1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ở hai đầu nỗi nhớ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuyennhoxd, 19/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    mấy cái bản vẽ chết tiệt làm m hoa hết cả mắt, hic, mệt wá..mai còn fai dậy sớm mới nhục..lạnh..song việc rồi lại thấy cô đơn..
  2. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ trôi qua. Điều quan trọng là biết thắp lên một niềm tin mới.....
  3. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
  4. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    có nhiều lúc tự hỏi mình rằng, giữa bộn bề của cuộc sống này m đang đi tìm cái gì? và rồi lại tự cười với m..và ở nơi fía cuối con đường đó, ta...
    Tìm được người con gái, thật dịu dàng dễ thương
    Với tóc buông dài như áng mây phiêu bồng
    Một người thật nồng thắm, một người chịu sẻ chia
    Biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn
    Nhẹ nhàng vòng tay nàng ôm lấy tôi, ngàn lần nỗi sầu chợt tan
    Tìm được người con gái, để tìm được trái tim
    Chỉ có riêng mình tôi trái tim chung tình
    Người này là em đó, tìm gì.. vì chính em
    Mang cho cuộc đời tôi phút giây yên bình
    Nồng nàn tình em luôn theo bước tôi, nguyện cầu điều lành cùng nhau
    Nếu tôi không tìm thấy, cuộc đời này nhỏ nhoi vắng em thật vô nghĩa
    Sẽ như trăng kia.. một mình tìm tình yêu bay suốt đêm thâu!
    Nếu tôi không tìm thấy, nguyện cầu được tìm trong giấc mơ vòng tay ai
    Chính em, em ơi! Tìm gì.. vì tình yêu của em chân thành!
  5. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
  6. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
  7. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    yêu thật lòng đời cho là giả dối..
    1 đêm như mọi đêm, vẫn vậy.. khói thuốc trắng làm cho ly cafe càng thêm đắng..muốn quẳng tất cả những suy nghĩ vớ vẩn này đi..chênh vênh..cs vẫn cứ trôi và sẽ chẳng chờ ai cả..
    tất cả giờ đây chỉ là 1 ảo mộng đẹp, đã qua rồi..cũng đúng thôi, gieo nhân nào thì đc quả lấy, kô cần phải trách ai cũng như trách m vậy, cs mà..nó kô phải là 1 bản nhạc mà ta có thể đặt chế độ nghe đi nghe lại đc. có chăng chỉ có thể tự trách mình đã đánh rơi wa nhiều thời gian của tuổi thanh niên để chạy theo những thứ quá là viển vông..cảm thấy có lỗi với những ng thân thiết, có lỗi với chính m. làm gì đây? 1 câu hỏi thật buồn cười, cũng dễ mà cũng khó..là thằng đàn ông bươn trải trong cái xh này trong tay chẳng có j đời nó khinh. đúng thật..chẳng biết rằng,1 năm, 2 năm, hay nhiều hơn nữa mọi thứ sẽ ra sao, chẳng ai biết, vậy thì hãy cứ tôn trọng những khoảng thời gian này, làm những gì mà đời cho là cần..
    Nếu như lòng a kô còn yêu e như chính mình...thì a sẽ quên đc e..!
  8. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    mêt mỏi sau 1 bữa say. thật tồi tệ, khốn nạn, chẳng hiểu sao nữa. tai sao trong khoảng thơi gian gần đây khi say mình lại khốn nạn như vậy. chán, rơi mất ví mất hết giấy tờ rồi, nhục wá. đúng là..người ta ghét cũng phải thôi
  9. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu rồi mới đi tập tạ..mệt vãi chưởng, đau ê ẩm cả người. đúng là có đi tập mới biết sức khoẻ của mình tồi tệ đến mức nào
    mình thật là ngốc, cứ đến những thời điểm quan trọng thì toàn những điều quái đản, chẳng còn hiểu sao nữa. mất biết bao công sức để mọi thứ bt trở lại thì đùng 1 cái lại đạp đổ hết..thật buồn. cs cần phải vận động nhiều hơn nữa, muốn vậy cần sức khoẻ, phải bỏ 1 số thói quen thôi..
  10. muathulanh88

    muathulanh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thẫn thờ.

Chia sẻ trang này