1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở hay về? em cần lời khuyên của các bác

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sickworld, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sickworld

    sickworld Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ở hay về? em cần lời khuyên của các bác

    Tình hình là em học hành chán quá các bác ạ, stress quá, chẳng muốn học nữa.

    Thi hỏng mất mấy môn liền, em không muốn học nữa vì như thế sẽ tốn tiền gđ.

    Vậy em nên về đúng không các bác nhỉ?

    Em xin lời khuyên của các bác, hiện em stress và chán đời lắm các bác ạ
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Bạn đang ở nước ngoài ờ ? thôi, cố gắng lên. Bây giờ về nước thì làm cái gì ? cái gì cũng dở dang. Nếu ở bên nước ngoài, nó cho học, thi đến bao giờ đỗ thì thôi. Nó chỉ thu tiền thôi. Cố lần nữa đi.
    Chú thích: giải thích rõ ràng một chút ra bạn gì ơi, viết thế thì ai mà đọc hiểu cho nổi.
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nếu học không vô và cảm thấy không học được nữa thì hồi trước sang bên đó tính tóan thế nào. Bây giờ về bao nhiêu công sức trước đây đổ xuống biển hết sao?
    Suy nghĩ kỹ nhé
  4. sickworld

    sickworld Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    em bây giờ cũng không biết thế nào nữa, em ko nghĩ được cái gì sáng suốt cả, bao nhiêu hoài bão đã tan biến
    em cũng học xong đại học ở VN rồi nhưng bây giờ về liệu có xin được việc ko
    thực sự, đây là giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời em, em buồn, thất vọng, cô đơn, stress và depressed lắm, nhiều khi em còn muốn kill myself
    có phải ai cũng thành công đúng ko các bác????
    sang đây em mới biết VN và nc ngoài bây giờ cũng không khác nhau là mấy, có khác là mình phát triển với tốc độ nhanh hơn
    em nhớ Hà Nội nữa, tất cả những điều đó làm em lúc nào cũng muốn về
    nếu học tiếp và em lại thi hỏng thì làm sao
    thực sự em là một người thất bại các bác ạ
    em phải chấp nhận sự thật
    và em cần một lối thoát cho cuộc đời mình đúng không các bác?
    (ko biết em mở topic ở box này có phù hợp ko, nếu ko nhờ mod move sang box tâm sự hộ em)
    em thực sự cần những lời động viên của các anh chị
    em cảm ơn
    Được sickworld sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 06/11/2006
  5. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều bạn trẻ thường nhầm tưởng rằng học ở nước ngoài tốt hơn trong nước.Điều đấy chỉ đúng với 1 vài ngành học đặc thù.
    Ngày nay các tài liệu chuyên ngành để tham khảo rất phong phú và dễ tiếp cận hơn xưa nhiều.Nên học ở đâu không còn quá quan trọng như trước.Và khả năng lĩnh hội+kiên trì nhẫn nại mới là yếu tố quyết định.
    Quay lại vấn đề của bạn,nếu chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa(<1 năm) thì bạn nên cố học nốt.Còn nếu mới chỉ bắt đầu sang học thì nên về.
    Ở VN thì có bằng cũng có thể không xin được việc,nhưng không có bằng vẫn có thể xin được
    Điều kiện ktế gia đình bạn chắc cũng khá.Vì vậy về nước không sợ thiếu việc để làm đâu.Bill Gates cũng không cần phải học hết đại học mà.
  6. sirson

    sirson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    sự khác biệt chính là Internet, chắc chắn
    ngày nay Internet là một kho kiến thức khổng lồ, hầu hết sách và tài liệu đều được update liên tục, ebook bạt ngàn...nên chẳng cần ra nước ngoài học vẫn có thể tiếp cận được với nguồn tri thức của thế giới
    hồi tớ học nn nhiều khi cũng chẳng cần lên lớp, cứ vào net down giáo trình trên blackboard của khoa và thiếu thì lên EBSCO hay meraldinsight hay proquest để tìm tài liệu thêm vv để viết report, assignment vv..... hiện này nhiều trường đại học ở VN đã mua các tài khoản này cho sv truy cập, ko thì google cũng ra...wikipedia cũng là một nguồn tài liệu phong phú nhưng nhiều uni ko cho làm reference
    học postgraduate hay undergrade ở nc ngoài là tự học là chính, nên nhiều bạn choáng là phải, hoàn toàn khác cách học trong nước, nhiều bạn do chưa quen cách học và do tâm lý nhớ nhà, cô đơn và stress nên ko còn hứng thú học chứ ko phải là do họ kém cỏi
    Được sirson sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 06/11/2006
  7. sirson

    sirson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì bạn nên về vì bạn cũng đã học được cách học và cách tiếp cận với knowledge, cách làm research, vốn ngoại ngữ vv...để sau này bạn có thể phát triển thêm...
    sống ở HN bây giờ thì thích mà, ko còn cái thời ở nn về oai như cóc nữa đâu, năm ngoái tớ về choáng luôn, nhiều đứa về holidays chán chẳng muốn qua lại nữa
    nhớ lại cái thời cực khổ, cô đơn, toàn ăn mỳ tôm trừ bữa ở xứ người,.vẫn còn cảm thấy sợ, cũng may là qua rồi
    hãy cố gắng đừng để bị stress quá, nếu cần thì lên international students unit để nhờ psychologist tư vấn và giúp đỡ
    chúc bạn có quyết định sáng suốt nhất
    get well soon
    Được sirson sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 06/11/2006
  8. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    CHẹp.Nhìn người lại nghĩ tới ta.
    CỐ lên bạn ạ. Mất bao công sức để sang bây h bỗng nhiên về một cái phí mất bao nhiêu tiền và thời gian.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Vạn sự "khởi đầu" nan. Nếu bạn mới bắt đầu và còn bỡ ngỡ, hãy tự tin, nhiều SV Việt Nam ở nước ngoài học đáng nể lắm. Còn bạn đã học, đã cố gắng, đã phấn đấu và cảm thấy không thể phù hợp, không thể theo nổi, và thất vọng triền miên thì tốt nhất hãy quay về!
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần bình tĩnh lại và phân tích kỹ vấn đề. Bạn học không vào, thi không nổi cụ thể vì cái gì. Biết rõ nguyên nhân thì mới cân nhắc lựa chọn giải pháp được.
    Bạn học không vào vì nền tảng kiến thức chuyên ngành bị hổng? Vì khả năng ngoại ngữ kém? Vì năng lực đọc sách/ tự học kém? Vì tâm trạng thường xuyên không ổn định do sống xa nhà? Vì trường mà bạn đang học dạy quá nặng (so với các trường khác ở bên đó)?... Xác định được nguyên nhân rồi thì bạn tự phân tích xem nguyên nhân đó có thể khắc phục được không, khắc phục như thế nào, mất bao lâu, công sức/ tiền bạc ra sao... Nếu chuyện khắc phục vấn đề là vượt quá khả năng của bạn/ gia đình bạn thì nên về. Nhưng trước khi về bạn nên giải thích thấu đáo mọi chuyện với gia đình, đừng để đến khi về nước bạn lại chịu thêm stress vì những lời nhiếc móc từ phía gia đình.

Chia sẻ trang này