1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ở hn thì có những cửa hàng dvd nào nhiều loại đĩa nhạc nhỉ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ephamha, 05/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ephamha

    ephamha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    có vào nói hàng đĩa thì tớ cám ơn còn không thì nín đi nha ava là hàng gì thì kệ nó đi đừng để ý nữa.
    hàng bạc hả?được mai đi thử?
    còn chỗ đinh liệt bảo khánh sky market là tên đường hay là tên cửa hàng thế?cho cụ thể hơn đc ko?tại tớ cũng không biết nhiều đường hà nội.
    Được ephamha sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 07/03/2009
  2. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    anh hiền lành gì đâu, đang thiếu ngủ trầm trọng nên ngôn ngữ nó không phọt ra được
  3. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    nặn óc ra mà hiểu thôi, Đinh Liệt ra cửa hàng số 5B, nhiều đĩa.
    Bảo Khánh là cái phố nhiều đĩa đóm vô thiên lủng ba lăng nhăng nhất nhì HN rồi, nhưng đôi khi hay vớ được hàng hiểm hàng độc.
    Còn Sky Market đơn giản nó là cái Chợ... giời, phố Huế.
    Ok goodluck, vào chợ giời cẩn thận mất biển số xe.
  4. ephamha

    ephamha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ặc sky market...tưởng là siêu thị gì hoành tráng hoá ra nó lại là
  5. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đuỵch mẹ mấy thằng ở Hàng Bạc, nhìn VN vào là mặt nhăn như khỉ, tây vào thì cười tươi. Nhất là bọn Victory. Đúng kiểu bán hàng hiếu khách của VN.
  6. DarkFear

    DarkFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ô , bạn kia hài nhỉ , mình ban đầu là nói với người khác , ai nói với bạn , rõ ràng ava hem phải vn , bạn cố cãi là deck gì :| . Mình có lòng thì mới đóng góp mấy địa chỉ đó với bạn , còn bạn phải tự đi lục chứ , có thằng nào điên ko mà ra đấy tìm hộ bạn . Lịch sự chút đi bạn ,vào đây hỏi BSB cùng với CC người ta đã thấy buồn cười chẳng muốn thọc rồi , ai thèm xúc xỉa gì bạn đâu . Mà tên BSB cũng viết sai chính ta kìa . haizzz
  7. ephamha

    ephamha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    từ trước đến giờ thì những chỗ mình đến đa số nó đều nhếch môi 1 lần...đầu tiên là 135 hàng bông...rồi đến WOW cũng ở hàng bông nhưng ko nhớ số( gần 135 bên kia đường) cũng nhếch môi...có lần mình hỏi có đĩa này đĩa kia không ng ta nhìn mình rồi bảo không có đâu...lúc sau mình tìm cái khác thì lại có cái mình vừa hỏi...rõ là chán...
    tiếp theo là mấy quán ở ngã tư chùa bộc phạm ngọc thạch cũng có thái độ tương tự...mấy thằng tây sang bên mình thằng nào cũng ngu mà chúng nó vào chỉ để ngó nghiêng chứ có mấy thằng mua đâu...mình chọn ở đấy mình biết mà...
    à hôm nay mới té ngửa ra là cái quán hôm trước mình vào là ở hàng bạc...đi từ 9h đến 1h30 trưa về đến nhà mà cũng ôn ổn...kiếm được đĩa lại đi xem dân tình chuẩn bị 8/3 thế nào...tiện thể tẩm bổ mắt một tí ở mấy chỗ bờ hồ
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Ơ... mặt chúng nó nhăn lắm hả bác? Hôm trước tớ vào là cứ sà luôn vào cái đống DVD nên chả để ý chúng nó có nhăn mặt ko. Tớ tìm đến 2 tiếng đồng hồ mới chọn ra được 5 cái DVD, ra thanh toán thấy thằng bán hàng cười phớ lớ, chắc tớ mua được nhiều chúng nó sướng
  9. ephamha

    ephamha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    chọn đến 2 tiếng đồng hồ cơ à? thế chắc là bác vừa chọn vừa xếp cho nó nên nó mới ko phàn nàn đấy( hôm nay thằng giúp việc của mình nghỉ kiếm đỡ thằng này cũng được ) sáng nay tôi cũng đi mua đĩa ở hàng bạc cũng ngồi trọn tầm 30p lục tứ tung nhưng vẫn xếp lại như cũ cho nó...lúc sau lấy được cái đĩa vile của cannibal corpse ( mang tiếng là d9 mình tin tưởng về nhà xem hình xấu tệ )

Chia sẻ trang này