1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hay ! Mình đã già (tâm sự của người sắp bước vào độ tuổi "đã toan về già")

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi fd_caa, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehe sợ qué gi già ?(vi rồi thì ai mà chả phải già ) chỉ sợ chưa già đã lẩm cẩm sợ bệnh ..kêu ca (vì nó làm người ta nhanh già hơn gấp tỉ)
    Thi thoảng iem cũng hay kêu ca nên cũng hơi hơi bị gìa đi một tẹo ]nhưng ko sao ,vuỡn trẻ cha''n !(tội gì tự nhận là mình già keke) kể mà ko kêu ca tí gì và ko có gì để kêu ca thì còn trẻ nữa
    SoS ​
    -----><----- ​
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    CHính xác - nếu không nói là quá già !!!
    Vâng -đôi khi chúng ta có làm nhưng chính bản thân lại cảm thấy mình chẳng làm được cái gì cả.
    Nói chung - làm cái gì đó cho đời khoai vật ạ. Cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày là may lắm rồi.
    Tất nhiên đó là cái cần - còn cái đủ thì chắc chẳng bao giờ đâu
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  3. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi. Còn một điều này nữa mà bỗng nhiên tôi thấy sợ lớn, sợ thêm tuổi. Bởi chúng ta càng lớn, cha mẹ chúng ta lại càng già. Vừa rồi, mẹ tôi bắt đầu nghỉ hưu, tôi chợt nhận ra, những nếp nhăn trên mặt mẹ, những lo toan ngày tháng, mẹ tảo tần nuôi chúng tôi khôn lớn. Bỗng cảm thấy thương mẹ vô cùng, và bất chợt lo...Không biết tôi có nghĩ lẩn thẩn không nhỉ ?.
    Tôi chưa làm gì được cho mẹ, chỉ tự hứa sẽ cố gắng làm tốt mọi việc để mẹ không phải lo nghĩ về mình, để cho tuổi già của mẹ sống trong miềm vui và hạnh phúc mà cũng thấy khó lắm.
    Smile

Chia sẻ trang này