1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ơ hay... cho một ngày vu vơ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Này, bây giờ đã có văn kiện đại hội đảng lần thứ X chưa nhỉ, vào google toàn ra cái quái quỷ? Ai biết trả lời giùm tớ nhá.
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ? Lại mưa rồi. Mưa cứ như nước mắt, mà có mặn đâu. Chỉ mình thôi, mỗi một lỗi nhỏ xíu, mà...
    Chán, cuộc đời này thật ngán. Kẻ làm sai suốt ngày chả sao mình sơ suất là bị chẹn họng. Hic hic, eo ơi, sao mà mình đen thế nhỉ. Như hôm qua ý, vừa chạy về nhà được chút xíu thì hết mưa. Hi hi....Đang nhờ ông anh, hí hí, quen biết nhiều sướng thật, có gì chật vật là nhờ giúp. Sướng!
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    t?dt fy5: hôm nay lên đến 10 kẻ vote
    t?dt fy5: sướng
    t?dt fy5: he he
    t?dt fy5: ông vẫn chưa vote cho tui nhá
    t?dt fy5: chán!
    DAO Kien: vote roi
    t?dt fy5: ủa, vote roài à
    t?dt fy5: thế thì một con miêu của tôi chưa vote
    t?dt fy5: chán nhỉ
    t?dt fy5: cái con miêu ấy điêu thật
    t?dt fy5: tui đã bảo nó vote roài mà chả chịu vote
    t?dt fy5: đúng là miêu cũgn có lúc nói điêu hơn cả thằng nói điêu. HE he
    he he, đôi khi ghi lại những cái chả đáng ghi. Hi hi
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, buồn cười thật. Hoá ra từ làm khó mình cũng chả hay ho gì phải không?
    Hôm nay trời vẫn nắng, những bông hoa bằng lăng đã xoè nở màu tím buồn rực rỡ. Dù sao thì mùa hè cũng đã đến từ lâu lắm rồi đấy. Hè này, anh và những điều thoảng qua... Hè này, mình và những điều sắp đến. Mỗi nẻo đường, mỗi bước chân, mỗi người mỗi khác. Dù sao vẫn là một ngày mới.
    Nắng, mưa, những chiếc lá bằng lăng đã đổi màu. Bây giờ bằng lăng xanh ngát, mình vẫn thỉnh thoảng hát lên một điều gì đó, nhưng khúc hát ngày xưa giờ đã xa lắm rồi. Gió thỉnh thoảng vẫn hắt hiu, vọng lên từ ngàn năm trầm cổ. Ôi, lại buồn cười rồi. Không phải vọng khúc xa xôi, không phải quá khứ lỡ thì, mà là hiện tại thôi. Một cuộc sống riêng lẻ, không chạm vào nỗi buồn của ai, phải không?
    À, hi hi, hôm qua ông Thợ Làm Vườn đã nhận được tin nhắn của mình, khi nào phải hỏi ông ý về vài người cần hỏi. Hi hi.
    Mùa hè này, còn nhiều điều cần làm lắm đấy. Bằng lăng cứ tím đi nhé, ta sẽ giấu nỗi buồn trong những điều vu vơ, như, như... thế này chẳng hạn!!!
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bên tai vang vang một giai điệu mới, na ná chất liệu Trịnh. He he, giá mà mình bít cách ghi nốt nhạc nhỉ? Oái chà, nghĩ mà cú. Mình bêtise comme le cochon ý. He he...
    Lang thang một ngày, buồn sao nặng ghềnh.
    Lang thang một đời, tình thôi chẳng còn
    Lang thang lặng thầm, ta như cuộc đời
    Buồn tênh...
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    He he, ở cái tồ píc nè có mỗi mình mình độc thoại. Hé hé...
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, buồn cười quá. Mắng được một đứa mà sướng hơn cả được cho ăn. Hé hé... Đúng là thư giãn trước khi cắp cặp đi học kinh tế chính trị buồn như chó cắn. Hé hé
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, một con miêu ngoan kinh khủng. Chao ôi, chú miêu này thông minh phết.Hi hi, đang nhờ miêu giải giúp bài toán tích phân mai nộp cho ông giáo. Hì, vui thiệt, chỉ qua mạng, toàn chỉ chỉ suông bằng lời. Thuật toán cứ gọi là lời tuốt luốt, thế mà cũng hiểu hết. He he, quen biết sướng thiệt. Hí hí, cảm ơn anh miêu nè ghê!
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngán, eo ơi, còn một bài tính thể tích điên rồ nữa. Bài này như hâm ấy. Trời lại mưa, à, tạnh roài. Hé hé, đang nhờ ông down hộ vài bài nhạc. Ôi. lại nhớ đến cái vol của bác Death Chuck mình chưa down xong...
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật, ngán quá à, vứt luôn bài toán này đi. Hi hi

Chia sẻ trang này