1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ơ hay... cho một ngày vu vơ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    He he, lại một thằng đang nói điêu, vì nó dám chê mình... xinh, he he
    Lại một thằng đang nói liều, vì nó dám khen mình xinh
    He he, lại một thằng nói linh tinh, nó dám bảo mình iu nhiều nên hình như hoá thành chằn thất tình thì phải?
    Thế có thần kinh không cơ chứ?
    He he, nếu đứa nào không kinh em xinh xinh, và cười như cái đinh đang nhổ, như cái chổi đang hốt rác, thì các bác hãy vote cho em một phát. Nhé!
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Viết chán vần ơ lại đến u
    Vần u nên chỉ biết gật gù
    Gật gù nên mới gây buồn ngủ
    Buồn ngủ vì văn lắm chữ u.
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chuyện dông dài lai rai đủ rồi nhé. Nhóc Lan sắp out đây, vì lây rây hết cả xiền xài. He he
    Ngày hôm nay xem ra lắm thứ te tua, hay là đang làm cho đời ra bãi rác, hay lác đác đi nhặt ống bơ, hay lơ ngơ đi làm ăn mày, hay là đi vay tí ngu, đi tu tí rượu, đi học nói hươu... He he
    Thôi, một ngày thơ thẩn thẩn thơ, bơ vơ, một ngày sợ rồi nhé.
    Biết mai còn cười hơ hơ đựơc không?
    Ơ hờ... vote cho một tờ 5 sao nhé! Hơ hơ...
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hết ngày rồi đấy nhỉ, một ngày dài quá phải không em?
    Buổi tối mát rượi, bước chân em thả hoang trên đường phố. Qua một chiếc ao nhỏ, gió lại thổi vài sợi tóc lòa xòa tung bay...
    Buổi chiều nay, vừa viết tiểu luận, vừa nghe nhạc, tâm hồn thì lại cứ lang thang. Tiếng chuông gió treo bên cạnh cửa sổ khẽ vang lên lanh canh, thầm thì... Ừ nhỉ, lâu lắm rồi... người xa ta lâu lắm rồi đấy, có hay trong tận sâu tôi vẫn thầm gọi tên?
    I love you, loving you, as the mouse love the rice... I miss you, missing you... Người chả cần biết đâu, tôi cũng không cần người phải biết. Buổi chiều, chiếc chuông gió leng keng như nỗi nhớ hát lên bài ca muôn thuở, vừa trong trẻo, vừa bằng phẳng và đa mang. Như một chiếc lá ép trong trang vở, như một bài thơ đang còn dang dở, tôi làm sao chắp vá, làm sao làm sống lại những thứ đang tan ra. Nỗi nhớ của tôi đang tan ra đấy, anh có biết không?
    Một ngày của tôi, khi tôi châm biếm chính bản thân mình, tôi nguyền rủa tôi và tôi thương tôi. Tôi làm tất cả những điều ấy, cười khẩy, cười gằn, cười đau, tất cả là thế. Chẳng có giọt nước nào chảy dài trên đôi má hay đọng sâu nơi khóe mắt. Đã lâu lắm rồi mà, anh quên tôi, tôi quên anh... Điều đó cũng là lẽ thường phải không?
    Tôi có nhiều bạn, toàn những người tôi không bao giờ gặp gỡ, cũng không mong gặp gỡ. Tôi có nhiều người yêu mến, toàn những người không bao giờ bước vào cuộc sống của tôi. Cả anh cũng thế đấy! Ngày xưa, anh, và tôi, và những điều trẻ con tôi nghĩ, tôi viết, anh đọc. Đến bây giờ thì chỉ còn tôi và những điều trẻ con thôi... không còn anh nữa. Thật tuyệt, đối với tôi điều ấy thật tuyệt vời và đau lòng. Tôi đã bao giờ nói thích anh đâu, và sẽ chẳng bao giờ có ngày ấy...
    Chiếc phong linh bên cửa sổ vẫn vỗ cánh những nỗi niềm chưa ngỏ, tôi trở về với một mình tôi thôi, với thanh âm trong trẻo, đa mang vỗ về từ khung cửa bé nhỏ. Mỗi chiều trở gió, tiếng leng keng lại vang lên nhắc tôi về một ngày của mình, một ngày tôi không cần anh...
