1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    hố hố hố hố....lão đi có mấy bữa và vui vầy rồi!!!
    lão cũng muốn sáng tác à. dưng mà kô dài như bác cái bang đâu
  2. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hừm!!!!
    các anh em lại đánh hội đồng ông Nguyễn Chí Bền rồi!
    khổ thân...cứ như là bao nhiêu bức xúc xả hết ra đây ý.
    Hay ghê! tớ lại thành người ngoài rồi...
  3. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi vài hôm, em thấy cuộc vận động sáng tác Thơ ca hò vè về nhwngx gã đạo văn đã được các bác hưởng ứng
    Thật là quá đã, quá đã
  4. dihockhongdanhban1984

    dihockhongdanhban1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ê cà cuống!! khởi xướng thì phải alê hấp đi chứ????
  5. vietvanxuan

    vietvanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    HÊ HÊ HÊ. Zui quá đi mấc. Các bác sáng tác hay quá xá. Chân dung ông PGS.TS Nguyễn Chí Bền được lột (mặt nạ) để tả cứ như tranh hiện thực phê phán zậy. Cười ra nước mắt. Cố lên đê! Để tớ cũng tìm hiểu kỹ ngọn ngành rồi góp chuyện uýnh lão Chấy Béo hợm hĩnh này mấy phát. Nghe nó ngoài kia, thằng cha này dùng tiền và quan to trên Bộ VHTT khống chế hết các báo rùi. Chỉ còn diễn đàn này là chưa bị mua thui. Nào các bác, viết thật sâu, thật cay nhé! CHẤY BÉO, LÀNG VĂN TIN, hậu duệ của cả CHÍ lẫn BÁ, CHÍ BÈN,... rùi cả động từ "CHÍ BỀN" mới nữa. Tớ cũng xin thú thật trước bình minh, tớ mới "chí bền" được chai rượu thuốc của bố đứa em họ thằng bạn trai của đứa em cùng cha khác bố với tớ, cụ cũng là GS.TS, những không "chí bền" công trình của ai và không trù dập, cướp công ai bao giờ! Hẹn gặp lại các bác nhớ!
  6. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    cơ bản là...ông Bền đã hết thuốc chữa. Em thấy báo chí cũng nói nhiều rồi. Bài phản cũng có mà bài bênh cũng có. Thực hư thế nào cũng cần phải xem xét. Nhưng suy cho cùng: Bền thì vẫn là Bền thôi...
  7. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến kỳ bầu cử Giáo Sư rồi, phải làm gì đây!!!
    Tự nghẫm
    "Bây giờ, ngày hôm nay, mình đã là PHÁ GIÁO SƯ rồi, đã là Viện Trưởng rồi, tiền bạc thì đã nhiều rồi, ... dưng mà vẫn cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó...
    Hay là làm cái Giáo Sư nhỉ, dạo này đi lại họp hành nhiều, thấy các cụ Giáo Sư đều đã có tuổi rồi, nay mai các cụ đi với cụ Mác cụ Lê thì ai sẽ làm GS đây, chẳng lẽ lại để nước nhà không có GS, thôi thì mình đã làm PHá GIáo Sư, phen này cũng nên đảm đương nốt cái chức danh nặng nề này...
    Nhưng có vẻ hơi khó, vì nghe nói việc bầu chọn GS đợt này cũng giống như bầu cử, chứ không phải chỉ có hội đồng chức danh Nhà nước chọn như lần trước (già mà lần nào cũng như thế thì mình còn Chạy được, chứ lần này phải quan hệ với quần chúng thì hơi khó).
    ... Xem nào, à, trong ngành thì ai cũng biết mình là ai, có người biết rõ, có người biết lờ mờ, có người hiểu rõ chân tướng, có ngưwì coi mình như anh hùng... điều đó không sao, chỉ cần họ biết mình là ai, miìn sẽ có cách... thuyết phục họ bầu cho mình...
    Còn ngoài ngành, e hơi khó, mấy lần mình xin phesp Bộ cho mình đi thi Sao mai Điểm hẹn, Việt Nam Idol, rồi thi các chương trình như Ai là Triệu phú, Chiếc nón kỳ diệu, cả đường lên đỉnh Olympia, Vươnf cổ tích... dưng mà các anh ở trên không cho đi, sợ mình đi thi sao nhang việc quản lý và đào tạo! Ừ các anh ấy nói cũng có lý, nhưng mà không đi thi thì ai biết mình là ai! Làm sao mà làm GS được... khó quá khó quá, dưng mà nghĩ mình cũng dại - nếu đi thi truyenf hình giả mà thi thật lộ hết kiến thức của mình thì cũng nguy, có thằng nó lại Đạo kiến thức của mình thì nguy lắm. NGhẫm đi ngẫm lại thì các anh ở Trên rất có tầm nhìn - t hảo nào họ ngồi cao hơn mình!!!
    À, dạo này thấy ca sĩ diễn viên, chẳng làm cái trò trống gì mà cũng Nổi. Nhưng mà chúng nó còn có da có thịt để khoe, còn có thể yêu đương nhăng nhít để khoe, còn mình... thân đã già, ở nhà Vợ lại dữ.
    Làm sao làm sao để bà con biết đến mình đây. KHông thể đến từng nhà tiếp thị như nước mắm, nước rửa chén hoặc là BVS.. được.
    Đúng rồi mình sẽ gây Xì Căng Đan, dưng mà phải Xì Căng Đan khoa học cơ... À đang có vụ Cồng Chiêng... à có một thằng mình ghét... á....
    To Te Tí Te./...
    Biết ngày mà Báo chí đã vào cuộc rồi, xem ra cái chiêu này của mình có hiệu quả thật, giờ thì người trong ngành hay ngoài đều biết mình là ai, ha h ah ah, Dưng mà chúng nó không đaán được mình đâu, ... ha hah ah, vì mình đã tiín cả rồi - không tính trước thì sao Ngồi ở Ghế này.! Vậy nhé, rồi báo chí sẽ chìm thôi, và các anh vẫn cứ nâng đớ mình... Báo chí thật có vai trò to nhớn - Mình bắn một phát... bắn một phát mà chúng mấy đích,,, kỷ luật được Thằng đáng ghét, nổi tiếng và Vẫn cứ Lên.
    Vẫn còn t hiếu, vẫn còn thiếu, thiếu một cái gì đó @ một chút,, à miìn hiểu Các diễn đàn trên Mạng là chưa có mình, phải mình phải có mặt trong đos... Phải rồi, mình sẽ nhờ thằng đệ nhập vào một số diễn đàn nổi tiéng như TTVN chẳng hạn (nghe nó nói TTVN chứ mình cũng có biết chó cái TTVN là cái gì đâu - TTVN là nổi tiéng là rộng lớn nhất quê mình),,, vậy là ra đời cái TỐP PÍC này,,, cái TỐP PÍC của mình... hà ha hà hà.
    Mình thấy bà kon quần chúng tham gia cũng dữ lằm,
    Cám ơn bà kon, cám ơn bà Kon đã cho thế giới mạng biết tới Chấy này...
    Khà khà khà khà
  8. dihockhongdanhban1984

