1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ở hai đầu nỗi nhớ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuyennhoxd, 19/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    oah...ngủ dậy lại mưa..mệt wá, đau hết cả đầu..đi làm ly số 6 cho tỉnh táo nào..
  2. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    6 tiếng đồng hồ dòng dã tiếp khách cho chú, gặp toàn đội CA, khiếp thật..may mắn vẫn còn tỉnh táo để làm chủ đc mọi thứ, để vẫn có thể ngồi viết đc..
    trong cái trạng thái mà mọi thứ xung quanh như kô đc rõ ràng, thì hình bóng của e trong a lại hiện lên rõ ràng nhất. a kô hiểu hết đc cái tình yêu mà a đã dành cho e đến mức nào, chỉ biết rằng mỗi lần a nghĩ về e..nghĩ về những thứ chỉ của 2 ta, a cảm giác như ***g ngực mình như đang dồn nén lại..khó thở..
    chẳng hiểu từ lúc nào nữa..a đã rơi vào tình yêu..rơi vào e..!
    từ khi bước chân vào trường đh, khi bắt đầu 1 cuộc phiêu lưu vào dòng đời tấp nập, trong a đã thay đổi rất nhiều. từ 1 cậu bé ngây thơ, ngây ngô, chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện tình cảm..rồi dòng đời, rồi cs, rồi cả chính cái tôi của mình nữa..a đã bước những bước đầu tiên vào xh, vào những thứ tình cảm mà từ trước a kô có. 1 ng con gái đã làm cho a hụt hẫng, 1 chút đau khổ khi lần đầu tiên a dành tình yêu (cũng có thể do a ngộ nhận đó là t y)..đó là 1 tổn thương, và sự hiếu thắng đã làm cho con người a hoàn toàn khác, lối sống buông thả, xem t y chỉ là 1 trò chơi, xem cgái chỉ là 1 trò đùa..mọi thứ đều diễn ra như những gì a muốn..nó cứ tiếp diễn..và rồi, 3hay 4 năm sau đó, khi nhìn lại mọi thứ, a thấy mệt mỏi, thấy mình chẳng ra gì. muốn làm lại 1 cái gì đó..a đi kiếm tìm 1 tình yêu..thứ mà a kô có và cũng chưa từng cảm nhận đc của những ng cgái đã đi qua a..thật khó khăn..đó là quãng thời gian hơn 1 năm a tự cho mình trùng xuống, ngóng tìm 1 cái gì đó rất mơ hồ, nhưng nó đều làm a thất vọng..và rồi, e đến bên a, như 1 sự sắp đặt nào đó..mang đến cho a hơi thở ấm áp, sự đam mê và niềm khao khát của tình yêu..e chấp nhận a, chấp nhận tất cả và đón nhận tất cả con người a..a hiểu rằng chỉ có e và mỗi riêng e mới làm cho a có đc những tháng ngày hp đó..
    và giờ đây, khi giữa chúng ta là 1 sự ngăn cách vô hình, nỗi cô đơn mỗi khi đêm về làm cho a cảm thấy thật tồi tệ..cố gắng tìm quên bằng những công việc..a thức đêm, và rồi cũng thành quen..giấc ngủ trọn vẹn là thứ xa xỉ với a..mọi thứ thay đổi thật nhanh..có nhiều thứ khiến a buồn và kô giữ nổi bình tĩnh..và rồi a cũng hiểu rằng đó là t y..và 1 lời cho e, rằng : dù thế nào đi nữa, mọi thứ có thể thay đổi..a vẫn sẽ chờ e..! ngủ ngon
    khi say, mọi thứ đều mơ hồ..con người ta muốn nói thật...
  3. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Được chuyennhoxd sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 16/04/2009
  4. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Được chuyennhoxd sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 16/04/2009
  5. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    nghĩ mình cũng thật buồn cười, cuối cùng thì cũng vì chữ yêu...chẳng muốn nghĩ, muốn viết hay muốn làm bất cứ cái gì bây giờ...ngủ..
  6. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày tình yêu của em không đẹp như trong giấc mơ em thường hay nghĩ là có thật thì anh củng không biết nói với thế nào chỉ lặng câm thương xót mà thôi.
    Chỉ vì mình là người đến sau thế rồi không giám nói ra bao nhiêu suy nghĩ ở trong lòng,để rồi lòng đâu đớn khi thấy em đi với ai nhìn người ta làm khổ đời em.
    Nếu như em ngày xưa đừng vội quá yêu, nếu như anh một lần đến trước để có được em ,có lẽ giờ đây chẳng phải quá đau. Xin lỗi em yêu............!!!
