1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ơ, hay thật mà

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi mummmy, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ơ, hay thật mà

    Tui cứ viết đi viết lại mãi, nhưng thực là thật khó để mở miệng ra nhờ ai việc gì
    Và cũng chẳng b'''''''' bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ tui rất cần lời khuyên của box mình

    Lúc tr''''''''c là 1/4 _ ngày nói dối, tui cũng chả ham hố gì ngày này (tr''''''''c đây, ngày tui còn vô tư thì có)nhưng hôm nay tui đã nói dối anh_thật ngớ ngẩn.
    Tui b'''''''' hôm nay mưa lạnh, đg` bẩn_ (cũng như lần tr''''''''c tui b'''''''' anh đã thức đến sáng)_mà tui vẫn nói dối để gặp anh_ ngớ ngẩn hết sức

    Nhưng vấn đề ko fải ở đó
    thực _hic,
    Hồi đêm tr''''''''c, mà tớ , có lẽ là, bế tắc
  2. haibang_nk

    haibang_nk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây. Nhưng mà cần gì đấy
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm, tớ muốn hỏi nhiều lắm mà nỏ biết hỏi cấy chi.
    Tớ post lung tung quá, lung tung như tớ trong thời điểm hiện tại (mà thời điểm hiện tại của tớ hơi bị to, ko be bé như thời điểm hiện tại ngày bé bọn mình học English đâu, thế mới phiền chứ)
    Nhưng rất mong các bác ra tay nghĩa hiệp
    Uh, thì là mà, có lẽ tớ và ng` ta ko hiểu nhau_mà đúng thế thật
    VD như hôm tr''c, tớ lấy can đảm nói dối (trong ngày đc fép nói dối), ờ, vì ờ, rất ngớ ngẩn, dơn giản vì muốn đc ở bên ng` ta
    ờ, vì đc ở bên ng` ta tớ cảm thấy thật bình yên_ mà ng` ta lại nói kiểu ng` ta, và tớ lại bị căng thẳng
    mà tớ thì đã bị căng thẳng từ lâu rồi, có lúc tớ sợ về lâu dài mà ng` ta cứ vậy rồi tớ cũng đứt phựt mao mạch như bà tớ mất
    Hoặc như ng` ta nói tớ lấy tư cách gì mà nói(hỏi, ...) như vậy ... tớ ko nhớ chính xác lắm nhưng ý là ng` ta hỏi tư cách pháp nhân của tớ_ tớ nghệt mặt, hic, đúng là tớ chả là gì cả
    thế mới buồn chứ
    đến father cũng ko
    Thế là tớ ko có 1 cấy chi hết
    Tớ định nói là ng` ta chưa bao giờ nói gì với tớ, mà tớ nhớ ra là có, hồi tớ còn bé tý tẹo teo_ừm, kiểu như Bác Hồ khen cháu thiếu nhi ý. Thật tớ chả nhớ sao ng` ta lại nói thế, mà tớ cũng ko tốn công đi nhớ 1 sự kiện trọng đại như thế. hic, vì tớ tưởng sự kiện trọng đại nó diễn ra khác cơ, kiểu như anh đi xe Chaly cúccu lao thẳng về fía con rồng đang khè lửa(các công chúa thường bị giam giữ bởi các con rồng khè lửa, thậm chí còn có 3 cái đầu và 6 cái móng chân. Hơ mà tớ cũng mơ tớ đc như công chúa, khổ thế đấy, ng` xấu thì thg` mơ đc đóng vai công chúa ạ) tiếp ạ, anh ý lao thẳng và khi sắp đâm thì nhảy sang bên trái, cho tthằng đi sau đâm chết con rồng
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    thế mới hay chứ, vì anh ý ko muốn con rồng bị đau <--1 ng` nhân đức, nhưng nói nhỏ nhé: thực là anh ý ko muốn bị chết yểu tẹo nào (vì thẳng đi sau đam fải con rồng chết thẳng cẳng)
    Thế mới là hoàng tử của tớ chứ
  5. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    À vâng, tớ ko b'' là thích đùa hơn hay thích nói thật hơn nữa. Vì mọi thứ tăm tối quá đành cất tieng cuoi thoi
    Sao mà tớ thích Truyen AQ the ko b'', ngày ti toe sắp vô lớp 9 đc bộ SGK mới toanh mà nghiền đi ngghien lại AQ_cuoi sao mà cay đắng thế
    Tui và anh thuộc 2 hệ toạ độ lệch vô tội vạ, ko tìm đc ảnh của nhau. Như VD tr''c _ khi tui cố làm anh hiểu anh ý nghĩa tn thì anh lại nghĩ tui đang chuẩn bị tinh thần cho cả 2 chia tay.
    Hoặc như anh muốn chia sẻ cùng tui 1 fần làm anh fải nghĩ thì tui ngùn ngụt fẫn nộ cho rằng anh khoe khoang chiến tích,
    Hoặc như tui xếp cẩn thận những thứ bạn tặng, anh lại tưởng tui đắn đo giữa anh với ng` khác
    Hoặc khi tui cố để anh dần hiểu cách nào tui b'' ai đó thích anh thì anh tưởng tui định làm mai cho anh với ng` khác
    Hoặc khi anh quan tâm tới tui_cấy cách rất anh (cách mà bây giờ tui chỉ mong đc nghe lại) thì tui tức giận m'' điên vì nghĩ anh sung suong khi dc cuoi nhao tui that bai
    Tui đâu có b'' đêm đó anh mong tui gọi anh b'' nhuong nào, tui dau co b'' anh muon hoá dien vì lo cho tui. Còn tui lại uất ức vừa cố chèo chống mọi thứ vừa nguyền rủa anh
    Hoặc như tui nghĩ tui còn yêu anh và chỉ cần trong anh còn chút tình cảm dành cho tui thì ai chịu tổn thương đâu quan trọng, anh và tui đều có cái tôi cá nhân_nhưng tui ko cam lòng vứt bỏ tình cảm bé nhỏ của tui (cứ tạm gọi là tình yêu đi, cho nó bớt bé nhỏ) để ôm khư khư cái tôi cá nhân_Thế đâu đáng kể, cấy chính là những cố gắng của tui, những vết thương mà tui cắn lưỡi chịu thì.. ko hiue ma xui quỷ khien the nào mà anh lại nghĩ tui chịu khổ nhục để gài bẫy nhạo báng anh
    Phải, giá nhìn anh đau khổ vì bị nhạo báng mà tui cảm thấy sung sướng thì tui cũng làm đấy
    Nhưng có bao giờ là thế, như hôm qua chỉ thấy gương mặt anh tối sẫm mệt mỏi tui hết nghĩ đc gì ra hồn
    Thực có, tui muốn
    Mà ko b'' anh có như tui ko nhỉ, tui luôn đứng lặng nhìn anh ra đi mà thực trong lòng muốn giữ chặt anh để anh hiểu tui ...
    Và bao lần tui tức giận bỏ đi là ngần đó lần tui mong anh giữ tay tui lại
    Có nhung luc tui ko còn muốn cố nữa
    Là bệnh của tui, khi tui yêu thương ai thì tui muốn nhung gì thuoc về ng` đó fải tươi đẹp cơ
    Còn tui giờ ko còn đc như xưa nữa, tui ko còn nhanh nhẹn, tươi vui, và đã mất hết sức sống , cứ trật trưỡng cho qua ngày
    Tui cảm thấy mọi thứ trượt dốc quanh tui ko còn là cảm xúc nhất thời nữa, mà bắt đầu là bệnh ...
    ừ tui sẽ nghỉ, sẽ nghỉ
  6. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Trình độ văn hoá mình dạo này có vấn đề gì nhỉ? Đọc mãi chả hiểu ...
    .... Hay văn hoá mình cao quá
  7. thienhau

    thienhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    thế các bạn nghif gi? khi một ngươ?i con gái hẹn với 1 ngươ?i con trai sau đó lại đi chơi với ngươ?i khác
  8. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Dạ tại cháu ko đc minh mẫn lăm_thấy chữ kí của bác trong box nên vô coi, có mấy nhời nhắn bác ạ_ chúc bác vui &hp
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Eo ui.
    Thế túm lại tình hình là thế lào? Anh lượn em ngược rồi hay là vưỡn sống dở chết dở? Lan man quá đọc trợn cả mắt.
  10. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, phải nói là hay thật đấy, hay tuyệt cú mèo luôn. Từ ngày vào box đến bây giờ mới được thưởng thức 1 tập nhật kí , hay là tự truyện tuyệt vời, 1 topic mà đối nhau chan chát với topic " Gửi em " ( thảo nào mà chú Vietnaman cay cú ).
    Các bác ạ, thỉnh thoảng đi ra ngoài thì cũng nên đọc các áp-phích tuyên truyền 1 chút, cái câu " Xin đừng xa lánh họ " to tổ bố được dán ở khắp nơi, e mạn phép đưa về box NT chút để bà con còn biết đường mà đối nhân xử thế.
    To mummy : Mình xin mạn phép đoán trước là 2 bạn sẽ có 1 kết cục tươi đẹp, rồi chàng sẽ nắm tay nàng hướng tới Lâm Gia Trang thẳng tiến.

Chia sẻ trang này