1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ơ hay... cho một ngày vu vơ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    ơ hay... cho một ngày vu vơ...

    Chẳng biết làm gì tôi viết điều vu vơ
    Chẳng biết làm gì tôi nói lời thẩn thơ
    Tôi ngơ ngẩn ngẩn ngơ
    Tơ chả phải bơ vơ nhưng vẫn như kẻ lơ mơ

    He he, một ngày toàn vần "ơ"... chán quá. Bài tiểu luận đang viết dở, buổi offline tối không thể đi được nữa. Chẳng có góc nào cho mình viết, đành đi lập cái topic mới mà có lẽ sẽ vứt nó thờ ơ ngay sau đó mà thôi.

    Điên kinh dị!

    ĐỊnh trêu vài ngừơi nhưng lại thôi. Ngán ngẩm. Sáng nay chỉ muốn hét lên vì chán. Gặp một chị đang chán thơ, gặp một chị khá lại thờ ơ, gặp một ông anh thì vẩn vơ, gặp một ông anh nữa thẩn thơ, gặp một ông anh nữa nữa thì chả biết là ơ ơ gì nữa nữa.

    Một ngày điên không gì điên hơn. Thấy một bà chị điên vì tài mà không thèm gọi để chat, bả bận chắc hổng có thời gian, mà bả cũng chả quan tâm mình lắm.

    ơ hơ, hì, lại sắp điên hơn thế. Thôi, viết nốt cái này cho đỡ hơn và out về nhà làm tiểu luận tiếp.

    Ru đời đi nhé, em buồn chi em
    Vần thơ lãng mạn là vần không rõ buồn hay vui
    Ru đời đi nhé, ta ru em ngủ
    Ru cho nỗi buồn, ru những nhớ thương
    Gói chặt trong lòng tình anh biển rộng...

    Viết vơ vẩn cho hết lơ mơ...
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Vẫn hơi điên điên. Nhưng mà thề là viết xong vài dòng này sẽ out ngay lập tức, sau khi chào một ông anh đã biết rõ là "ngẩn ngơ" ở những dòng trên, sau khi chào một bà chị bị chê là thờ ơ ở dòng trên nữa. He he
    Hôm nay không mưa, không nắng, không gì cả. Thế nên mình mới chập IC thế này. Giá trời nắng to hay mưa rào, chắc gì mình đã ngột ngạt thế này đâu. Có cái nick mà cũng không để Visible được. Một đống thờ ơ hay ngẩn ngơ hay là vờ quan tâm.... Ai mà biết. he he, thơ với thẩn, bà chị đầu tiên ghét thơ, mình cũng ghét.
    Thôi, bb thôi, một ngày điên với ơ hờ...
    Ơ... Vẩn vơ hết ngày đấy nhé!
  3. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Viết lách làm gì, bỏ thời gian đi làm việc khác đi. Ngơ ngơ rồi tha hồ nhặt lá đá lon bơ đấy
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    he he, lại một thằng vơ quàng vơ xiên vào người, thế mới hay chứ lị. He he, lơ ngơ rồi đá ống bơ đấy nhé!
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chiều nắng, nắng vàng trước mặt, nắng đổ hiền lên chiếc ô màu đỏ. Ước gì mưa...
    He he, đi chơi một tý, đi lang thang một tí, đi liêu xiêu một tí cho đời bớt điêu. He he
    Buổi trưa, gặp vài gã hiền như miêu, không bao giờ biết kiêu, vì thế nên không thể iêu...
    Buổi trưa, thấy mình nhiều người hâm mộ, thấy trên đời cũng hiếm kẻ liều như mình, đến lúc chiều rồi thì trời xế bóng
    He he
    Buổi trưa, vẫn cứ thích chat với lũ miêu, vì lũ miêu không biết nói điêu, vì kẻ nói điêu là kẻ tinh tướng, vì kẻ nói điêu thì sẽ có ngày liêu xiêu.
    Buổi trưa, vẫn nhớ thật nhiều, cái thằng nói điêu ấy.
    Hỏi, có phải ta đang iêu cái thằng nói điêu?
    he he, ka ka, rồi sẽ tới ngày ta tiêu điều....
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bà chị mình dở dở ương ương thật rồi..
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Cú thật, kiểu này thì đi tu luôn cho rồi
    He he, cười thế mà có đứa suýt chửi mình ngu, thế thì mình có ngu không cơ chứ?
    Hu hu, bị chửi ngu thì chỉ còn nước tu tu khóc mà thôi
    May mà mình chỉ hơi ngu ngu, chứ không đến nỗi u mê như cơn buồn ngủ
    May mà tủ nhà mình vẫn còn xiền để online, may mà thầy u mình vẫn cho xiền mình online, thế cho nên mấy kẻ ngu vẫn thỉnh thoảng đọc cái mình viết, để bọn nó cười với nhau, khà khà : có con ranh còn ngu hơn cả mình.
    He he, hình như có thằng còn ngu hơn cả mình. Thế mới biết đời này không phải kẻ đi tu mới ù tai, mà kẻ trí thức đôi khi cũng mù mắt, thế thì ắt có ngày ù cả tai lẫn mù đôi mắt. Hắt xì...
    Giá mà có cái gì làm mình lũ lẫn, mình sẽ ấn Delete để xoá nó đi, he he
    Chả có cái gì hay ho cả...
    À, mấy con miêu vẫn đang nói điêu. Không, lũ miêu này không biết nói điêu, chỉ có một thằng dám nói điêu với mình, mình đã cho nó tiêu tùng rồi.
    He he, vì mình iêu thằng nói điêu nhứt. Dẫu day dứt mình vẫn đi tu.... Hu hu...
  8. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, bé lan tử viên, anh văn tèo đây. Hôm nay nắng nóng có khác, bé lại cứ lơ mơ với liêu xiêu.
    Dạo này thế nào rồi? Chắc đang thi fải k? À cũng lâu lâu k thấy bé viết gì ở diễn đàn.
    Tình hình vẫn rất tình hình. Bé xem thế nào quay lại làm mối cho anh 1 cô đi, ế quá.
    Nắng thật, hạ hoả hạ hoả, phiêu ít thôi.
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ ơ hơ rõ ngẩn ngơ
    Sớm chiều thấy rặt thứ bâng quơ
    Có phải ngày dài nên viết lắm
    Hay là sẵn giấy viết vu vơ ?
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    He he, lại một ông anh nắng nóng nên phát liều.
    Này anh văn tèo, nhóc Lan tử viên đang liêu xiêu vì nắng nóng, đang nhanh chóng làm bài tiểu luận, anh hãy lận đận đợi năm sau nhóc lan mối lái nhé. He he
    Trời nóng nhỉ?

Chia sẻ trang này