1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở hải dương suốt đời ko tiến bộ . bạn nghĩ theo hướng nào

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi BiBoA, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lampt08

    lampt08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật đấy, lần đầu tiên tham gia vào topic mà đã nghe đến những điều không hay về tỉnh mình rùi. Mặc dù đã làm trên Hà Nội gần 3 năm, tham gia vào khá nhiều dự án phần mềm trong Vietsoftware nhưng tớ vẫn luôn hy vọng về Hải Dương mình mà cống hiến. Sống để làm việc chứ sống để kêu ca đâu ? Nói vậy đã bao giờ có ai tự mình nghĩ rằng đã làm được những gì để thay đổi ? - Thay vì bắt tay vào làm từ những cái nhỏ nhất, thay vì khát khao bất kể hoàn cảnh lại ngồi đó mà kêu k ngán ngẩm ? Buồn thật đấy !
    Tớ không phải là người cổ hủ, nhưng cũng không đến nỗi chậm chân trong nắm bắt công nghệ mới. Tớ không bỏ qua cái xấu nhưng cũng không đánh đồng tất cả. Hy vọng rằng những gì tớ public lên đây mong muốn các bạn có một cái nhìn lạc quan hơn...
    Có gì hãy trao đổi nhé. Rất vui được làm quen với những người bạn thân thiện của Hải Dương mình...
    Ông già khó tính....
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Mod vẫn theo dõi topic từ đầu đến cuối . Tranh luận là dung từ ngữ đúng với nội quy 4rum . Topic nào vi phạm sẽ bị khoá .
    Chúc Hải Dương quê ta sẽ giàu mạnh hơn !
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh nào ngòai SG và HN ra cũng hay cám cảnh câu này "Ở quê biết đường nào mới khá lên được".
    Như bọn mình đây nè, học Đại học 5 năm, tốt nghiệp xong lao lên SG làm khỏang 2/3 lớp. Dân Cần Thơ mà còn không trụ lại đựơc Cần Thơ, cứ bon chen trên SG với mức lương từ 2.5chai đến khỏang 300$, thu nhập nhiu sống bí nhiu nhưng mờ nói thiệt :Chẳng có ai dư dả cả. Hông đốt vào cafe thì cũng nhậu, rồi tiền thuê nhà, tiền xe đi về thăm gia đình, tiền quà cáp. Nói trắng ra : lương cao xài nhiều, có bao nhiêu hết bấy nhiêu.
    Có mấy đứa bạn mình chấp nhận ở lại tỉnh với mức lương ban đầu có vài trăm nghìn, nhưng bây giờ tụi nó vào biên chế hay hợp đồng dài hạn cả. Lương cao nhất chỉ khỏang hơn 3 chai nhưng để dành tháng hơn 1 chai lận đó dù vẫn ăn uống no say chứ không nhịn nhục gì cả.
    Nghĩ lại ai có tương lai ?
  4. phuong_alo

    phuong_alo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mk...
    Vì công việc, vì kinh tế, vì vị thế mà phải phi đi kiếm ăn thôi...
    Ở Hải Dương cuộc sống thanh bình hơn, không đắt đỏ, nhà cửa rộng mênh mông gẫy cánh cò bay, không gianh vui nhẩy thoải mái nhưng vấn đề là khó để kiếm được một công việc tốt với mức thu nhập cao, có khả năng thăng tiến ....
    Nhưng gì thì gì sống trên đất mẹ vẫn sướng hơn ....
  5. xebuytmatphanh

    xebuytmatphanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Toi sinh ra va lon len o Hai Duong. Da roi xa que de lam an sinh song. Tuy nhien Toi van yeu HD, trong tim toi khong noi nao bang HD. Cac ban khong nen che que huong 1 cach thai qua nhu vay. Toi cung rat vui khi con rat nhieu ban yeu que huong HD cua chung ta.
  6. huybkhn

    huybkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cái box này khoá rồi cơ mà, cái ý kiến của thằng điên như thế mà cũng có nhiều ý kiến nhỉ!
  7. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cưng Cà Rá nói sao ấy chứ, anh thấy mấy em gái miền Tây lên SG là dễ sống nhứt. Trừ phi cưng quá xấu đến nỗi không ai để ý, còn không chỉ cần kiếm cho mình một thằng boy tử tế là ổn ngay. Từ những khoản cà phê cà pháo, nhậu nhẹt vũ trường, xe đưa đón, quà cáp khi về quê, hổng lẽ cưng cũng phải tự lo hay sao? Nếu may mắn kiếm được chú nhiều tiền, hổng chừng hắn còn thuê hoặc mua hẳn cho cưng nhà ở nữa chứ. Hẹhẹ, nhiều khi vào quán cà phê, anh cứ ước mình 1 lần được làm con gái miền Tây, tất nhiên là phải xinh một tí,...

Chia sẻ trang này