    Và rồi giấc mơ kia củng chẳng còn vì duyên kiếp không thể ở bên nhau, dù anh đã cất tiếng khóc trong đêm dài thương nhớ làm sao để có được em. Một lần đến sau để rồi suốt đời nhìn em khổ đau trong ngàn nước mắt ,giờ đâu phải đã quá trễ để thay đổi đâu em vì sao không nghĩ lại em. Một lần thôi....
    Nếu một ngày tình yêu của em không đẹp như trong giấc mơ em thường hay nghĩ là có thật thì anh củng không biết nói với thế nào chỉ lặng câm thương xót mà thôi.
    Chỉ vì mình là người đến sau thế rồi không giám nói ra bao nhiêu suy nghĩ ở trong lòng,để rồi lòng đâu đớn khi thấy em đi với ai nhìn người ta làm khổ đời em.
    Lãng quên đi người ơi cuộc tình chẳng vui, giữ làm gì để rồi suốt kiếp phải khổ đau, dấu chân kia tàn phai, lòng này đớn đau, kỉ niệm lãng quên............!!!
    Và rồi giấc mơ kia củng chẳng còn vì duyên kiếp không thể ở bên nhau, dù anh đã cất tiếng khóc trong đêm dài thương nhớ làm sao để có được em. Một lần đến sau để rồi suốt đời nhìn em khổ đau trong ngàn nước mắt ,giờ đâu phải đã quá trễ để thay đổi đâu em vì sao không nghĩ lại em.
    Hãy một lần về với anh để trái tim hạnh phúc bên người rồi sau đó hãy lìa xa để lòng mang kí ức về em..
    Và rồi giấc mơ kia củng chẳng còn vì duyên kiếp không thể ở bên nhau, dù anh đã cất tiếng khóc trong đêm dài thương nhớ làm sao để có được em. Một lần đến sau để rồi suốt đời nhìn em khổ đau trong ngàn nước mắt ,giờ đâu phải đã quá trễ để thay đổi đâu em vì sao không nghĩ lại em. Một lần thôi....
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Xin-Loi-Em-Yeu-Khanh-Phuong.IW60FUW9.html
  7. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu rồi tối nay mới ghé wa ktx ktqd, ngồi lang thang quan nước vỉa hè..hình như dạo này ktx có nhiều hồ và cộng thêm trời nóng nực nữa hay sao mà cá xấu nhiều thế..hic, đau hết cả mắt..
  8. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    nếu có thể nói 1 điều gì đó bây giờ chỉ có thể là "chênh vênh"...chênh vênh như đứng trên mỏm núi, chênh vênh như đứng giữa ngã 3 đường..chênh vênh..như những j m đang cảm nhận đc..niềm tin của tôi đặt vào e là wá lớn chăng? cũng chẳng hiểu đc chuyện j đang xảy ra nữa..
    buồn thật...
    Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên ôi lòng ta nhớ mong
    Từng ánh mắt giây phút nghẹn ngào
    Ngày xưa đôi ta bên nhau, bao ngất ngây tuyệt vời
    Nay em ra đi cho lòng ta đớn đau
    Người tình ơi sao em ra đi cho lòng anh nát tan
    Tình yêu đó đâu có tội tình
    Giờ em yêu đang vui nơi ai đâu biết anh đau buồn
    Con tim anh đau buồn vì em
    Giá như mình đừng gặp gỡ chắc không thế này
    Thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng
    Để bây giờ người thay đổi bước đi theo ai rồi
    Giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi em
    Từng giọt nước mắt cũng đã thấm ướt đôi bờ vai bé xinh
    Hỡi người ơi em có hay lòng anh
    Vì sao em quay lưng bước đi
    Để anh trong đêm tối lạnh lùng
    Con tim anh bây giờ nát tan
    Ngày xưa em nói đôi ta cùng nhau
    Bước chung một lối đi sao giờ đây người vội quên hết
    Để cho anh ôm bao đau thương nhớ mong vơi đầy
    Hỡi em yêu người đâu có hay, anh buồn đau
    Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên anh ngồi ôm nhớ thương
    Lời em nói trước lúc tạ từ
    Rằng em sẽ ra đi để anh khổ đau muôn đời
    Con tim em xa vời tình anh
    Giá như mình đừng gặp gỡ chắc chắc không thế này
    Thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng
    Để bây giờ người thay đổi bước đi theo ai
    Giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi em
    Từng giọt nước mắt cũng đã thấm ướt đôi bờ vai bé xinh
    Hỡi người ơi em có hay lòng anh
    Vì sao em quay lưng bước đi
    Vì sao em không nói một lời
    Con tim anh bây giờ nát tan
    Ngày xưa em nói đôi ta cùng nhau
    Bước chung một lối đi sao giờ đây người vội quên hết
    Để cho anh ôm bao đau thương nhớ mong vơi đầy
    Hỡi em yêu người đâu có hay, anh buồn đau...
