1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ở hai đầu nỗi nhớ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuyennhoxd, 19/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Phía bên kia nửa đêm, có ai đó đã ngủ mất rồi. Phía bên này giữa trưa God Friday, định đi cà phê nhưng nhớ ra còn 1 đống project và course work chưa làm, xem ra để phấn đầu trở thành thạc sỹ ở cái tuổi 24 là khá vất ke ke.
    Phía bên kia có ai đó ngủ ngon, mà cũng có thế là không ngon như ta tưởng tượng nhưng phía bên kia cũng chả phải dằn vặt như ta vì phía bên kia từ bỏ dễ dàng hơn ta
    Phía bên kia hình như có bạn gái mới, đọc blog thấy phía bên kia khá hí hửng với cuộc sống mới, phải thôi bạn gái mới của phía bên kia xinh hơn, hiền lành hơn, tính cách dễ chịu hơn phía bên này
    Phía bên này gần 2 năm cũng chả yêu thêm ai, chả đi ra ngoài, quên luôn cả thói quen lêu bêu. Mấy đứa cùng nhà xem ra đã rất tội nghiệp phía bên này bằng cách giới thiệu cho mấy anh giai nhưng xem ra thì phía bên này bị đơ mất rồi.
    Đến chán...
  2. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    lặng lẽ ngày cuối tuần..nhớ da diết..!
  3. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tồi tệ, bỏ qua hết mọi lo toan của cs, bỏ lại hết những mệt mỏi của 1 tuần, ngồi thả mình trong thế giới của a và e...nhớ..
    lại 1 ngày thứ 7...
    khi nỗi cô đơn kéo đến làm u ám cuộc đời, a muốn viết, viết thật nhiều những j chất chứa ở trong lòng mình, những j mà a đã cố gắng kìm nén để rồi khi màn đêm xuống a lại thấy bâng khuâng. chiều nay a đã định đến chỗ e, nghĩ rồi lại thôi. có lẽ a kô nên đến vào lúc này, e vẫn còn giận a lắm, ngay cả a cũng kô thể tha thứ đc cho nhữg hành động của mình. a thật tệ phải kô e? cứ mỗi lần e muốn gần a thì a lại tự đẩy mình ra xa hơn. a trách chính mình đã kô mang đc những j tốt đẹp đến với e mà trái lại..
    buổi tối hôm nay a lang thang lên quán nước ven hồ mà mình vẫn ngồi..giữa cái không khí ồn ào của hà nội, giữa sự ấm áp của 1 ngày cuối tuần, a thấy mình cô độc. 1 góc tối a chọn, hướng mắt về bên kia hồ những hàng ghế đá mà chúng ta đã trải wa, a tìm kiếm, kiếm tìm 1 hỉnh a quen thuộc mà a vẫn luôn giữ vẹn nguyên trong tâm trí mình. xung quanh là những tiếng thì thầm của những đôi tình nhân, và ở đâu đó, gần a thôi, một đôi vợ chồng trẻ và 1 đứa nhỏ đang ngồi chơi đùa với nhau. trong a trào lên 1 cảm xuc lạ lắm, sống mũi cay cay và đôi mắt thì đỏ dần, a như mải mê vào những dòng suy nghĩ, đắm chìm vào nỗi nhớ về e..thật lâu. 1 cơn gió lạnh thổi wa, kèm theo đó là những hạt mưa thổi táp vào mặt. a chợt giật mình và nhìn về fía đó, chỉ là những tiếng cười nói, những câu chuyện rôm rả, a cố tìm e giữa đám đông nhộn nhịp, và a nhận ra rằng, mình vẫn ngồi đơn độc một mình ở đây, a tự hỏi kô biết e giờ ở đâu, kô biết rằng có vui kô? a ngồi thật lâu dưới cơn mưa, muốn cho mọi thứ trôi theo giọt mưa để a cảm thấy mình đc bình yên. nhưng a lại wên mất rằng mỗi khi trời mưa a lại nhớ về e, vì e cũng thích mưa mà..a thật ngốc phải kô..?
    lê những bước mệt mỏi về nhà, a cảm nhận đc sự trống vắng, sự trống vắng mà chẳng biết khi nào mới khoả lấp đc..khi mà tình yêu trong a vẫn vẹn nguyên như lần đầu e trao nụ hôn..
    tôi ơi..! xin cho lòng thanh thản..
    ...chúng ta sinh ra kô fải để yêu 1 con người hoàn hảo, nhưng là để học cách yêu người kô hoàn hảo 1 cách hoàn hảo nhất...
  4. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    những gì kô đoạt đc, chẳng bít nó là tốt hay xấu, nhưng trong tiềm thức nó đẹp và khó để wên..ôi mệt..còn 1h nữa mới đc nghỉ, chán wá..
  5. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Được chuyennhoxd sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 14/04/2009
  6. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    he, song 1 tuần vất vả, ngày đầu tuần vui vẻ..cuối cùng thì cũng thiết kế song đc căn nhà đầu tiên, cái j cũng phải thử...đc 1 khoản kha khá, fải xả hơi cái đã..tự thưởng cho mình cái j đây sau mấy ngày thức khuya nhỉ...?
  7. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    tưởng sẽ có 1 buổi tối để xả stress ai dè...vẫn 1 mình lang thang..vẫn cái cảm giác cô độc..
    Đường nào em đi cố quên giấc mộng xuân thì
    Đường nào em đi ru đời anh thành gã tình si
    Giọt tình thơm môi em mang về trao nguời tình sau
    Anh nghiêng mình muôn cõi buồn vẫy chào
    Mùa thay lá chìm trong nỗi đau
    Đoạn đường em đi có khi chỉ là ảo vọng
    Tình đời rêu phong trao về em tình cũng bằng không
    Còn gì không em? khi môi cười chớm nhạt màu son
    Còn đâu nữa mắt nai xoe tròn?
    Anh sẽ hoài tìm trong màu nhớ
    Vì cuộc tình mới với em là tất cả
    Và cuộc tình lỡ trong anh là xót xa
    Chỉ một người đi sẽ mãi không trở lại
    tiễn đưa cuộc tình về miền dĩ vãng
    Người là mật đắng những đêm dài tan vỡ
    Tìm lại lần nữa có chăng trong niềm mơ
    Còn lại trong anh riêng nỗi đau vô thường
    Ngày buồn thấm sâu khi ta rời nhau
    Ngỡ như mùa đông vẫn còn vây kín mãi bên đời
    hôm nay là 1 ngày mệt mỏi với e, hơi men say có thể làm giảm đau 1 phần nào đó..
    ngủ ngon..!!
  8. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    mưa to wá..mệt rồi..
  9. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    HL - nâu đá số 6...cafe 1 mình, uống mãi cũng thành quen..buồn thật..nhưng uống song thấy fê..khoan khoái..
  10. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    gần lại 1 chút, 1 chút thôi..
    đủ để a thấy ấm áp..
    đủ để a thấy e
    đủ để a cảm thấy bình yên..

Chia sẻ trang này