1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở hai đầu nỗi nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Aliyah, 08/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết mà lung tung quá.
    Thôi ráng giữ topic này đến ngày lấy chồng, khi đã ở 1 đầu nỗi nhớ rồi thì sẽ làm 1 topic cho cuộc sống vợ chồng vậy.
    Ờ, mình đâu có bao giờ nghĩ mình sẽ yên phận vậy đâu nhỉ?
    Mà bây giờ sao thèm 1 giây phút bình yên bên anh quá. Chỉ để nhìn thấy anh, chỉ để nắm chặt tay anh, khẳng định là anh đang ở bên mình.
    Lung tung quá rồi, đi ngủ thôi.
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều SG mưa tầm tã, em cùng hai nhỏ bạn đi gặp Fiona và Dzu, nhớ anh quá.
    Tuần sau Fiona và Dzu đính hôn, vậy là kết thúc 1 cuộc sống độc thân tự do, hai ng đã quyết định sẽ gắn kết nhau suốt cuộc đời này, anh nhỉ.
    Fiona hỏi em sao còn phân vân chuyện cưới hỏi, em trả lời vì em còn rất confused chuyện sẽ ra HN, anh mà nghe đc chắc sẽ buồn lắm. Nhưng biết làm sao đc, em ko lấy chồng cho có, em muốn có 1 quyết định đúng đắn để rồi sau này ko phải hối hận.
    Nhìn mấy đứa bạn kéo nhau đi lấy chồng, em cảm thấy mình đang làm khó anh. Chỉ 1 cái gật đầu thôi, mà anh sẽ tự hỏi sao em khó khăn với anh thế, phải ko anh?
    Chẳng phải vì em ko yêu anh, chẳng phải vì bất cứ điều gì từ anh. Chỉ là tại em thôi, em nông cạn, em ham chơi, em chưa muốn xa SG, chưa muốn xa những người bạn yêu thương của mình.
    Xa nhau, em biết anh buồn lắm, vì em cũng có vui gì đâu. Những nỗi nhớ trải dài theo năm tháng, những tiếng nấc nghẹn vào 1 tối thứ 7 vắng tênh, những cái quay mặt đi giấu 1 đôi mắt đỏ hoe...... Những cái đó là tình yêu anh biết ko?
    Ở ngoài đó, anh của em một mình đi qua mùa đông. Buồn quá anh hen. Anh nói anh nhớ bàn tay bé bé của em, nhớ cái dáng nhỏ nhắn nép vào lòng anh..... Đôi khi em nói với anh, nỗi nhớ nhiều quá, đầy quá, tràn cả bộ nhớ, bão hòa rồi, ko nhớ nữa đâu.
    Thế mà vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn yêu.... Nhớ - yêu bằng 1 niềm tin mãnh liệt. Em chẳng biết rồi câu chuyện này có đi đến 1 kết thúc có hậu hay ko? Nhưng với em, có anh, có tình yêu của anh trong đời, đã là 1 niềm an ủi lớn lao trong đời em.
    Viết cho 1 chiều mưa, cho 1 tâm hồn bé nhỏ chật hẹp......
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hn trở lạnh.
    Sg cũng se se lạnh để đón 1 mùa Noel đang về.
    Em nhớ những ngày ở HN, lúc nào anh cũng tranh thủ đi làm về thật sớm để gặp em.
    Những ngày đó xa rồi. .
    Em về với SG của em, với lũ bạn long nhong bất tận ngày tháng. . .
    Anh ở HN, tận hưởng mùa đông . . . 1 mình.
    Những ngày xa anh, em chìm trong nỗi nhớ, khắc khỏai về 1 ngày mai . . . của hai chúng ta.
    Vì 1 ngày mai. . .
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Không đủ nhớ để thành quên
    Không đủ quên để thành xa lạ
    Anh với em hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia......
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong tình trạng ở 2 đầu nỗi nhớ. Ko biết rồi sẽ ntn. Sợ lắm tin quá vào 1 ty để rồi ôm nỗi đau 1 mình!
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Tất cả cuối cùng đã kết thúc.
    Em ko đủ can đảm, ko đủ mạnh mẽ rời xa những gì mình đang có để đến với anh.... Và thế là chúng ta chia tay.
    Em biết anh sẽ buồn nhiều, vì em cũng có vui hơn đâu. Ở ngoài ấy, em hi vọng anh sẽ tìm đc cho mình 1 cô gái tốt, em luôn mong điều tốt đẹp nhất đến với anh.
    Em nhớ có lần, anh nói rằng, nếu sau này anh ko lấy đc em, có khi định mệnh trớ trêu lại khiến con trai của anh yêu 1 cô gái SG, lúc đó chắc chắn anh sẽ tạo điều kiện cho nó, để nó có thể lấy đc cô gái mà nó yêu, và anh sẽ nói với nó rằng: Ngày xưa, ba cũng đã từng yêu 1 cô gái SG, nhưng vì chuyện gia đình, ba đã phải để cô ấy ra đi.
    Giờ đây, ko biết vế sau có xảy ra hay ko, nhưng vế đầu thì thật sự đã xảy ra, anh đã để em ra đi.....
    Em mong anh hạnh phúc, ngay từ tận tấm lòng của em.
    Tạm biệt anh!

Chia sẻ trang này