1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ơ, hay thật mà

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi mummmy, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em bít lí do tại răng. :lol:
    Tại vì:
    - bạn nớ xuống dòng ít quá.
    - bạn nớ dùng ngôn ngự chat chit nhiều quá.
    - bạn nớ viết tắt nhiều dạ man.
    - bạn nớ nghỉ lấy hơi ít quá.
    - bạn nớ có xúc cảm và biểu cảm lúc kể chuyện phong phú quá.
    Đúng hông hị?
  2. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    a''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    cháu vừa được quân sư Trang mở mang đầu óc cho 1 tẹo nữa grừ (nghiến răng), muốn nhảy ra bóp cổ từng thành viên box mình
    Được!
    Đúng là ngày mới vào cháu còn trẻ ng` non dạ
    Miẹ, hừm, khờ hết độ và thực là thiếu hiểu biết
    Tuy nhiên, báo cho các bác già là các bác ko doạ nạt đc cháu đâu cháu lói lăng ko đc sắc sảo nhưng uýnh nhau thì chả kém ai đâu
    Tiếp, và các bác đừng hòng dùng bàn fím tống cổ cháu khỏi đây Cháu đã nói cháu sẽ ở lại đây thì có nghĩa CHÁU SẼ Ở ĐÂY!
    Thế nhá

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cài con nhợn ì?n nà?y
    quĂn sư cho thì? phà?i bì mẶt chứ..
    ChuyẶn nà?o cùfng là?m tung tòe hẮt cà? lĂn thẮ nà?y thì? papa thè?ng nà?o dàm nòi
    ,n cơm chưa nhòc???
    Chàn nhĂ?, k chat chit 'ược thì? ta chuyĂ?n sang chat ơ? chĂf nà?y

  4. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trẻ người non dạ
  5. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy chán chán
    thiếu tự tin, cháu với bạn cháu cãi nhau cũng chỉ vì cháu hình như ngố quá mức cho fép (bây giờ là còn tiến bộ chán so với tr''c đây)_
    mà ko b'' ko hỏi thì ko sao, nhưng cháu ko rõ thì cháu fải hỏi. ko hỏi cho rõ thì cháu ko chịu đc
    Thôi kệ, tới đâu thì tới
    Cháu chả biết lắm, nhưng cháu nghĩ cái thứ tạm gọi là tình yêu đi, nó vĩ đại lắm. Cháu nghĩ thế
    ờ, nó cao cả như thể _ à, như fim beautiful life ý. đến độ ng` ta luôn tìm đc tiếng cười trong khó khăn ý
    Cũng ngán ngẩm bạn bè quá lố rồi nên mới lang thang tận đây
    Haha, mà ngán ngẩm vì toàn thấy chúng cười nhạo sau lưng nhau, haha và bây giờ cháu lại đang cười nhạo sau lưng chúng nó. Đúng là 1 vòng luẩn quẩn!
    Nhưng ko ai b'' chúng nó nhé, thì thôi cứ giải toả để tự thấy yêu đời trở lại
    Chán lắm, cháu thì dại, mà bạn bè cháu toàn người khôn. Nghỉ học nhiều mà muốn ko bị fạt thi. Chả bù cháu, nghỉ thì chỉ sợ đến lúc bị fạt ko b'' ăn nói với bố mẹ thế nào(hơi hèn nên ko bị fạt).
    Nghỉ n` rồi cũng đến lúc bị fạt, ừ thì đi xin. cán bộ lớp cũng đi(vì cô ko fải ng` fạt thi để kiếm chác). công nhận môn đó chán đến độ ko ngáp nổi,
    ừ, giờ mới nhớ ra vụ chuyển nhà
    quên, mà vì lúc đó ngán ngẩm, cái gì mà bọn nó định nói chuyện fải quấy chứ_ với cô ý à Thế cô ko cho thì đốt nhà à ?? hay giết ng` ??? mà lại dùng cụm từ đó nghe như kiểu thanh toán đầu đg` xó chợ_ vả lại cô chả chèn ép ai mà còn nới luật để vớt cả đống ng` rồi_ thế thì fải và quấy ở đâu
    thôi bỏ, mà buồn cười, trong 1 đống ko cứu đc cháu thấy có ng` le lói thoát thì cháu thản nhiên dìm bọn còn lại chỉ để cứu 1 ng`.
    lại còn vụ quà cáp nữa, cháu thì dẹp. Chả b'' có fải vì ko quà mà cô ko cho chúng nó thi ko nữa. Cháu cũng b'' cái gì ko mua đc = tiền thì sẽ mua đc = rất nhiều tiền, nhưng cháu nghĩ trg` hợp này fải mua thứ gtrị cỡ 1 căn nhà may mới đủ
    ui dời, ngán ngẩm c/s
    bạn mình dại thì cũng ngán vì bạn dại, bạn khôn quá cũng ngán bởi bạn khôn_ 1 cái vòng luẩn quẩn, ko b'' đg` nào mà lần
    Thì thôi, đến đâu thì đến
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có gì đâu mà ngán ngẩm nhỉ, mummmy?
    Vẫn có nhiều điều thú vị lắm đó. Ví dụ, c/s cho em lên "nét" để viết những dòng này nè. Nếu chán quá thì hát bài "Cuộc đời vẫn đẹp sao" của NS Phan Huỳnh Điểu thử xem sao!
    Bạn dại thì mình tự hào vì mình khôn hơn nó! Ngán mần chi em?
    Bạn khôn thì mừng vì mình sẽ học được cái khôn của nó mà mình bớt dại!.
    Túm lại là tất cả đều có cách giải quyết ổn thoả.
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ri gọi la? XUI DẠI.
  8. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    UH!
    sao than vãn nhiều vậy?
    gặp khó khăn với mẹ Mai nha mình hả em?
    thôi mà , với mẹ Mai nha mình thì tốt nhất là về nhà, mua thêm sách vở, năm sau học tiếp.
    lại dc học thêm lần nữa, thêm chắc, có sao đâu, như anh dây bây giờ muốn học mà cô hổng cho???????????????
    thôi chủ nhật này qua cốt cho anh cái VRAYRENDER, rồi anh chỉ cho cách.........
    chúc có lại niềm vui.
  9. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    cháu thì ko sao
    T7 CN mời quân sư đi Nam Định chơi mà bị bác fụ huynh book mất quân sư, gửi nhời chào của cháu Xác chết, wên, Xác uớp tới bác nhé bà cô già_ e wên ĐT roài 8532096
    @ bác tonga: cháu nỏ dám mô, mãi là kẻ khù khờ để đc thánh nhân đãi ngộ
  10. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rang vào đọc bài của bé làm chị hoa cả mắt, long cả đầu. Rỏ khổ cho thân em, kể chuyện hài thì như nước rửa chén. Kể chuyện tình yêu thì..........kill me...........

Chia sẻ trang này