1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ơ hay... cho một ngày vu vơ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hic, cứ mưa mãi, mình biết làm gì bây giờ? Biết thế hổng online, thì đang làm bài tiểu luận đấy. Chết rồi, hic, làm sao đây
    chết rồi
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, hic, hic, hic, bài tiểu luận của mình để bên cửa sổ. Hic, mưa thì ướt nhẹp rồi. Eo ơi, công sức mấy ngày viết viết. Hic, chết mình rồi. HIc hic
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    He he, ứ cần, tối về nhà viết tiếp. Bài tiểu luận ý chả ưng ý, tối về nhà viết lại. Còn vài ngày nữa mới phải nộp. Tiểu luận làm một ngày là xong. Lo gì, he he. Thỉnh thoảng phải "đì" mình thế mới hay. Đáng ghét!
    Mưa này, sao mưa lớn thế nhỉ? Chán quá à, mưa đến bao giờ mới xong?
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    À, nhớ ngày xưa, mưa mưa... những câu thơ, trời mưa ướt hết, nỗi buồn trôi rồi, mưa ơi mưa ơi... Buồn chơi vơi... giot sầu rơi rơi....
    Nhớ ngày xưa, có người con gái, có điều gì không gọi thành tên, nước mưa hay là nước mắt. Có điều gì như vì sao chớp tắt, xa xăm... Không với được đâu.
    Anh, còn gì nhỉ? Em, buồn gì nhỉ? trời mưa, mưa mùa hạ thật đẹp. Xối xả và tan ngay, tình yêu cũng thế đấy. Vừa nồng nàn, mạnh mẽ như mưa, rồi tan ngay vào mưa và biến mất. Mưa ơi mưa ơi, cuốn đi nỗi buồn tôi nhé.
    Ơ kìa, mưa...
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mưa, giọt sầu rơi rơi, giọt buồn tan thành nước mắt...
    He he, cái status nè thằng nói điêu chả bít có đọc được không? He he, mưa nhảy nhót như những niềm vui đang tan ra, như nụ cươì tan ra... Có điều gì lã chã...
    Mưa này... Tạnh đi nhé, ta còn về nhà làm bài cơ. .. ơ, mưa thật cứng đầu, chả chịu tạnh cho ta nhờ.
    Thờ ơ, như kẻ dở người, dưng mà hổng điên. He he!
    Lại có con miêu, còn miêu này thích hát. Hát Cry on my shoulder, buồn cười thật! Cứ chật vật mãi với nỗi buồn, mà mưa thì rơi rơi, tự dưng, người ơi, tôi thấy điều gì, gió ơi, ta thấy điều gì, trong giọt nước trong veo, trong vài lời nói dối...
    He he, lại nhớ thằng nói điêu...
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    He he, phải viết vài điều liều lĩnh, mai mình sẽ phá hết trơn. Như mưa, rơi ướt đường, đến ngày mai trời nắng là lại hết mưa, hết cả vết nước loang lổ này. Có gì nhỉ? Mình thích spam trong topic của mình. He he
    Ôi giời, lại có một con miêu kêu Oạch. Sao lũ miêu này thích ngã thế nhỉ. Nhớ hôm qua có con miêu suốt ngày Oạch, hổng sợ đau thì phải. Hơ hơ, lũ miêu giỏi thiệt. Chả bù thằng nói điêu, chỉ tội hơi kiêu thôi, chứ chả bao giờ chịu để nó ngã. He he, mưa liêu xiêu đấy chứ? Mãi chưa tạnh, tức ghê!
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 07/05/2006
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mình sai thật. Thôi thì chật vật một tí vậy. Kẻo có đữa nghĩ mình quá điên. Thôi, mưa cũng về!
  8. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    éo biết đứa nào ngu
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    nói nhạt toẹt, éo hiểu nói cái giè
    [/quote]
    . Đây dân tu hành, lan tu viện mà lị, chỉ suốt ngày húp canh nhạt như nước ốc thôi.He he, hổng hiểu thì đi chỗ khác chơi. Đây không tiếp khách ngu. He he!
    [/quote] éo biết đứa nào ngu
    [/quote]
    Hé hé, chủ nhà bảo hổng tiếp, thía mà khách lại mặt dầy thế kia? Chu choa, a, cái chổi lông gà đầy bụi đây roài. He he, chổi này mà quét vào mặt thằng ngố thì vui lắm đấy!!!
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    He he, số mình may thía hổng bít. Cái bài tiểu luận bên kia cửa sổ mưa hắt ướt có mỗi một trang. Sướng!!!
    Hôm qua chạy về nhà mưa ướt quá à. Sáng dậy đau cả đầu. Ngồi hì hụi chép lại tiểu luận. Hé hé, roài chả thèm ăn sáng, vù phát đến thư viện trường tìm tài liệu cho Travail. He he, đang mụ đầu, lại đói meo. Hì. Vào cái tồ pic dật dờ này chơi tý, xem có con miêu nào lạc vào đây thì quạc cho một trận. Hé hé!
    Nhớ ngày xưa thằng nói điêu có lần quạc thằng Nguyễn Thế Hoàng Linh, thơ với thẩn, cứ như món tạp phế lù của bọn dân tộc Mèo ý. Hé hé, cái tồ píc nè còn hổ đốn hơn cả món tạp phế lù. Hé hé, thía mới hay chớ. Ăn nhiều cao lương mĩ vị, thỉnh thoảng ngốn đống rác thừa xem sao? Hé hé.
    Lại nhớ thằng nói điêu ngày xưa đến là điêu, có bản dịch quá điêu của mình dịch thơ ông SP, thằng nói điêu khen hay, hé hé, nó còn điêu hơn cả mình. Hè hè, đời toàn kẻ điêu, thía mới tội nghiệp. À, còn lũ miêu của mình thì chỉ hơi điêu điêu thôi. He he

Chia sẻ trang này