1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở HN, nơi nào là đáng yêu nhất?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoingaymua, 27/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhhatinh

    hanhhatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngoài Hồ Gươm và hồ Tây ra thì mình thấy một số địa điểm của Hà Nội cũng đẹp đó là công viên Lê Nin (Thống Nhất). Ở đây cũng có một cái hồ lớn ở giữa và bạn có thể đi canô ra đó, bạn cũng có thể đi dạo dưới những hàng cây cổ thụ ở trong công viên.
    Ngoài ra thì Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng là một nơi cho những ai thích yên tĩnh.
    Còn đường mình thích nhất là đường Hoàng Diệu hoặc đường vào sân vận động Mỹ Đình từ phía cầu Giấy.
    Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ!
  2. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Với mỗi người sẽ có một nơi đáng yêu
    Với tớ thì là Hồ Tây và Vườn hồng nữa
    Chết giở không biết cái nào hơn cái nào,cái nào cũng yêu nhất
  3. chi2online

    chi2online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

  4. hinbee

    hinbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến vườn hồng nhớ hồi xưa đi học, buổi sáng toàn đi vòng qua vườn hồng, hehhe
    bây h ở vườn hồng nh` ng` chụp ảnh hoa ban, thấy lúc nào cũg đôg, ko jốg như buổi ság hồi xưa nữa
  5. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Đáng yêu, đáng nhớ nhất với gã là ngã tư giao nhau giữa đường Hai Bà Trưng - Quang Trung. Nhớ hồi xưa (4-7tuổi) toàn ra đó xin vé số ngày hôm trước của mấy bà ngồi bán vé số vỉa hè.
    Bây giờ vẫn còn giữ một đống nè. À, nhớ cả Bách hoá Tổng Hợp, bây giờ là Tràng Tiền Plaza đó. Tràng tiền Plaza không đẹp bằng Bách hoá Tổng Hợp.
    Hix, nhớ ngày xưa. Nhớ Hà Nội wá.
    Àh, lại còn hàng cây sấu ở hai bên đường nữa chứ. He he... Nhiều lắm....
    Cái gì thuộc về Hà Nội ngày xưa cũng đáng yêu cả.
  6. TerranAZ

    TerranAZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hà Nôi của ta thủ đô yêu dấu , một thời đạn bom, 1 thời hòa bình. Nhớ ...
  7. amanemisa89

    amanemisa89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mình chỗ nào cũng có nét đẹp riêng. Chất lãng mạn nhẹ nhàng của Hà Nội sẽ không mất đi dù sau này Hà Nội có đông hơn nữa, xô bồ hơn nữa. Mình cũng thích cầu Long Biên như nhiều bạn ở đây. Hoàng hôn trên đó nhìn tuyệt nhỉ
  8. XInMotLanThoi

    XInMotLanThoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ ngôi nhà của mình
  9. vinhart

    vinhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất đi dạo ở Phố Cổ và Cầu Long Biên
  10. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là góc còn lại của Hà nội.
    Nếu các bạn chịu khó đi qua cầu, sang đến đầu cầu bên kia, phía Gia Lam (nhưng nhớ là vẫn đứng ở trên cầu) các bạn sẽ thấy một khung cảnh thanh bình và có vẻ hơi quê mùa.
    Đối với tôi, đó là phần đẹp nhất của cây cầu

Chia sẻ trang này