1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ơ hay... cho một ngày vu vơ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Buồn như chó cắn, he he, như con thằn lằn đứt đuôi, như con cá chuối đói ăn, như con gì gì ai mà bít!
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vài ông anh đến chơi và sửa giúp cái máy tính. Hí hí, cái phần word đang lỗi, bi giờ mình có thể gõ Travail ở nhà roài. Hí hí
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, hết một ngày vu vơ rồi. Topic có lẽ đến đây là khép lại. Chẳng còn điên, chẳng còn hâm, chẳng còn lẩm cẩm
    Ơ, vu vơ, lơ mơ, hình như mình vẫn muốn làm thơ. Hờ hờ...
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi Kinh tế chính trị này, rồi thì Chủ nghĩa xã hội, rồi thì Logic, Toán...
    He he, hôm nay vào đây tí! Chả còn nhớ thằng nói điêu, chả còn ghét thằng nói điêu, vì coi như nó tiêu tùng rồi. Hì hì...
    Lâu lâu không thể làm thơ hay viết lách được cái gì cả. Vì không iêu ai nữa cả nên chả còn hứng. Hì hì, chẳng biết đấy là cái sự vui hay buồn, thôi thì cho nó là ẩm ương đi. Tuổi 19 vẫn còn bao điều ở phía trước mà. He he

Chia sẻ trang này