1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ơ, hay thật mà

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi mummmy, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    em buồn lắm
    buồn lắm, tại sao các bạn lại đối xử với e như vậy
    tại sao lại vậy
    chúng nó muốn gì chứ, chúng nó có ng` yêu, có ng` quan tâm chăm sóc chúng nó, có ng` im lặng bước cùng chúng nó những lúc chúng nó chán ngán
    còn e đến độ thốt lên với con bạn: tao thấy chán đời, ko muốn học nữa _cũng bị cười xua đi, bởi vì 1 đứa như e_theo wan niệm của tất cả mọi ng`_ thì ko thể yếu đuối đc, thậm chí ko thể có giây fút nào đc fép tỏ ra là mình yếu đuối, và càng ko thể chán cái trg` KT này đc
    e cũng chỉ là 1 con bé, sao mọi ng` cứ đặt e lên bục chứ, cho e làm ng` bt đi
    ko 1 chỗ dựa_ nếu các bậc vĩ nhân đều như thế thì e thà đi ăn mày mà có 1 vỉa hè cho mình ngả lưng còn hơn
    buồn đc đến thế này cũng chỉ vì đã yêu cái lớp đó nhiều quá, chăm chăm hướng tới nó, ... đến độ bố mẹ chúng nó mệt cũng xót ruột xót gan, lâu sang chơi thấy các bác có vẻ già đi cũng thấy tức ngực... lúc nào cũng mang tiếng cười và cả cáu điên đến chúng nó. Nhưng khi e ko gây chuyện gì thì chúng nó lại rơi vào kk như thể cõi âm
    Vậy mà e là gì chứ, chả là gì cả
    Và thậm chí còn tệ hơn là "Chả là gì cả" cơ_e chỉ 1 chỗ sai của thầy thì có ng` đẹp lại nhảy bổ lên trong lòng_ ôi, nó đc thầy b'' đến rồi, ko mình cũng fải đc biết đến (kiểu muốn đc trở thành trò cưng) thế rồi cố moi móc khỉ gió khỉ đột ra (hic, thg` moi nhầm chỗ) haha, còn e nói thì chỉ vì nghĩ nếu thi gặp đúng số thì ko sao nhưng khác đi 1 chút mà bọn nó lại thay sai thì thiệt bạn minh_vậy là nói
    hay qua nhà bạn mà các bác gọt hoa quả (dĩ nhiên cho bọn e) thì mấy dứa con gái fải ra đỡ chứ, có què cụt đâu mà ngồi há miệng, chứ đến lụt ĐA mà bố mẹ e mang cái gì đến cửa là e cũng chạy lại đỡ
    vâng coi bố mẹ bạn như bố mẹ mình thôi là bị khép tội lấy lòng phụ huynh
    ti tỉ thứ nữa,
    chắc tại họ nhà e mọi thứ rõ ràng, nên cách cư xử đã thành fản xạ _nhìn 1 đứa con gái mà khệ nệ mang cái gì là trong e có fản xạ như 1 thàng con trai. Nh` khi con trai ở đó cũng cứ lờ lớ lơ, thực trong e chỉ ngập cảm giác ngán ngẩm, mà nhắc:ko gắn bó với nó suốt đời, yêu cũng ko, cũng ko fương hại đến mình_ thôi thì cho qua
    cũng dở hơi, đã ko quan tâm mà còn ganh thế thì thôi, nghỉ luôn cho xong. nhưng thấy chúng nó ngã thì lại ko chịu đc
    đến thế mà cũng chẳng rời đc cái lớp đã ko cần b'' số fận e ra sao
    nhiều lúc ước giá mà đc thét lên : Mặc mie chúng mày thì có fải dễ chịu ko
    buồn lắm
    buồn thì là buồn
    thế rồi làm đc gì tốt cho cái lớp này thì vẫn làm, để rồi đến lúc cần chỗ dựa thì hi vọng là đủ sức online
    lần đầu, và hi vọng là lần cuối cháu xưng em
    các bác ko fải an ủi nữa, cháu nghĩ cháu cần đi đâu đó nghỉ ngơi, cai net 1 tg chắc đỡ hơn_cháu vừa đọc 1 bài khỉ gió gì sống sống chết chết ý nên nghĩ quẩn tuôn 1 tràng
    các bác để topic này trôi tuốt đi đâu thì trôi nhé
    1/6 cháu về lĩnh sao nhân ngày Quốc tế thiếu nhi
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Con bè nà?y,nòi lung tung gì? 'Ắy hư?...Đòc toèt cà? mf́t ra 'Ăy nà?y
    Bà? cĂ già? bà?o cĂ chàu gài nà?y: nhưfng chuyẶn rẮt bè thĂi, quan tròng chàu phà?i tự biẮt cĂn bf?ng,nẮu chàu vẶy là? k 'ược 'Ău

  3. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bé về lĩnh quà 1/6 đi nhé. Chúc bé vui, nhận được nhiều kẹo.
    TB: Hình như bé không hế biết tiếng Việt có dấu chấm (.) thì phải?
    Bé dùng toàn dấu gạch ngang _. Đọc nhức cả mắt, hụt cả hơi.
  4. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Sinh con trai nhưng vợ bác bảo Ku đó không phải của bác???Có hiểu đằng trời.

Chia sẻ trang này