1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doanminhhang17681, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh

    Cho yêu thương ở lại trong nhau
    Cho em về ngủ vùi trong nắng ấm
    Cho mắt cười bình yêu trong gió lộng
    Cho một tâm hồn bớt chút đơn côi

    Em không còn ai ngồi lặng lẽ ngắm em cười
    Em không còn ai để gửi niềm thương nhớ
    Có những lúc thấy tiếng cười là mảnh vỡ
    Găm trong tim người một ánh mắt trong veo

    Ngày tháng qua dần, những từng trải đuổi theo
    Còn ai yêu em nếu lòng còn bức bối
    Ngọn lửa hồng càng xua càng không nguội
    Làm sao cho mình bớt đa cảm mà thôi.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Những đa cảm đã qua
    Chỉ khiến ta già đi nhiều tuổi
    Đã không còn bối rối
    Trước một ánh mắt cười
    Chuyện cũ qua đi, chỉ là hư vô thôi
    Nhưng nỗi buồn vẫn luôn là rất thật
    Những ám ảnh vẫn mênh mang cho lòng thêm chật
    Mở cửa ra nhìn trời vẫn sáng ngàn sao
    Mở cửa ra nhìn và ước những thanh tao
    Cho em nằm mơ mình ngồi tựa cửa
    Lòng không yêu nhưng không buồn vì nhớ
    Ước cho mình được yêu rất hồn nhiên
    Yêu mà không buộc lòng phải lãng quên.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu nào đã đi qua em?
    HÌnh như chưa bao giờ em có cho mình một tình yêu thực sự
    Một nụ cười đi qua, giả vờ lòng nhung nhớ
    Thế rồi thôi, lại tự khép mối tình
    Rồi một ngày tự tưởng tượng bình minh
    Có thể là người kia yêu mình đấy
    Lại ngô nghê một trái tim con gái
    Lại dịu dàng nhận những vết đau thương
    Một lời thương một chút vấn vương
    Một cái nhìn, một tình yêu ở lại
    Một chút mơ hồ ra đi mãi mãi
    Một chút buồn ở lại với thiên thu
  4. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình rất yêu giọng thơ của doanminhhang17681 trong topic này. (Thực ra cũng mới tham gia nên chưa có cơ hội rong chơi những topic khác) Có một cảm giác gì đó rất nữ tĩnh, rất con gái, nửa triết lí nhưng lại rất hồn nhiên.
    Nói qua thật là quá sơ sài. Nhưng quả thật, vào topic này xúc động quá.
    Nhiều khi người ra cứ lang thang tìm kiếm sự lãng quên nhưng rồi giật mình nhận ra chẳng thể quên được đâu, chỉ là tạm cất vào một ngăn kéo của thời gian, đính ở ngoài một miếng giấy xinh xắn "kỷ niệm". Rồi một lúc nào đó, có thể hữu ý, âu yếm mở ngăn kéo đó ra. Cũng có thể vô tình cái ngăn kéo xồ ra đập chát một cái vào trán.
    Dù là vô tình hay hữu ý thì cũng thấy lòng buồn một chút, nhớ một chút, tư lự một chút. Rồi lại qua...
    Được Koorogi sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 24/09/2004
  5. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì đây em ơi
    Lá đến mùa, lá rơi
    Đâu phải vì gió cuốn
    Mà lá bay xa xôi
    Nghĩ gì đây, em ơi
    Nước cuốn theo lá trôi
    Vì lá hay vì gió?
    Vì em hay vì tôi?
    Nghĩ gì đây em ơi
    Lá cứ trôi xa mãi
    Bao ân tình vương lại
    Gió giữ trọn riêng thôi
    Nghĩ gì đây em ơi
    Lá bay không hẹn trước
    Vô tình em cất bước
    Còn lại buồn và tôi!
    Ân tình đã hết rồi
    Bếp nồng thành tro nguội
    Ấp ủ thêm tiếc nuối
    Trọn ven cho ngày xưa
    Tình yêu không trách cứ
    Không giành giật, van xin
    Lá có theo mùa lại
    Gió đã cạn lòng tin?
    ...
  6. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm vẫn khắc in
    Một ngày như hôm đó
    Đêm nghe hun hút gió
    Anh nói chuyện cùng em?
    Những vui, buồn đan xen
    Thời gian trôi vội vã
    Anh cho em tất cả
    Chỉ thiếu một lời yêu?
    Và rồi một buổi chiều
    Tình yêu như gió lạ
    Lướt qua cùng hoa lá
    Gặp gỡ rồi chia ly
    Anh đến rồi anh đi
    Không một lời từ biệt
    Chỉ còn em mải miết
    Với những kỉ niệm xưa
    ?
    Và rồi trời mưa?
    Mưa đã rơi nhiều ngày không dứt
    Mưa tuôn trào từ những vết rạn nứt
    Trong trái tim em, trong trí nhớ em
    Rồi buồn, vui lẫn lộn đan xen
    Thời gian trôi lặng lẽ
    Mưa ngớt dần và trái tim vắng vẻ
    Những kí ức không còn tìm về
    Những ngày không còn dài lê thê
    Và thêm nhiều niềm đam mê mới
    Em không còn chờ đợi
    Mà biết bấu víu vào đâu để chờ đợi anh???
    Giá như những ngày trời còn xanh
    Anh đã nói một lời, chỉ một lời đó
    Giá như ngày anh bước đi mang theo cơn gió
    Anh nói anh sẽ trở về, chỉ một lời thôi
    Thì dẫu mưa rơi, mưa rơi, và mưa rơi
    Em vẫn ở đây, em vẫn chờ đợi
    Và câu chuyện của chúng ta sẽ có một kết thúc mới
    ?
    Nhưng chẳng ai có lỗi?
    Hay là tại cả hai?
    Tại em thiếu nhẫn nại
    Tại anh thiếu lòng tin
    Trách cứ và van xin
    Thôi! Chỉ là vô ích!
  7. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Độc ẩm.
    Ta uống nỗi buồn và say chống chếnh
    Mùa này cây yêu chẳng đậu quả rồi
    Ta lẻ bóng nhìn cây tình không trái
    Ta ngủ vùi quên một sớm mai
    Nhân thêm nỗi buồn nhưng không thể chia hai
    Dăm chén sầu một mình ngồi uống
    Hoa tình yêu chợt một bông rụng xuống
    Một cánh buồn rơi trong mắt mênh mang.
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Và em biết khi mùa mưa đến
    Nắng ngủ vùi trong đáy mắt trong
    Ngoài xa vắng con thuyền cập bến
    Có một người lẻ bóng thong dong
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Trong lúc vui chợt gặp khoảnh khắc buồn
    Đôi lúc thấy một mình lẻ bóng
    Trong lúc cười thấy mi nằng nặng
    Giọt mưa nhoè giữa vệt nắng lung linh
    Trong lúc đông lại chỉ thấy một mình
    Lúc một mình lại thấy hồn chống chuyếnh
    Trong lúc yêu thấy tình vẫn lệch
    Trong lúc yên bình thấy chút bão giông
    Bởi trái tim ở trong lòng
    Sao còn chưa đi ngủ?

Chia sẻ trang này