1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở hải dương suốt đời ko tiến bộ . bạn nghĩ theo hướng nào

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi BiBoA, 05/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spring2006

    spring2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Thích cái câu vàng vàng ấy.
  2. spring2006

    spring2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
  3. huynam1976

    huynam1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nhất trí với ý kiến này. Thực ra ai cũng biết ở những nơi đô thị lớn thì cuộc sống cũng có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên cái lợi có nhiều mà cái bất lợi cũng không phải là ít. Ví dụ bạn mà ở Hà Nội thì bạn sẽ thấy thế nào nhỉ. Nhà cửa thì chật chội, ngõ hẻm thì tuy là hai chiều nhưng vẫn cứ phải đi một chiều, đường xá luôn tắc nghẽn lúc, mỗi lần chờ đèn đỏ là tha hồ hít "hêrôin" không mất tiền, không gian sống thì ngộp thở, gặp hàng xóm ngoài đường thì như là gặp người ở tận đâu đâu chẳng có chào hỏi, tình cảm gì, vân vân và vân vân, nói tóm lại là không thích bằng Hải Dương. Các bạn thấy thế nào nhỉ?
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mình chưa tranh cãi với ai, nhưng mà lần này thì hơi thấy bức xúc rồi, để tôi nói cho cái anh BiBoA nghe nhé, tôi phải gọi anh bằng anh vì tôi biết anh hơn tuổi tôi và chỉ có người kiểu như bị o ép về cái gì đó và ko thành đạt nhiều thì mới có dọng này , một dọng nói của một kẻ bất mãn.
    Anh BiboA nói một điều thứ nhất sai là anh bảo là giáo dục của Hải dương cũng bt thôi nên ko được quan tâm đúng ko, anh nói ngu rồi vì anh cũng ngu nên ko đọc báo nhiều , ko đọc sách nhiều, ko xem tv nhiều nên ko biết rằng năm nào HD cũng thuộc một trong top 5 địa phương có người thi đỗ ĐH cao nhất cả nước. Anh ngu vì anh ko biết rằng năm nào cũng có tân thủ khoa của các trường ĐH đều người Hải Dương và anh cũng chưa biết rằng trong hai cái HCV Olympic toán học quốc tế vừa rồi thì có một cái của học sinh Hải Dương đấy,
    Và từ khi thi ĐH ra đề chung trên toàn quốc thì năm nào HD cũng có học sinh thi ĐH được 3 điểm 10. Trường tôi đang học bây giờ cũng có rất nhiều người HD đang học và tôi biết cả trường khác cũng thế nữa chứ ko phải riêng có mỗi trường tôi thôi đâu
    Còn điều anh nói rằng anh tiếp xúc với khoảng 650 nghìn người nếu như HD có 1 triệu người từ trẻ đến già, từ lớn đến bé, từ nghèo đén giàu rồi anh chốt một câu rằng HD đi đâu cũng thấy đánh chửi nhau ko bằng chỗ khác thì anh cũng ngu ko kém vì anh cứ thử sống ở HN hay HP một thời gian xem, hay ít ra 5 năm qua ở HN tôi thấy cái HN này nó ô hợp và cũng phức tạp hơn Hải Dương rất nhiều, ở đâu cũng có cái dở riêng, ông anh ko thể so sánh một đô thị loại 3 với một đô thị loại đặc biệt là Thủ Đô Hà Nội được, và càng ko thể so sánh với TP cảng Hải Phòng được vì ở đó thuận lợi về địa lý. cái duy nhất mà ông anh cần phải hiểu là ông anh cứ sống và cống hiến cho cái mồm của mình đi rồi ông anh sống đẹp có nhiều bạn bè thì nếu tất cả dân số của Hải Dương đều như thế , đều no cơm, đều có tiền, đều có nhiều bạn bè thì ắt hẳn bộ mặt và độ sầm uất của Hải Dương sẽ khác, đấy là tui nói một cách đơn giản nhất, chợ búa nhất, còn phát triển hay ko ông anh cần phải hiểu rõ một điều quan trọng nhất với Hải Dưương lúc này là yếu tố con người và quan trọng thứ 2 là yếu tố người lãnh đạo, nêế có chính sách hợp lý thì ắt hẳn sẽ thay đổi rất nhiều, nếu như Bác Ngân ko rời miền Nam ra làm bí thư tỉnh HD để thay đổi chính sách , thu hút đầu tư thì đến bây giờ ko có cái TP có bộ mặt khang trang , ko có cái quảng trường to ngút trời ở phía Tây đâu, ko có chỗ bể bơi rõ to và các con đường rộng để các bố buổi chiều ra đá bóng và các em nhỏ ra đó thả diều đâu,
    Ông anh lại còn so sánh với các nước như Thuỵ ĐIển, Thuỵ Sĩ, Anh, Pháp ......... chính vì thế tôi mới thấy cái bất mãn ăn sâu vào con người anh, anh ko hiểu rằng ngườiu ta đã có sự phát triển hơn ta hàng thế kỷ và điều kiện KT gấp hàng chục thậm chí đến hàng trăm lần àh, ở Pháp cũng có cái dở của nó, sự phân biệt giàu nghèo nổi rõ, những vấn đề về việc làm và sự bất công xã hội luôn có, ông anh ko hiểu biết nên ko biết rằng vừa qua ở Pháp đã có hai cuộc biểu tình rất lớn của thanh niên và đập phá đến mức nước Pháp phải ban bố tình trạng khẩn cấp và dùng cả quân đội và cảnh sát để dẹp loạn vì công bằng xã hội ko được đảm bảo quyền lợi cho họ
    ở THuỵ Điển thì đúng là tốt rồi nhưng ko hẳn đã tốt nhất, và chúng ta là nước XHCN thì cách sống và làm việc của người dân cũng khác, điều quan trọng là chúng ta vẫn còn nghèo nên vì thế đừng có ca thán nhìều , làm việc cho ttốt thì sẽ có cuộc sống tốt,
    Ông anh nói rằng người Tây họ ở HD ít, hehe cái quán cafe trước của nhà tôi thì tối nào cũng có vài thằng Tây ngồi uống Ken ở đó, còn người Châu Á sống ở HD cũng nhiều, tại ông anh ko biết họ đi đâu thôi, khoảng cách từ HD đến HP hay HN cũng nhỏ nên họ phi thẳng ooto lênHN để chơi cũng bt, vì khoảng cách ở nước ho khi họ phải đi làm có khi còn gấp mấy lần như thế
    Còn về du lịch thì vấn đề này tôi cũng có khi hiểu hơn anh một tẹo, anh ko biết rằng chúng ta ko có nhiều thắng cảnh nổi tiếng nên trong tương lai người ta và các nhà lãnh đạo của HD sẽ quan tâm đến vấn đề này nhất, ngoài các danh lam thắng cảnh nổi tiếng sãn có, người ta sẽ dùng các làng nghề truyền thống để tập trung thế mạnh du lịch của tỉnh, các vùng trồng Vải, theo tui thì còn tập trung cả những doanh nghiệp làm bánh đậu xanh vaà một khu rộng để giựa vào nghề chuyền thống khai thác tiềm năng du lịch, bánh Gai ở Ninh Giang, vùng quê của đất Vải Thanh Hà, rồi sau này sẽ là khu du lịch sinh thaái nước ở khu đô thị phía Tây . Đếm thử ra nhiều lắm nhưng ông anh đúng là thường dân nên ko có tầm nhìn rộng lắm nên hay chê bai quê hương quá
    Xin lỗi ông anh vì hoi nóng nhưng tui còn rất nhiều cái để nói để cho anh thấy rằng ở cái miền Bắc này tôi chỉ có thấy TP HD, HN và HP là dễ sống nhất bằng cách anh thử cầm tiền đi ăn một bát cháo Cá ở HD rồi bao giừo lên HN này ăn một bát xem bao nhiêu tiền nhé, hehe
    Thui lần khác găp lại
  5. BiBoA

