1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở hai đầu nỗi nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Aliyah, 08/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Kham phuc cau chuyen cua 2 ban nay that. Chuc may man va hanh phuc!!!!!
  2. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    nhung ma doc cai doan nay, thay ban nay hoi danh da that. Minh nghi ban kia cun dau co y gi khi binh luan may cau day thoi!
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ừh, tớ ko hiền, nhưng tớ thật sự ko thích những ai ko hiểu rõ mà đã vội phán xét chuyện của tớ, chỉ có vậy thôi.
    Trong này có 1 lần, bạn tigerfire có PM hỏi han chuyện của tớ, tớ cũng trả lời rất bình thường và thật sự là rất quý bạn ấy vì quan tâm tới tớ, nhưng vốn dĩ tính tớ ko vồn vã, hơi khép kín và khó chịu nên cũng chưa bao giờ nói với tigerfire đc điều đó.
    Và khi bạn mới mở topic có đúng 1 bài mà có ng nhảy vô nói thế thì tớ ko biết bạn thế nào, riêng tớ, tớ ko thể cười vui đc.
  4. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    chúc ss vui vẻ và hp nhé
    Chúc ss sớm lựa chọn dc csống thật sự cho mình!
    Cứ lửng lơ lơ lửng ở giữa hp và tình yêu, giữa thực tại và tương lai mệt mỏi lắm ss ạ..
    Và điều nữa: thời tiết Hn ko khắc nghiệt! Mọi ng yêu Hn vì mùa đông và mùa thu của nó đấy
  5. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
  6. aliyah195

    aliyah195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày nữa trôi qua.
    Mưa vẫn rả rích trên những con đường HN, trời cứ se se giữa SG.
    Những cuộc điện thoại, những tin nhắn, với anh hay với em, vẫn còn là quá ít.
    Em nhớ 1 vòng tay, nhớ cái xiết tay nhẹ nhàng của anh, nhớ nụ cười, nhớ cái nheo mắt, nhớ mỗi khi anh quàng tay ôm em vào lòng vì em thấy lạnh.
    Giờ đây, em một mình giữa đường phố SG, cảm nhận cái se se lạnh thổi vào lòng, nhưng thật ra, cái lạnh từ trong tim em len lỏi ra cơ.
    Em tin rồi cũng có lúc mình ở bên nhau, mãi mãi, nhưng giờ đây, khi nghe tin Hn mưa bão thế, khi nghe anh đi làm sáng sớm mưa lũ ướt hết người, em ko sao giấu nổi sự mít ướt của mình.
    Tháng 11 rồi anh nhỉ, HN vào đông.
    Anh này, em yêu anh nhiều lắm...
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Giá đâu đó có người đợi tôi........
    Mình biết bạn vẫn đang đợi mình.
    Chúng ta có 1 sở thích chung, đó là đọc sách.
    Cứ mỗi lần có dịp lễ tết hay ngày sinh nhật của tôi, là bạn lại tặng tôi 1 cuốn sách. Những cuốn sách mà trang đầu tiên luôn chỉ ghi 1 dòng giống nhau: "K tặng P, chúc P luôn an lành."
    Bạn nhỏ hơn tôi 2 tuổi, và điều đó khiến cho chúng ta mãi mãi chỉ là bạn. Tôi, 1 đứa vô cùng nguyên tắc, chưa bao giờ hình dung ra mình sẽ quen 1 người nhỏ tuổi hơn mình cả, thế nên, giữa chúng ta chỉ là bạn.
    Đôi khi tôi làm bạn buồn vì sự vô tình của mình. Vì người mà tôi yêu ko phải là bạn.
    Trong cuộc sống của mình, tôi luôn tự tin ở những quyết định của mình, kể cả cái quyết định sẽ ra HN sống nữa. Và tôi mong, ánh mắt của bạn dành cho tôi sẽ khác bây giờ, bớt trìu mến hơn, bớt yêu thương hơn.
    Hãy dành cho 1 cô gái khác, 1 cô gái biết yêu bạn.....từ tận trái tim.
  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau....
    Sáng nay, khi mở máy lên, nghe bài :Chiếc khăn gió ấm, em khóc, nỗi nhớ trong lòng em nhiều quá, anh biết ko?
    Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần
    Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm
    Gửi mây mang vào phòng vòng tay của anh nồng nàn
    Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon.
    Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ
    Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ
    Dường như anh nhớ đến em.....
    Tối qua đi làm về, trời rất lạnh, và em, lại quên đem áo khóac, chợt thấy se lòng. Nhớ đến anh, nhớ đến mùa đông đang về ngoài ngõ, nhớ đến những đêm lạnh, em vẫn một mình.
    Gửi cho em đêm lung linh và vì sao nơi biển lớn
    Gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm
    Để em thấy chẳng hề cô đơn
    Để em thấy mình cần bên nhau
    Để em vững tin vào tình yêu 2 chúng ta.
    Bạn bè ai cũng nói em mơ mộng quá - 1 tình yêu xa cách - nhưng em vẫn luôn tin vào tình cảm của hai tụi mình, vào sự cố gắng của anh và em.
    Rồi một sớm mai thức giấc, em mong anh sẽ hôn lên môi em, một nụ hôn ấm áp, chứ ko phải là nhờ nắng, nhờ gió......
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Trái tim của em, nhỏ bé và chật hẹp.
    Đã hơn 1 lần em tự hỏi, em có nên kết thúc mối quan hệ này để cả anh và em .........tự do.
    Anh ko phải là người lãng mạn, em đã biết điều đó từ lâu, em đã chấp nhận nó từ lâu, thế nhưng.....
    Mỗi sáng sớm, khi mở yahoo và gõ tên hộp mail hai tụi mình, anh có suy nghĩ gì ko? Có thoáng nghĩ lúc đó em đang làm gì ko?
    Em là 1 cô bé nhạy cảm, vô cùng nhạy cảm. Chỉ 1 chiếc lá rơi, 1 cơn mưa phùn nhỏ cũng đủ làm em bâng khuâng.....
    Còn anh, liệu anh có nghĩ rằng anh đã quá khô khan với em....
    Em đã nói với anh rồi kia mà, trái tim nhỏ bé, chật hẹp của em đôi khi sẽ bùng nổ.... Sao anh ko chịu khó lắng nghe trái tim bé nhỏ này hơn???
    Thôi thì, chuyện gì đến sẽ đến, anh nhỉ, kể cả đó là sự ra đi.....
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em khóc.
    Em bị bệnh, mà mỗi lần bị bệnh thì em lại vô cùng nhõng nhẽo.
    Hôm qua vì quá bận, anh ko viết mail cho em đc, em giận, em mệt, em khóc. Nghe em khóc trong đt mà anh cứ thở dài, ko ở gần nhau là vậy phải ko anh, tiếng thì gần đâu đây, nhưng hình bóng cứ ở nơi xa xăm.
    Anh nói với em rằng anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, nếu mỗi ngày viết 100 email để em đc vui, anh cũng sẽ viết, chỉ xin em đừng khóc nữa, đau lòng lắm.
    Ngày em ra HN, anh bận công việc nên nhiều khi em lang thang 1 mình. Đi có từ nhà ra Hồ Gươm thôi mà anh gọi liên tục, anh sợ em lạc, anh sợ em bị ai bắt nạt. Em thì cứ suốt ngày cãi lại: hứ, em là dân SG kia mà, ai bắt nạt đc em chứ.
    Thế mà cũng có . Em vốn dĩ ko biết cãi lộn, cũng chẳng thích thú gì chuyện đó, nếu nói từ từ nhẹ nhàng đc thì nói, ko thì thôi, chẳng bao giờ muốn to tiếng với ai. Anh nói, suốt cuộc đời này, sẽ bảo vệ em bởi em quá dễ tin.
    Nếu lấy nhau, em sẽ ra HN, 1 thân 1 mình, ko bạn bè, ko mẹ, ko em trai, chỉ có anh ở bên cạnh, và đó là con đường mà em đã lựa chọn. Còn anh, với 1 lời hứa với mẹ em rằng sẽ lo cho em bằng tình yêu mà anh dành cho em, em vẫn luôn tin anh sẽ làm như vậy, anh nhé.
    Rồi một ngày, mình sẽ ở bên nhau......

Chia sẻ trang này