1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở HN, nơi nào là đáng yêu nhất?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoingaymua, 27/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nơi đáng yêu nhất là đường Thanh Niên, hồ Tây và hồ Trúc Bạch
  2. longcupid

    longcupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    1
    thích nhất là đoạn phố Nguyễn Cảnh Chân,toàn là các khu làm việc chính phủ,phố nhiều cây,vắng vẻ,xe cộ ít mà cũng chẳng đuwọc phóng nhanh,thế là tuyệt nhất rồi,
  3. tachau

    tachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    trước cổng trường Việt Đức,có nc,có mỳ,có cafe,có cây cối....bên kia thì có em...và em hay qua đây do anh đợi.....lâu rồi nhưng giờ vẫn thế,vẫn thích
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em đề cử những nơi có ko gian rộng - hồ Gươm - hồ Tây (bến Hàn- Nhật - đường cây dừa - đường Thanh Niên) - quảng trường Ba Đình - đường Bắc Sơn - đường Hoàng Diệu - công viên Bách Thảo.
    Yên tĩnh - dù đứng giữa những làn xe gầm rú vẫn cứ thấy yên tĩnh. Lòng dịu nhẹ và thanh thản...
  5. mamacita

    mamacita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tớ bầu Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, ko gian thoáng mát, đi bộ rất sướng
    Ngoài ra còn đường Phan đình phùng và hoàng hoa thám lúc hoa sưa nở , chỗ khu biệt thự hồ tây, nhà đẹp
  6. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất là khu Hoàn Kiếm, Ba Đình, cụ thể là Hồ Gươm, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu (trời nắng nóng đến mấy mà đi vào phố này thì cứ phải gọi là điều hòa thiên nhiên, dễ chịu nhắm ) rồi thì vườn hồng, Lê Hồng Phong. Ngoài ra còn thích đường Hàn Quốc, vì có nhìu kỷ niệm với những người đặc biệt
    Ôi Hà Nội, đi đâu cũng nhớ, có khi đi có môt vài hôm công tác thôi mà đã lưu luyến lắm rồi ý
  7. congacon2268

    congacon2268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    thích cái cầu Long biên,mát mẻ nhìn cổ kính,thế là hay nhất rồi còn gì nữa nhỉ
    ngồi man mát buổi chiều thì còn gì bằng
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà của mình lúc nó là nơi đáng yêu nhất lúc thì là nơi đáng ghét nhất. Chỉ muốn chạy trốn rồi đến lúc chỉ muốn về nhà thật nhanh. Kỳ ghê há
  9. moontieuthu

    moontieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chung quy là ở Hà Nội chúng ta chỗ nào cũng đẹp cũng đáng yêu , còn đẹp đến cỡ nào, đáng yêu đến cỡ nào thì do tùy cảm nhận của mỗi người và những kỉ niệm mà bản thân gắn với địa điểm đấy.
    Riêng em , em bầu cho Vườn Hồng cơ số phiếu, sáng sớm mà đạp xe vô đấy, lượn vài vòng rồi mà không muốn lượn ra. tuy không gian không rộng bằng các địa điểm khác, nhưng lại tìm được một khoảng riêng vào cái lúc mà chẳng có ai , chẳng có đôi nào đủ thời gian lang thang ở đấy, phía bên kia đường là quảng trường nữa chứ.
    Em bầu cho Phan Đình Phùng và Hoàng Diệu một phiếu nữa, đang bon chen loạn nhịp trên đường, rẽ vào đường này là dường như nhẹ nhàng hẳn luôn ý.
    Cái quan trọng là " rượu ngon phải có bạn hiền " Cảnh đẹp đến mấy mà đi một mình thì cũng buồn lắm thay.
  10. hinbee

    hinbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    e cũng thik cầu Long Biên, trông ko xô bồ, ko hoành tráng như cầu Chương Dươg, Thăg Log thik đi bộ wa cầu LB hóng gió chiều
    chứ buổi tối thì các đôi san sát nhau

Chia sẻ trang này