1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở HN có những quán cafe nhạc Trịnh nào???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi phanducminh, 06/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanducminh

    phanducminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Ở HN có những quán cafe nhạc Trịnh nào???

    Bác nào biết làm ơn chỉ dùm.
    Những quán nào hay và yên tĩnh thì càng tốt.. làm ơn cho em xin địa chỉ luôn nhé...
    Xin Vote 5* ngay.. Thanks các bác nhiều..
  2. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cafe nhạc Trịnh thì em không biết,nhưng đại ca biết quán Ciao ở Hàng Bài chứ,phong cách ở đấy cũng được phết.Khi mình vui vẻ với bạn bè cũng có,khi bị người yêu bỏ cần có nơi có chốn suy ngẫm sự đời cũng có
    Nhưng tốt nhất cần sự yên tĩnh thì đại ca cứ đến nhà em,em bê ghế ra giữa hồ thì đại ca muốn ngồi đến bao giờ cũng được
    Không định tìm chỗ ngồi lý tưởng để tán tỉnh cô nào chứ,không được đâu à nha,bước qua xác em trước đã
  3. sentrang8403

    sentrang8403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh như một tiếng rên. Có lẽ không còn phù hợp với thời đại mới nữa rồi. Chỉ phù hợp với những người lớn tuổi đã sống qua thời đó.
    Ngày nay mà nghe nhạc này thì không còn tinh thần để làm việc, phấn đấu.
  4. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Cười rung cả ghế [​IMG]
  5. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    To phanducminh: Bạn đến thử Quán NHẠC TRANH nhà số 33 trong ngõ 61 đường THÁI THỊNH, đó là một quán dành cho những người yêu thích nhạc TRỊNH và nhạc THE BEATLES; khá yên tĩnh (phải cái hơi bí, nhất là vào mùa hè), có rất nhiều sách, báo, ảnh về Trịnh Công Sơn, có những ngày dành riêng cho nhạc Trịnh trong một tuần, cả nghe đĩa và chơi nhạc sống với hai nhạc cụ guitar và violon.
    Bạn cứ thử một lần xem

    To:sentrang8403. Bạn thân mến, mình chắc bạn thực sự là con người của thời đại mới, của đất nước Việt Nam đang trên đà phát triển, không ngừng công nghiệp hoá và hiện đại hoá, và hội nhập với tất cả các nước trên thế giới ... Nhiều người trong chúng tôi cũng vậy + yêu nhạc Trịnh.
    Tôi ví dụ một chút về mình nhé. Tôi là một người yêu âm nhạc và nghe được rất nhiều thể loại: Rock, Dân ca, Cổ điển, nhạc Trịnh ... và nghe các thể loại tuỳ theo trạng thái của mình. Hơn một tháng trời tôi vừa viết luận văn mà không thể thiếu Mozart, Vivaldi khi ngồi bên máy tính; khi tập thể dục tôi lại thích nghe Rock với những giai điệu của Kurt; những đêm yên tình tôi nằm lắng nghe những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh ..... ... còn tôi thường nghe nhạc Trịnh sau khi mọi công việc đã hoàn thành, và tâm hồn thoải mái. Đó thực sự là những giây phút quí giá mà tôi tưởng rằng, mình lắng nghe được chính mình và hiểu nhạc Trịnh nhiều nhất. Ở đó, tôi biết trân trọng hơn những gì mình có, "tình nồng thắm như mặt trời xa", "bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm", hay "tuổi 16 xanh cho mọi người"... học cách sống hết mình, chân thành ... Rồi sáng mai ra, tiếp bước những người lớn tuổi đã đi trước cái thời của tôi, tôi sẽ tham gia vào công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, và tôi biết rằng, những phút giây với nhạc Trịnh, hiểu nhạc Trịnh đã cho tôi một dời sống nội tâm thật vững vàng, chỉ cho tôi thật nhiều cái đáng yêu trong cuộc sống này, cho thật nhiều bạn bè khi tôi yêu mến họ .......
    Vì vậy bạn thân mến ạ, sẽ thật là hạnh phúc nếu ta tìm thấy ở nhạc Trịnh những điều thực sự có ý nghĩa với mình (và mọi người)
    Cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội nói về mình
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 06/08/2004
  6. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Tranh lên giá đồ uống, quá mắc so với những quán chất lượng tương tự .
  7. phanducminh

    phanducminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Basten, tớ biết mỗi 1 quán nhạc Trịnh và lại đúng là quán bạn nói . Nhưng mà cũng vài năm rồi chưa quay trở lại quán đó, quán thì cũng được nhưng phải cái hơi chật chội, ngồi không được thoải mái lắm.. chẳng biết giờ có thay đổi gì không, tớ muốn tìm 1 quán nào đó rộng rãi hơn. Dù sao tớ cũng rất cảm ơn bạn ---> tớ Vote cho bạn 5* rùi đó.
    To:sentrang8403 : Bạn nhầm rùi, sau những thời gian làm việc căng thẳng và mệt mỏi, nghe nhạc Trịnh rất tuyệt. Bạn hãy nghe thử sau những giờ mệt mỏi mà xem bạn sẽ thích ngay mà. Have fun
    To All: Còn những quán nào không các bác ơi???
  8. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bây giờ quán Nhạc Tranh quá tệ so với sự mong đợi và ngưỡng mộ của sinh viên. Một thời nó từng nổi đình nổi đám vì mỗi lý do: Hồi ấy các hoạt động sinh hoạt lành mạnh không có.
    Cùng với Nhạc Tranh là Vọng quán, chuồng chim Đinh Tiên Hoàng, Phố cổ, November Rain v.v... và một số tụ điểm ca nhạc dành cho "ét-vê", nay chúng dần dần đi vào sự suy tàn. Tôi cho rằng chúng đánh dấu chấm hết cho một thời kỳ của giới sinh viên kinh kỳ nói chung và cho sinh viên nói chung.
    Bây giờ đời sống sinh viên, thanh niên có khá hơn trước nhiều. Có nhiều phương tiện và điều kiện hưởng thụ văn hoá tinh thần. Dần dần, những quán cà phê với lối trang trí tranh tường nhằng nhịt, dăm cái thúng mủng, dây thừng vằn vện trở nên nhếch nhác và điều tất yếu là không có sự thu hút.
    Nhạc Tranh cũng rơi vào tình trạng ấy. Đấy là chưa kể lối làm ăn chộp giật, trịch thượng của nhân viên cũng như chủ quán. Ai đời khách vào quán của mình mà nhiều khi...chửi khách như chó.
    Tóm lại, đấy là một vài lý do khiến cho những điểm hẹn một thời đi vào sách vở của các sv sắp trở thành dĩ vãng.
    Cũng chẳng nên buồn. Những hẹn hò từ nay khép lại...
  9. ninhdh

    ninhdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    bác đến thử cafe Cuối Ngõ đi. Quán rất yên tĩnh, không gian thoáng mát hợp với những ai chưa có người yêu đùa vậy thôi. Vào tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần có chơi nhạc. Thế nha cứ qua thử đi.
    Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta.
  10. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    quán Cuối Ngõ ở Ngõ 68 Cầu Giấy. cứ đi thẳng vào trong ngõ đấy kiểu gì bên tay phải cũng hiện ra 1 cái biển màu xanh rêu chữ màu vàng: Cafe Cuối ngõ! khà khà!

Chia sẻ trang này