1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ơ hay... cho một ngày vu vơ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhứt là con miêu của mình hổng thèm vote cho mình 5*. Tức quá là tức à. Tức con miêu ghê! Một ngày đẹp mà không dài lê thê, hê hê
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Trăng tròn như quả trứng, em đưa tay hứng cả cuộc đời...
    Cái Status đến là dễ thương nhỉ?
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Một con miêu nói, tối thứ sáu máu chảy về tim, mà ở nhà thôi hả em?
    Đấy ,thế mới chết chứ. Hí hí, ứ đi chơi... hí hí,
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, hết điên lại đến ngẩn ngơ tí tí, thía mới chít chứ, hé hé hé hé. Mà trăng thì cứ tròn tròn ngồ ngộ, đẹp thật.
    Giá bi giờ thằng nói điêu nhảy vào nick mình. Hí hí, mình ứ thèm nhảy vào nick thằng nói điêu, cái thằng kiêu kiêu, đến là ghét, chính vì ghét mà bi giờ hổng iêu. Hí hí hí.
    Thôi, hết ngày roài.Về nhà ngủ hoặc học bài cho sướng. Hí hí hí
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Đời có lắm kẻ hâm
    Hâm nếu không muốn nói là dở hơi. Mặc dù không muốn trách cứ bọn trẻ con nhưng mình đang tự hỏi người này đã dở hơi ở mức độ mấy rồi, khi mà tự dưng viết cả một mớ như thế này rồi kêu là tặng mình. Rất lấy làm tiếc khi có một người làm thơ tặng mình thì đó lại là một đứa dở hơi. Vấn đề là cứ khi nào tinh thần mình đang phấn chấn thì hắn như đã được lập trình sẵn để hiện ra và làm mình cụt hứng. Sorry nếu giả sử u có mò vào đây và đọc phải những dòng khó nghe này nhưng dù sao thì tôi cũng nói với u là u dở hơi rồi.
    La metamorphose
    Cứ như là con kỳ nhông sẽ thay màu đổi sắc
    Cứ như là một chiếc kính vạn hoa biến hoá muôn hình
    Em xuất hiện trước anh bằng trăm nghìn điều vụn vặt
    Những mặt phải, mặt trái, những thói quen nghiệt ngã
    Bộc lộ hết bản thân mình
    với anh...
    Ừ thì cứ lặng thinh nhìn em nở nụ cười tinh quái
    Môi thốt ra những tiếng yêu thương và những lời nguyền rủa
    Mặc kệ là kẻ vô duyên như ả Thị Màu
    hay hiền lành như cô Tấm
    Mặc kệ làm con nhóc con nhí nhảnh, vô ưu và nông nổi
    hay là người thiếu phụ với đôi mắt buồn tênh
    Bướng bỉnh em cứ ngốc nghếch đi tìm
    Tìm những điều không thể có
    trong anh
    trong em
    trong nỗi buồn lặng gió
    của hai chúng ta.
    Ngày mai những thờ ơ cũng tan ra
    Như viên sỏi rơi vào lòng giếng cạn
    Như cô độc bủa vây trong cô độc
    Giọt nước mắt nào cho một tuổi đi hoang.
    Vẫn biết bàn chân còn mãi lang thang
    Hoài niệm rộng nhưng không thể nào chứa nổi
    Em bay ngang qua những triền đồi cỏ rối
    Qua những mùa hạ ẩm ương đỏ lửa mặt trời và giận dỗi trút cơn mưa rào giải khát lúc chiều sa
    Qua những phong ba do chính em thách thức gây nên và kiêu hãnh tự mình dập tắt để cứu em trong khoảnh khắc
    Giữa bao điều bất trắc
    Anh có nhận ra em không?
    Cứ như là con kỳ nhông sẽ thay màu đổi sắc
    Cứ như là chiếc kính vạn hoa biến hoá muôn màu
    Em xuất hiện trước anh bằng trăm nghìn điều vụn vặt
    Những mặt phải, mặt trái, những thói quen nghiệt ngã
    Những lời yêu thương để mua thoáng cười vội vã
    Những rủa nguyền giấu giọt sầu trong đáy mắt sâu.
    Sẽ chẳng bao giờ anh tìm thấy em đâu...