    BiBoA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Phì đang bận công việc mấy tuần ko ol được mà có nhiều người cãi vã vậy rồi . Đến chán !
    Tớ nói thật cho các bạn biết nhé, nếu các bạn hiểu tiếng người và hiểu ý tôi thì hãy nói, chứ đừng nói linh tinh nhá . Tớ vẫn biết ở đâu cũng có cái tốt cái hay. tớ ko nói thế à, tớ chỉ muốn nói vài bức xúc về hd chứ tớ ko muốn lên mặt hay sỉ vả hd. Nếu tớ nói hd nơi nào cũng như nơi nào thì các bạn có quyền chửi tôi thế nào cũng được .
    Nữa nhé , tớ bức xúc về ngành giáo hd nhưng tớ ko bức xúc về học sinh hd , tớ ko nói học sinh hd là dốt. Nếu bạn hiểu tiếng người thì hãy phát biểu nhá.
    Hix , những điều mình muốn thì chẳng thực hiện được . Tại các bạn cứ đòi nghĩ theo hướng ko tốt đẹp thôi! Gần như cùng quê cả mà sao chửi nhau inh ỏi !
    Các bạn đều chỉ biết chửi cho sướng mồm chứ ko nghĩ chút. Nếu ko post bài linh tinh mà giành thời gian dài để nghĩ , Các bạn sẽ thấy ra được nhiều điều. Tớ thích cách nói của anh đi moto đó , Các bạn ko thể nói với nhau như vậy được à !
    Tớ chỉ muốn nếu ai đọc được những dòng này mà là những người đương chức đương quyền gì đó cho dù có hay ko cũng cố gắng mà thay đổi !
    Tớ viết sau mỗi bài là đều có 1 kậu ko học kĩ ngữ pháp việt nam vào nói linh tinh . Tớ chán vì chẳng ai nhận lỗi của mình mà chỉ biết chửi rủa người khác đổ lỗi cho người ấy , Rất bảo thủ==> ko chịu nổi
    Ko muốn đọc hết bài của mọi người nữa . Coi như lỗi của tớ đi cứ chửi cho sướng mồm đi ai thích cứ vào đây mà chửi . Chửi tớ nè , để coi chửi được đến bao giờ !
    Chán mấy pác lắm à ! Sao ko nghĩ theo những gì tốt đẹp tớ muốn hướng tới đi !
    Các bạn ko để ý thấy cách nói của tớ là phê phán Hn và đề cao hd à ! Là muốn hd tốt đẹp lên à . Trường nguyễn trãi ở hd là 1 trường tốt, nó đào tạo ra khá nhiều nhân tài . Tớ muốn những nhân tài đó phục vụ cho lợi ích chung của người hd , tớ ko muốn mọi người quên !
    Thôi nghỉ ==> càng nói càng chán !


