1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ơ hay... cho một ngày vu vơ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    He he, lại nhớ có đứa giống thằng nói điêu đến lạ. Ngày xưa có chuyện gì cũng nhờ thằng nói điêu, bi giờ nhờ đứa giống thằng nói điêu. Hi hi.
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng ghét, có mỗi một cái bài cảm nhận âm nhạc mình cũng làm mất tiêu, đang định post ở bãi rác này. He he, thôi vậy nhá.
    Tức, đang down mấy cái bản heavy metal ông Chuck share, lâu ơi là lâu, thía mà mất tiêu. Cú quá.
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lantuvien có vẻ bức xúc nhỉ ...Đang ngồi hóng để đọc bài cảm nhận âm nhạc của lantuvien đây.Ko bít là bài gì nhể ..Lâu rồi ko thấy viết "giai điệu ngẫu hứng " nhỉ???
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy tiếc, tự dưng thấy buồn và muốn bật khóc. Mà khóc sao được nữa, he he...
    "Cái gì đã qua là đã qua, ta hổng muốn chắp vá lại tấm áo đã xé, mặc lên như kẻ nhà quê ấy". Hé hé...
    Lang thang, kẻ lang thang cũng có đôi điều thú vị đấy. Đừng nhìn thấy một gã hành khất mà tội nghiệp, đừng nhìn thấy một kẻ ăn mày mà cho rằng nó đáng thương, đừng nghe thấy một đứa con gái đang kêu gào mà cho nó là đứa đáng sợ. Hé hé, kiêu hãnh đôi khi cũng là điên, đôi khi không phải để thành tiên, dưng mà vẫn cứ là luyên thuyên một tí. Giở lại những điều cũ kĩ, gặp lại những người trong dĩ vãng, và đau...
    Bây giờ, chẳng còn gì trong nhau, ta cóc thèm níu những điều đã gẫy, cái bẫy nào sập dưới chân ta. Ha ha...
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 08/05/2006
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, hổng ngờ vài dòng liên thiên âm nhạc cũng có người hóng. Hì, lan tử viên đang ôn thi, chỉ nghe thôi, không cảm nhận nhạc nữa, vì hổng có hứng hoặc là có hứng nhưng hổng thèm viết. Hí hí, Giai điệu ngẫu hứng chỉ ngẫu hứng thôi, như cái tồ píc dở hơi này nè. Hè hè..
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Rõ là khốn khổ, đi đâu cũng chạm mặt bồ tèo cũ, hé hé. Hình như cái mặt mình hổng trốn đi đâu được thì phải. Thôi thì ngồi đây lải nhải thôi. Chứ ỉ ôi ở mấy chỗ khác lại bị túm áo lôi xềnh xệch về nhà. Hà hà, vui đáo để, kể cho ai nghe cũng thấy hay hay, mà mình thì vẫn ăn chay, dưng mà hổng thành con nhà phật được. Mình chỉ lật đật xem người ta cuốc đất, đặng mai sau về giúp thầy u cấy cày. Mẹ bảo rằng : mày đúng là đồ ăn hại. Hết thơ ca đến lại đến âm nhạc. Con rồi biến thành cái lục lạc, leng keng trên cổ con bò thôi.
    Eo ôi, thành lục lạc trên cổ con bò. Nhảy lò cò vòng quay thế giới... Ới một tiếng, vui ghê!
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 08/05/2006
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    He he, lúc nãy vừa vào google gõ : lantuvien_ttt, hiện ra một đống web mình tham gia. Hì, lần tìm vào diendan.thotre.com, gặp lại ông anh Thợ Làm Vườn, buồn cười quá. Khi nào gọi ổng chat chơi chút để hỏi han vài người quen cũ, vài bài thơ cũ, xin vài cái nick của mấy bà chị làm thơ hay hay. Ông này bít nhiều lắm, thơ ca cứ gọi là... đầy tràn. Hè hè.
    Phải tội cái web ổng đang chăm lo mới khai quật nên ít đứa vào. Chả nhẽ mình xin chức mod ở đấy để hè mình chơi, he he, thôi làm admin mới sướng, mod chán bỏ xừ.
    Hôm trước gặp chị Mạc Vi, chắc chắn khi nào phải hỏi ông Thợ Làm Vườn về thơ của chị Mạc Vi và về ông người iu chị này. He he, lại nhớ đó là cái ông thích hát chèo cổ. He he, buồn cười quá, hình như lão vẫn đang lang thang ở Hà Nội. Chẹp chẹp, hai người thanh mai trúc mã ở thotre. com ngày xưa, thế mà bi giờ tan đàn xẻ nghé. ÔI thôi, buồn não nề. Hê hê, khi nào mình sẽ nối lại tình cũ cho họ. Coi như làm việc thiện. Hì. ... Nam mô A Di Đà Phật!!!
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    He he, ngồi buồn vào google gõ tên thằng nói điêu, đúng là chán nhiều, ra vài kết quả bọ. Chả bõ với mình, hè hè.
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Thế là tong teo một buổi sáng của mình. Tài liệu thì tìm thêm chút xíu. He he, chả thấy đói gì cả, thế mới lạ chứ!!!
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chán. He he. Bi giờ thì về nhà nấu cơm, chiều nay làm gì nhỉ? À, bài tiểu luận... He he he he.

Chia sẻ trang này