    dihockhongdanhban1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    bây giờ chúng ta sang mục "tự chuyện" hả?
  9. vietvanxuan

    vietvanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    bây giờ chúng ta sang mục "tự chuyện" hả?
    Chia sẻ với dihockhongdanhban1984 nhá, về chuyện bác bị tạm khóa 3 ngày! CÁ NHÂN là gì? Đối nghịch với nó là khái niệm TẬP THỂ. Phải chăng trên diễn đàn, chúng ta không được phép công kích CÁ NHÂN, có nghĩa chỉ được công kích TẬP THỂ với những thói hư, tật xấu hay thói đạo đức giả chung chung?
    Nếu một cá nhân lợi dụng địa vị xã hội, với những hệ thống quyền lực bảo kê hùng mạnh, báo chí cũng bị lợi dụng, mua chuộc, vậy ai sẽ vạch mặt những cá nhân đó? Liệu xã hội sẽ phát triển như thế nào khi cường quyền vẫn trơ như đá, vững như thành đồng?
    Một xã hội văn minh, muốn hội nhập cùng thời đại, tôi nghĩ khi công lý bị "bịt mắt" (chắc chắn là điều có thể) thì dư luận xã hội sẽ là cơ hội cuối cùng cho những người lương thiện. Họ cần sự bảo vệ!
    Nếu không được phép công kích những cá nhân xấu, liệu chúng ta còn giãi bày những suy nghĩ của mình trên diễn đàn làm chi nữa???
    Nguyễn Chí Bền là ai? Một nhà KH rởm đã bị vạch mặt, không thể chối cãi. Ông ta chưa bao giờ dám đăng đàn bào chữa, chỉ lợi dụng người khác để la làng thay cho mình (xin xem lá thư 18 NCS bênh tội đạo văn của ông ta trên báo Giáo dục&Thời đại thì đủ hiểu). Một Viện trưởng, một chủ nhiệm cơ sở đào tạo TS lớn nhất của ngành VHTT với nhiều chức danh ứng với những nhiệm vụ quan trọng mà Nhà nước giao phó. Một người như ông ta mà nắm giữ những cương vị đó, liệu có phải là nguy hại cho nền tảng tri thức nước nhà.
    Không phải là một nhà KH chân chính, còn năng lực quản lý của ông ta ra sao? Trù dập nhân viên dưới quyền, một nhà nghiên cứu tâm huyết tới mức tàn tệ (xin xem bài Người đo thang âm cồng chiêng kêu cứu trên Tiền phong), liệu Nguyễn Chí Bền có phải là một CÁ NHÂN- đối tượng mà chúng ta không có quyền công kích?
    Xin chia sẻ với dihockhongdanhban1984 và các bác trên diễn đàn!

  10. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Căng nhỉ, lénh phéng là bị cắt ngay/
    Đả kích một cá nhân, để cho tập thể tiến bộ thì có sao không các bác nhỉ,..
    Cá nhân mang tính điển hình, giống như nhân vật trong Văn học đoá mà, từ tính cách cá nhân mà sau đó trở thành tính từ, danh từ chung như là Sở Khanh, Tú Bà, Hoạn Thư, .... !@#>??><
    Chia buồn với đihockhongdanhban84, lần sau đổi thành dihocdanhban48 thì tốt hơn.
    Thôi ở nhà nghỉ ngơi vậy, 28/7 lại vào đây chơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này