    Những dòng trên trích trong cái Thi Viện già khú đế của gã Đào Kiên. Hí hí, cái web blog ghẻ kinh khủng, mình gửi ý kiến phản hồi mãi mà chả được, hí hí, post vào tồ píc rác rưởi này đọc cho vui mắt. Hí hí. Sau đây là lời bình của nhóc Lan Tử Viên
    "Hâm nếu không muốn nói là dở hơi. Mặc dù không muốn trách cứ bọn trẻ con nhưng mình đang tự hỏi người này đã dở hơi ở mức độ mấy rồi, khi mà tự dưng viết cả một mớ như thế này rồi kêu là tặng mình. Rất lấy làm tiếc khi có một người làm thơ tặng mình thì đó lại là một đứa dở hơi. Vấn đề là cứ khi nào tinh thần mình đang phấn chấn thì hắn như đã được lập trình sẵn để hiện ra và làm mình cụt hứng. Sorry nếu giả sử u có mò vào đây và đọc phải những dòng khó nghe này nhưng dù sao thì tôi cũng nói với u là u dở hơi rồi".
    Hé hé, vậy mà kẻ hâm này lại lỡ vào đây đấy, he he. Hé hé, đúng là U cũng hơi bị lẩm cẩm roài, tui tự hỏi hổng bít có phải U đã bị nhiễm cái hâm nặng của tui hổng nữa. Hí hí, tự dưng được tặng thơ, tự hào quá nên khoe ngay với thiên hạ đấy phỏng? Hí hí, đợi mai có hứng tui sẽ tặng U mấy bài còn hay hơn thía này cơ. Hí hí, tự dưng từ hồi trêu mấy đứa ở TTVNOL, tui suốt ngày cười, hí hí, thế mới chết chứ! Hình như bi giờ tui khoái cái trò " được lập trình sẵn để hiện ra và làm Người cụt hứng". Hí hí, dưng mà ông vẫn nên down giùm tui nhiều nhạc nhẽo vào nhớ. Tui cũng tự hỏi hổng biết sao lại có kẻ cổ lỗ hết mức khi chỉ toàn đọc thơ của mấy Kụ từ đời tám hoánh nào roài, hé hé, mà nhạc nhẽo hay thế lại hổng thèm nghe. Thật U cũng "hâm hết sức". Hí hí.
    Này, đây là diễn đàn dân chủ nên U không được lợi dụng chức vụ admin để del bài này của tui đâu. Hé hé hé.
    Hi hi, sáng nay vừa mua quyển sách về Beeth, tự dưng lại được khen là kẻ dở hơi. Hí hí hí
    ...
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét trời mưa như thế này, vậy mà bây giờ trời lại đang mưa rất to đấy. Mưa to quá, mình thấy ngột ngạt, biết làm sao đây, đành ngồi lì trong quán nét và nghịch linh tinh. Giá mà bây giờ có con miêu nào đi lạc để mình trêu cho bõ ghét. Hí hí
    Ơ, trời mưa, mà chẳng có con miêu liêu xiêu làm cho tiêu khiển, chán quá à, mình bít làm món gì đây? Thôi thì đành ngồi trên đống rác này và làm món nếp tẻ ăn cho đỡ buồn mồm. Mình đang quậy ở box Mĩ Thuật. Hí hí hí.
    Mưa to thế này, thằng nói điêu của mình nghĩ gì nhỉ? Cái status, cái nick sáng đèn mà chả có ma nào thèm nhảy vào. Hé hé
    Mưa tháng năm, điều thú vị ẩn gì sau cuộc sống?
    Cái status mới buồn làm sao?
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mưa cứ ào ào, ào ào trút xuống như thế này, như thế này này... Mưa rơi rơi, rơi rơi...
    Đáng ghét quá khi mình bất chợt muốn ....
    Không còn điên, chẳng biết nữa, thấy có đôi chút muộn phiền. Ai hiểu nhỉ?
    Mà sao mưa cứ rơi rơi, mưa tháng năm đấy, buồn bã đến nao lòng, mưa lại đang làm nhạt màu bông bằng lăng tím ngắt. Ừ hình như mưa cố tình xóa đi nỗi nhớ của ta đấy sao?
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng ghét cho một cơn mưa tháng Năm buồn và đáng chán.
    Thật đáng ghét cho những gì đã trôi qua trong đời không để lại dấu chân
    Ta thì cứ như một con nhóc đần không chịu nổi
    Mưa có gì buồn mà ta bật khóc
    Mưa có gì vui mà ta cười khan
    Những chán nản
    Những điên rồ
    Mưa, rơi rơi
    Đáng ghét!
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể biết một buổi trưa điên rồ sau một buổi sáng mát mẻ và dịu êm
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chán chả buồn nói cái gì vu vơ, ngu ngơ hơn cả thơ...

Chia sẻ trang này