1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hay ! Mình đã già (tâm sự của người sắp bước vào độ tuổi "đã toan về già")

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi fd_caa, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ô hay ! Mình đã già (tâm sự của người sắp bước vào độ tuổi "đã toan về già")

    Tôi vẫn thường nghĩ mình còn trẻ lắm, còn nhiều mơ mộng. Vậy mà, có một hôm đang đi trên đường bỗng gặp mấy cô cậu và họ nói với tôi : "Cô cho cháu hỏi đường ...?". Giật mình chợt nghĩ Ô hay, mình đã già ?.

    20 tuổi, đầy mơ ước và hoài bão, luôn mong ước mình có khả năng làm mọi việc giúp ích cho đời. Đi làm thấy mình còn trẻ quá, trẻ nhất cơ quan, sông vô tư vui vẻ không âu lo, ngày đi làm, tôi đi học...,thời gian cứ như vậy trôi đi.

    23 tuổi, học mọi thứ đã xong tự hứa, bây giờ mình cần phải cố gắng làm việc để xứng đáng là thanh niên thời đại mới.

    26 rồi 28 tuổi, vẫn vậy, thời gian cứ trôi, bỗng giật mình điểm lại thấy mình vẫn chưa làm được việc gì cả. Buồn vô hạn, tuổi trẻ sắp qua đi, sức lực, lòng nhiệt thành giờ đã giảm sút. Vậy, mà tôi vẫn chẳng làm được gì cả, vẫn sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, cuộc sống bình lặng trôi. Ôi đúng thật là tôi đã già.


    Smile
  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, xin thưa ngay rằng bà chị cực trẻ, cực kì trẻ.
    Người già không bao giờ nghĩ "vẫn chưa làm được gì cả" mà là "có làm thì cũng như là chưa làm gì cả".
    Theo "già ý" của tôi, cái bà chị làm được lớn nhất là "cuộc sống bình lặng trôi". Ối giời ôi, biết bao người mong ước "cho tôi 2 chữ bình yên" mà không được còn gi ...
    ...người ta thường hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc ...
    ==> quan điểm này mới của người già
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nên buồn có giới hạn, vì nếu không bước sang tuổi 30 bạn sẽ lấy gì mà dùng
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  4. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy, con người luôn mơ ước cái gì mà mình không có. Khi còn thơ bé tôi mơ mình thành người lớn để được tự quyết định mọi thứ mà chẳng cần hỏi ý kiến ai. Bây giờ đã gần 30 mà thấy cũng chẳng làm được gì, có nhiều việc muốn làm nhưng không giám vì sợ nhiều thứ khác nữa...và lại mong mình bé lại để được vô tư như ngày xưa còn cắp sách tới trường vô lo, vô nghĩ chẳng phải làm, thực hiện một đống nghĩa vụ.
    Các bạn cứ già như tôi rôi sẽ thấy
    Smile
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ,trong lúc đang online tôi có gặp một thành viên của 7x.Rất tiếc không biết được nick . Tôi dọ hỏi tuổi của các quan chức của 7x thì biết được rằng các Mod còn kém mình mấy tuổi.
    Cô bạn hỏi tôi : Thế anh sinh năm 73 à?
    Vâng . Tôi trả lời
    Thế thì gọi bằng chú thôi. Nàng đáp.
    Tôi ớ người ... Không nghĩ rằng mình đã băm. Ô hô ,vậy mà vẫn là lính phòng không.
    1973 - Long hair
    2003 - Longing for hair
  6. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tuổi tác dáng vẻ thì quan trọng gì đâu nhỉ, miễn là người ta không già đi trong cách nghĩ, không mất đi sự nhiệt tình, không quá tính toán và so đo. Tôi thấy câu nói này thật đúng:
    "Ngươi ta chỉ già đi khi đã đánh mất những ước mơ"

    Không có niềm tin không thể biết đến chiến thắng
  7. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trích tư :
  8. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói người ta chỉ già khi không còn ước mơ thì tôi đây đã quá già rồi vì đã từ lâu tôi không còn dám ước mơ gì nữa. Giờ đây tôi chỉ sống vì 2 chữ bình lặng mà thôi..........
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  9. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 5 năm nữa là Nhím cũng 30 rồi, vậy mà cho đến giờ phút này Nhím thấy mình vẫn chưa làm được gì cả. Học xong, đi làm, bỏ việc, lại đi làm, lại bỏ việc và giờ lại học. Nhiều lúc thấy thật mệt mỏi. Mệt mỏi không phải vì vất vả hay bận rộn gì, mà cảm thấy mệt mỏi với chính bản thân mình. Càng được nghe khen càng thấy mình vô dụng, càng học nhiều lại càng thấy mình dốt. Nhiều khi muốn dừng lại, muốn ổn định để tập trung vào làm cho tốt dù chỉ là một việc, nhưng vẫn chưa được. Đôi khi thấy mình như con ngựa hoang cứ mãi lang thang, 4 vó đã mỏi mà không có nơi để dừng lại nghĩ. Chợt nhớ đến một câu nói vẫn hay ngâm nga hồi đại học:
    "Nghĩ đến tương lai trào nước mắt, trông về quá khứ toát mồ hôi!"
  10. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Người ta chỉ già đi khi tự cam chịu mà thôi. Khi mà niềm vui trong cuộc sống bị ít đi. KE..... KE.....còn mình bây giờ đi làm hay đi đá bóng ối người vẫn nhầm là schoolboy hic hic hic
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."

Chia sẻ trang này