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Sao mà cái box ỉ ôi này cũng lắm kẻ ra người và nhể? Khiếp, một ngày có hàng trăng dòng than vãn eo xèo. Anh iu ơi, em iu ơi... Phát ghê!
    Làm sao mà người ta than vãn nhiều thế nhỉ? Sợ thật
    Chẹp chẹp... Chẹp... hí hí, hơ hơ, he he, hô hô..
    Thôi thì hỉ nộ, có tất ở cái box hay ho cò gáy này. He he
  6. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    nói nhạt toẹt, éo hiểu nói cái giè
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    . Đây dân tu hành, lan tu viện mà lị, chỉ suốt ngày húp canh nhạt như nước ốc thôi.He he, hổng hiểu thì đi chỗ khác chơi. Đây không tiếp khách ngu. He he!
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 07/05/2006
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ngày gì mà buồn như chó cắn. Đi lang thang khắp phố phường gặp toàn lũ nhặng. Đặng về nhà trút bực lên lũ miêu. Dưng mà bọn miêu hôm nay đi chơi liều đâu đó, nên chẳng có con nào để mà ta trút bực. Thía thì có tức không cơ chớ?
    Lại nhớ ngày xưa, có cái thằng chuyên nói điêu. Khi ta viết vài câu liêu xiêu trong nhật ký, gã chẳng nói điều gì. Gã rất siêu, và rất nói điêu, hơi hơi kiêu kiêu, khiến hồn ta xiêu xiêu. He he, bi giờ thì ta cho tiêu tùng, cái gã nói điêu liêu xiêu kiêu kiêu ấy.
    Ngồi buồn bắt chấy cho lũ miêu. Ơ hay, sao hôm nay lũ miêu đi vắng, ta thấy điều gì hơi đắng. Chắc nỗi buồn có vị chẳng như thế này? Một ngày buồn hơn chó cắn. Dòng nhật ký viết chả có thằng nói điêu liêu xiêu kiêu kiêu đọc, ta buồn dưng không khóc. Này, móc chi nỗi buồn lên để ta cười. He he he!
    Nè lũ miêu, tự dưng thấy chiều trở gió...
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    ặ, hơnh nhặ ngoài kia trỏằi mặa to. Lo quĂ, vào quĂn net hỏằ.ng mang theo ô. Tỏằâc quĂ à, chiỏằu nay trỏằi nóng, thưa mà bi giỏằ 'ỏằ. mặa, chĂn ặĂi là chĂn. He he
    Dặng mà mĂt giỏằi, càng thưch. Hơnh nhặ vỏằôa có mỏằTt con miêu, con này hỏằ.ng bưt nói 'iêu, nhặng mà con miêu thưch cÂu cĂ. Miêu thưch cÂu thơ mỏãc xĂc miêu, miỏằ.n là cÂu cĂ dặỏằ>i nặỏằ>c chỏằ> 'ỏằông cÂu trên bỏằ. He he
    Thỏng nói 'iêu ngày xặa thưch cÂu cĂ trên bỏằ. CĂ mỏc cÂu giỏằ này cĂ chỏt. He he
    Mặa gơ mà kơ, tỏằ dặng lĂ 'ỏằ., buỏằ"n nhặ miêu nỏm trong ỏằ. chỏÊ 'ặỏằÊc 'i chặĂi. ặi lâ miêu, tỏằ dặng buỏằ"n nhiỏằu. Chiỏằu ặĂi, liêu xiêu, nhỏằ> thỏng nói 'iêu 'ỏn phĂt khóc... Mặa, thỏằY dài nhỏằng niỏằm khó nhỏằc
    ặi nỏằ-i buỏằ"n, gói giạm tôi 'iỏằu gơ 'ang ặỏằ>t!!!
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mưa to bỏ xừ, định chảy thử về nhà. Dưng mà ướt hết quần áo. He he, nghèo xác xơ, ứ còn quần áo để thay, thôi đành đồng trên nét, hết mưa loét quoét chạy về nhà. He he
    Mưa này, hôm nay ta đi chơi, định gặp vài con miêu để kể vài điều, như ngày xưa thường kể với thằng nói điêu. Thằng nói điêu cũng đang online, he he, hay thử làm nó hết kiêu một tẹo. Trời mưa này ta có mẹo gì nhỉ? Tức quá à, cái topic khỉ ho cò gáy!
    Thằng nói điêu giống cái gì nhỉ? A, giống con khỉ của ta!

Chia sẻ trang này