  6. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Các bác chửi nhau ác quá , nếu chửi nhau đã đời rồi thì đừng chửi bậy nữa nghen , làm sao chửi nhau mà không chửi bậy mới đáng mặt anh hùng.
  7. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cũng phải nghĩ thôi bác ạ. Nói chung VN mình chỉ ưa lý luận, hơi tý là lên tinh tướng dạy đời người khác (như thế thì ai mà không bực, bác nên xem lại bài đầu tiên của mình). Sự việc nó như thế ai chẳng biết, báo đài nói ra rả cả ngày. Thế nên bác có cách gì hay thì góp ý, hay kinh nghiệm sống của bác có nhiều thì chia xẻ cho mọi người cũng được chứ không nên ngồi đó phê phán chung chung, em chỉ mong làm tốt được công việc của mình cũng khó lắm roài. Cái tầm vĩ mô thì biết đấy, nhưng không có cách gì cả[​IMG].
    À, mà bác đừng có nhận xét ở tầm vĩ mô thế nhé, nghe nó ghê lắm, cứ y như nhà thơ đi làm chính trị ấy, toàn mơ mộng hão, mơ như bác thì mọi người mơ cả ngày được, chẳng lẽ có người lại không muốn quê mình giàu, quê mình đẹp như bác à? Tốt nhất là .....em lại làm việc tiếp thôi



    [​IMG]
    [​IMG]Welcome to Hải Dương[​IMG]www.sanita.com.vn
    Được Silent_knight sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 18/08/2006
  8. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, cưng điêu toa lươn lẹo nó vừa thôi nhá. MK, nhìn 2 cái đoạn anh bôi vàng ở trên kia, cưng có thấy sự mâu thuẫn ngay trong chính lời nói của cưng không hả? Cưng bảo là ở đâu cũng có cái tốt cái hay, thế mà cưng dám thốt ra những lời vơ đũa cả nắm như ở trên kia thì thật éo hiểu cưng là cái loại gì nữa.
    Cưng thích nói chuyện ngữ pháp à? Thế anh hỏi cưng nhá, cưng có biết khi nào thì người ta viết hoa không hả? Danh từ riêng thì phải viết như thế nào không hả? Anh nói cho cưng biết, phải viết hoa chữ Việt Nam và Nguyễn Trãi nhá, éo phải viết ?oviệt nam?, ?onguyễn trãi? đâu cưng ạ. Viết thế là bố láo đấy cưng ạ!!! MK, dốt thì cứ nhận đi, éo ai lỡ chửi thêm đâu mà phải vờ vịt ?ocoi như lỗi của tớ đi?, nghe giả tạo éo chịu được!
    Nhân tiện nói thêm cho cưng biết, cưng chả là cái gì mà ?otớ muốn những nhân tài đó phục vụ cho lợi ích chung của người hd? cả nhá. Một kẻ nhưng cưng, nói năng thì lủng củng, lộn xộn, đến danh từ riêng cũng không biết phải viết như thế nào mà dám mở mồm nói cái giọng dạy đời, thật anh thấy nực cười cho cưng! Cưng cứ tự hoàn thiện ngay chính bản thân mình đi cũng là tốt cho HD lắm rồi. Anh nói thật đấy!!!
    Được chan_dat_dau_tran sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 18/08/2006
  9. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào đây thấy các bác "tranh luận" rôm rả quá, nhưng mà hơi quá rồi.
    Các bác hay dùng những từ như: "ngu, học hành, trình độ văn hoá...'''' tớ thấy thế nào ấy, hạn chế dùng các từ đấy thôi các bác ạh.
    Còn tớ hiện đang làm việc tại Hải Dương đây, nhà tớ ở phường mới của Hải Dương ( trước kia là xã mà!) thì tớ thấy tốc độ đô thị hoá nhanh, nhưng ko quá nhanh để đánh mất đi những giá trị truyền thống vốn có từ trước. Tớ đã chứng kiến những vụ cãi vã, đâm chém, ..nhưng những sự việc đấy chưa nói lên toàn bộ con người Hải Dương nói c hung và thành phố Hài Dương nói riêng. Sao bác gì không nhìn nhận những sự việc một cách khách quan và thông cảm hơn nhỉ? Hiện ở trong phường tớ có nhiều gia đình văn hoá, con cái, cháu chắt học giỏi, ngoan ngoãn, ông ba và bố mẹ gương mẫu. Các sự việc đâm chém nọ kia chỉ là con sâu bỏ dầu nồi canh thôi!
    Về lĩnh vực học hành thi cử: tôi thấy hải Dương được đánh giá là một địa phương có truyền thống đấy chứ, điền hình là năm nào cũng có học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa các trường Đai học,... còn về chuyện học thêm và dạy thêm thì ở đâu cũng vậy thôi, có bác nào đã từng đỗ đại học mà chưa từng có mặt ở bất kì lớp dạy thêm nào chưa? chắc là quá ít nhỉ! Cá nhân tôi ủng hộ chuyện dạy thêm và học thêm, với người dạy là các thầy cô dạy giỏi và thực sự tâm huyết với nghề, người học thực sự học để tích luỹ kiến thức.
    Còn về du lịch, Hải Duơng vốn ko có nhiều địa điểm du lịch, nhưng tôi nghĩ mỗi địa phương đều có một thế mạnh riêng, nên ko thể so sánh và áp đặt được. Hải Dương tương lai sẽ là một thành phố công nghiệp và thương mại trong tam giác kinh tế Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương.
    Nói chung, Hải Dương trước kia là một tỉnh có truyền thống văn hoá và Hải Dương tương lai sẽ trở thành một thành phố phát triển, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.
    Trên đây là một vài suy nghĩ cá nhân của tớ, mong các bác bình tĩnh, đoàn kết, thân ái cùng xây dựng Hải Dương thêm giàu đẹp.
    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.
  10. spring2006