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Buon-Duy-Khanh.IW60CZA9.html
  9. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    taxi..taxi..
    anh đi đâu ạ?
    chẳng biết đi đâu nữa
    ...?
    để xem nào..cho mình qua hồ hale
    ...
    nghe có vẻ như ông a đang thất tình ấy nhỉ?
    1 chút thôi..
    thế lên hồ uống rượu à?
    kô, rượu chè j..mình chỉ muốn hóng mát..
    ...
    cho xe đỗ bên cạnh hồ cậu ơi
    tách..1 điếu thuốc..gió hồ mát wá..
    bây giờ mình đi đâu đây?
    vè nhà thôi..buồn ngủ rồi..ngủ cho đỡ phải đau đầu..
    nhà a ở đâu?
    ...
    ngày cuối tuần như vậy đó,,,
    Bao nhiêu công việc tự nhiên đổ xuống vào lúc này, mọi thứ như đang ngổn ngang bề bộn trước mắt. Vậy mà...a không hiểu...tại sao chứ? tại sao e lại chọn thời điểm này để nói với a những điều như vậy? e có hiểu a đang cảm thấy gì kô? Trong a như là 1 cơn bão, mọi thứ như muốn nổ tung ra. Khi mà mọi thứ dần bắt đầu lại, khi mà cái t y đó dần bình thường thì...e có hiểu kô? Gạt sang 1 bên là sự sĩ diện của 1 thằng đàn ông, bỏ wa 1 bên là sự tôn nghiêm của chính mình, a vẫn mong cái tình yêu đó, nhưng...Cái sự mạnh mẽ của a trong e đã kô còn đc như xưa nữa, có thể nó cũng là 1 lý do..nhưng làm sao mà để đc bình lặng như trước khi có wá nhiều chuyện đổ lên đầu. khi mà trong a lúc nào cũng là cơn mưa rào..e có hiểu kô?..giờ đây với a là hối hận muộn màng. E nói rằng đó chỉ là wá khứ, rằng kô nên ôm ấp mãi, nhưng..làm sao để wên khi nó như là 1 phần của cuộc sống trong a. Đã có rất nhiều lúc a muốn mình vui vẻ, cười thật to, nhìn mọi thứ bình thường, thể hiện sự mạnh mẽ và lạnh lùng vốn có. nhưng đó cũng chỉ là cảm giác lừa dối chính mình...rằng bên a bây giờ thật lẻ loi..rằng xung quanh a là 1 khoảng lặng mênh mông. A ghét cái cảm giác kô có e kề bên..e có hiểu kô?
    E nói a đã đọc mail của e, a buồn..thực sự cảm thấy buồn..tự nhiên cảm thấy mình nhỏ bé wá. Chẳng lẽ a đã đánh mất niềm tin trong e đến vậy sao? tại sao chư..? cuộc sống và công việc bộn bề thật nhưng a vẫn cố gắng dành những khoảng thời gian cho e mà sao e hờ hững vậy? a buồn lắm..
    Đã có nhiều cô gái đến bên a nhưng sao a vô tâm, lẩn tránh hộ để rồi vẫn chọn e? Vì chỉ có e..mỗi riêng e đem đến cho a cái cảm giác bình yên và hp..
    Tại sao a lại yêu như 1 gã si chứ? Vì chỉ có e..mỗi riêng e làm cho a cảm nhận đc hết tất cả mùi vị của t y..e có hiểu kô?
    Muốn nói 1 tiếng yêu bây giờ sao khó wá, nó như tiếng nấc ở trong lòng vậy..Và khi mọi thứ đều đang quay lưng lại với a, a vẫn muốn nói rằng: ..a mong có e trên những bước đường a đã chọn và đang đi...
    Đứng dậy nào...dậy mà đi...!
    Tình là chi đây người ơi..mà ta cố níu tay với..càng vươn tới càng thêm xót xa trong cuộc đời...
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ông bạn ít ra còn được gặp vợ mà cãi nhau , vậy là mừng hơn ối người rồi nhé hị hị . Tinh thần AQ đó :D

Chia sẻ trang này