điều em nghĩ là sẽ làm em vui. Nhưng em thất bại.
    Cty nhộn nhịp cho dịp cuối năm, những survey, những plan, em thì cứ ngỡ như mình ko thuộc về nơi này. 1 chút bỡ ngỡ, 1 chút vô cảm.....
    Anh thì có hơn gì nào. Trống vắng, thiếu thiếu.... Chắc là quen cái viễn cảnh có em chờ ở nhà mỗi khi đi làm về rồi đúng ko? 10 ngày ko phải là quá dài, nhưng cũng đủ cho anh có 1 thói quen ngọt ngào....
    Em buồn....
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào! Sang năm ra ngoài này rồi, hoặc là chàng vào trong đấy rồi thì hết buồn ngay ý mà. Có khi lúc đấy lại lên đây làm quả topic: "Xa nhau sao nhớ thế, gần chỉ toàn...cãi nhau". Dù sao thì H cũng thấy rất cảm phục với chuyện của P cũng như của bao người có một nửa đang ở xa. Phải có niềm tin mạnh mẽ và sự nhiều lắm những hy sinh thì mới có thể vượt qua được. Trước hết là những khoảng cách về không gian, thời gian...
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Em về SG đã gần 1 tuần.
    Em từ chối những lời mời của đám bạn. 10 ngày xa SG với tụi nó cũng là quá dài, những cuộc đi chơi, đi ăn tạm hoãn chờ em về thì nay có dịp bùng phát.
    Nhưng em ko muốn đi....
    Đáng lẽ em ko nên thế này, em ko nên chỉ đi làm về rồi ngồi ở nhà để cảm giác nhớ tràn lan trong tâm trí mình.
    Nhưng em ko có hứng thú đi chơi....
    Ngày anh đưa em ra sân bay, em khóc đến nỗi bạn bè gọi điện ko nghe nổi, phải đưa cho anh nghe giùm, khóc đến nỗi ko kìm lại nổi.
    Nỗi nhớ trong em dài quá, anh biết ko?
    Ngày ngày, nhìn dòng người tấp nập qua lại, em cảm thấy 1 nỗi cô đơn trong lòng, sâu thật sâu.
    Cứ mỗi lần gặp nhau là sau đó em phải tập quen với sự cô đơn trở lại. Bạn bè của em cũng nhiều, cũng quan tâm tới em, nhưng tụi nó cũng có cuộc sống riêng của mình, tụi nó ko thể nào đi bên em mãi đc.
    Bỗng dưng muốn khóc......
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay em bận, bận đến nỗi chỉ có đến cuối ngày mới tranh thủ ngồi viết mail cho anh đc.
    Hn trở lạnh, em nghe lòng mình se lại. Ko có em, mùa đông với anh chắc là dài lắm.
    Em sắp hoàn thành Cross Training của mình. Sau đó em sẽ ra support cho BC. 1/3 thời gian ở BC, 2/3 thời gian ở bộ phận của mình, 1 English Course phải attend, 1 văn bằng thứ 2 đang chờ vào tháng 12 tới.
    Anh nói em đừng quá sức, vì anh hiểu rất rõ sức khỏe của em thế nào, nhưng em sẽ làm, làm để thấy mình còn có ích, và cũng vì tương lai của hai đứa nữa.
    Bỗng dưng SG mưa khuya, em chợt nhớ hình như sắp đến Noel, SG chẳng có mùa đông, nhưng với em, Noel này lại lạnh lắm đây..........Chỉ vì, em ko đc ở gần anh.
    Nhớ anh!

Chia sẻ trang này