    spring2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Thằng Bibo này nói trước quên sau, lười tới mức không đọc lại bài đầu tiên mà mình khởi xướng đã viết gì. Đoạn dưới bảo "tớ không vơ đũa cả nắm" nhưng đoạn trên thì toàn dùng kiểu diễn đạt làm cho người đọc nghĩ là 100% dân hải dương là thế. Bị bà con chửi cho rát mặt cả về tư tưởng lẫn ngữ pháp và logic diễn đạt thì giở trò điêu toa. may mà có nguyên văn bài đầu tiên của nó mà vạch trần nó. Tui kg phải người Hải Dương nhà các bác nhưng tui cũng éo chịu được kiểu cách tranh luận của cái thằng bibo này. tui cũng éo bao giờ chửi bậy trên cái diễn đàn này nhưng vào cái chủ đề này tới giờ này thì tui kg chịu được nữa.
    Thôi tui biến đây, éo bao giờ vào cái chủ đề này nữa không thì đang huyết áp thấp biến thành huyết áp cao, đi cấp cứu tốn tiền cha mẹ. Mà các bác tranh luận làm dek gì với thằng này nữa cho mệt xác.
    By the way, nói nốt câu cuối về vấn đề ngữ pháp với bibo nghen: ở cái forum này có rất nhiều người là thạc sĩ, tiến sĩ.... và họ hiểu... tiếng người và ngữ pháp của cả tiếng Việt lẫn tiếng tây hơn bibo đó. Bibo dù có đang học đại học thì cùng lắm chỉ mới học hết 12 năm ngữ pháp tiếng Việt, ngoại ngữ thì cứ cho là chú học từ lớp 6 đi, cộng với môn Dẫn luận ngôn ngữ hay là một môn gì đó về tiếng Việt, ngữ pháp ở đại học. Chứ tui nói cho chú biết là ở cái forum này tui được biết có nhiều người còn học và nghiên cứu "Siêu ngôn ngữ" cơ. Nên chú học tập dần đi. nếu có dịp sang châu Âu Thuỵ Điển còn dùng cho chuẩn nha. Ví dụ đơn giản nhất của ngôn ngữ bình thường (chứ chưa phải là siêu ngôn ngữ nhé) là đừng có nói "Quê tao bẩn thỉu lắm mày ạ" (kẻo cả quê chú lao vào xử lý chú chứ không chỉ có cái forum này), mà nói là "Quê tao có nhiều thằng (chỗ) bẩn thỉu lắm" .... Ý nghĩa khác nhau một trời một vực đấy chú ạ.

Chia sẻ trang này