1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở HN, nơi nào là đáng yêu nhất?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoingaymua, 27/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    đáng yêu thì khó nói lắm, tùy quan niệm mỗi người mà , với tôi thì nơi nào của HN sau 23h đều đáng yêu cả, yên tĩnh, khoáng đạt, nhưng có lẽ thích nhất vẫn là tản bộ ở Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, vườn Hồng nữa
  2. traikecho

    traikecho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu tất cả những chỗ các bạn nói, mỗi chỗ có 1 vẻ đẹp riêng của nó.
    Hồ gươm và nhà hát lớn buổi tối ra đó uống nước nhìn người đi lại lườm lượm.
    Chợ đêm Long biên cho ta thấy 1 phần khác của Hà nội, tấp nập, nhộn nhịp ko kém hồ gươm lúc 8h30 ngày t6 ( hihhiihi ) nhìn những người lao động làm việc và hoà mình vào đó thật vui
    Hồ Tây : đi chơi buổi chiều với bạn vào ngày hè thì gió mát ***g lộng
    Phan Đình Phùng trưa mùa hè đi vào đó khỏi phải chê
    Lò Đúc : ăn sữa chua dẻo và ngắm nhìn những cây ngỗng ỉa cũng đẹp
    Khu phố cổ : đi vào đó những ngày hè thật dịu mát và yên tĩnh hơn các phố lớn khác
    Đằng sau chợ Đông xuân với nhìu món ăn ngon và rẻ hihihi
    .............................
    Đối với tôi tất cả mọi nơi ở hà nội đều đáng yêu hết.
  3. Jei

    Jei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho Cầu Long Biên. Ngồi trên cầu thò chân ngoài lan can rồi nhìn cái xà lan đen xì, cổ xỉn lạch bạch rẽ nưóc ngay bên dưới thiệt là khoái, chả bit tả thế nào. Mà ngồi hôm lành lạnh, mặc áo rộng ủ em yêu trong vòng tay mới thích sao chứ, hic hic
  4. zanytiger

    zanytiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 4 mùa có 4 cái đẹp riêng, hix, còn ở đâu đáng iu thì ...mỗi người..mỗi kiểu,nhiều nơi đáng iu lắm, tui thì thích đi dạo trong Bảo tàng dân tộc học, he he
  5. vanmeo86

    vanmeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Bờ Hồ, trái tim của Hà Nội. Thích nhất là đạp xe đạp quanh hồ, hoặc mua kem đi lòng vòng quanh hồ. Sáng sớm đi xe bus qua khi có vài người đi tập thể dục >>> đẹp , tối về, bờ hồ thắp điện >>> cũng đẹp. Trời mưa hay trời thu, bờ hồ đẹp tuyệt, lá rơi lả tả, trời thì mát
  6. xuanson138

    xuanson138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khu vườn hông đối diện lăng bác là đáng yêu nhất
  7. kubee01

    kubee01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ở HN tớ thấy có bờ hồ, khu đường Hàn Quốc ở hồ tây, mấy khu phố cổ là đẹp nhất, buổi sáng sớm hoặc chiều muộn lên cầu Long Biên ngắm thì thật là tuyệt, 1 cảm giác yên bình và lãng mạn .
  8. GTuan

    GTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    trên giường nhà em là đáng yêu nhất
  9. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Quán nước chè sáng sớm gần nhà thuốc Cứu Thế - Đinh Tiên Hoàng.
  10. nothing2

    nothing2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    dạo này cũng không có dịp ra đấy vì sáng là chạy lên xe lao tới sở làm
    nhưng mà đáng yêu nhất là lăng Bác và quảng trường trước Lăng,tầm 7h-7h30

Chia sẻ trang này